+ Trả lời chủ đề
Trang 2/9 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 84

Chủ đề: CHỦ ĐỀ: MẸ QUÊ

  1. #11
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    43.Chẳng Vì Sông

    Bao giờ gã sếp lại nghiền sông?
    Tại lão ngày xưa ở cuồi đồng
    Mỗi bận mưa về lo chuột cống
    Khi mùa bão đến sợ nguồn đông
    Nhầm hôm lũ cuộn ngài kêu rống
    Gặp bữa đầm dâng Cả đứng trồng
    Buộc duỗi thôn làng lên tỉnh sống
    Âu vì chỗ ấy chẳng hề bông.


    Hồng Vy
    21-04-2019

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    44.5- CHIỀU QUÊ

    Rực ánh mây chiều trải mặt sông
    Thuyền neo bến đậu nắng xiên đồng
    Nhởn nhơ bướm lượn trên đường vắng
    Thanh thản bò về giữa lối đông
    Khúc nhạc tưng bừng loa mới sửa
    Bồn hoa rực rỡ xóm đang trồng
    Dải đèn mạng nhện lung linh sắc
    Mắt lóa ta nhìn tưởng pháo bông.

    BXP 21.4.2019

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    44.5- CHIỀU QUÊ

    Rực ánh mây chiều trải mặt sông
    Thuyền neo bến đậu nắng xiên đồng
    Nhởn nhơ bướm lượn trên đường vắng
    Thanh thản bò về giữa lối đông
    Khúc nhạc tưng bừng loa mới sửa
    Bồn hoa rực rỡ xóm đang trồng
    Dải đèn mạng nhện lung linh sắc
    Mắt lóa ta nhìn tưởng pháo bông.

    BXP 21.4.2019
    45.13. ÔNG QUYỀN TRỐN

    Họ bảo ông Quyền trốn bãi sông
    Làm thêm ruộng rẽ nước trên đồng
    Tình yêu lặng lẽ bên người vợ
    Hạnh phúc âm thầm giữa buổi đông
    Bạn hữu đăng bài không đếm xỉa
    Bà con gửi thóc lại đem trồng
    Đôi lời nhắc nhở đừng tham bạc
    Để nỗi u sầu tựa núi bông./.

    TXS 21/04/2019

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    45.13. ÔNG QUYỀN TRỐN

    Họ bảo ông Quyền trốn bãi sông
    Làm thêm ruộng rẽ nước trên đồng
    Tình yêu lặng lẽ bên người vợ
    Hạnh phúc âm thầm giữa buổi đông
    Bạn hữu đăng bài không đếm xỉa
    Bà con gửi thóc lại đem trồng
    Đôi lời nhắc nhở đừng tham bạc
    Để nỗi u sầu tựa núi bông./.

    TXS 21/04/2019
    46 PHẬN NGHÈO

    Tư mùa sấp mặt ở lèn sông
    Bủa rạm chài tôm nã ít đồng
    Vợ chắt chiu tiền lo nhỡ buổi
    Ta bòn góp bạc để phòng đông
    Con còn nhỏ dại thân đành vác
    Mẹ đã già nua xác phải trồng
    Bạn rủ đôi lần thôi cũng ráng
    Men thèm trỗi dậy ghé Cầu Bông

    Quốc Quyền
    Lần sửa cuối bởi Quốc Quyền; 22-04-2019 lúc 12:01 AM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Quốc Quyền Xem bài viết
    46. PHẬN NGHÈO


    Tư mùa sấp mặt ở lèn sông
    Bủa rạm chài tôm nã ít đồng
    Vợ chắt chiu tiền lo nhỡ buổi
    Ta bòn góp bạc để phòng đông
    Con còn nhỏ dại thân đành vác
    Mẹ đã già nua xác phải trồng
    Bạn rủ đôi lần thôi cũng ráng
    Men thèm trỗi dậy ghé Cầu Bông.
    Quốc Quyền
    48.14. THÂN NGHÈO

    Thân nghèo bủa lưới nỡ rời sông
    Chẳng nghĩ mình đây lại có đồng
    Giữ thói nông nhàn khi buổi hạ
    Cho đời dạ đủ lúc trời đông
    Gia đình lễ tết cùng sum họp
    Bạn hữu thời gian giúp trỉa trồng
    Cuộc sống thanh bình con cháu đỡ
    Chê cười bảo loại thói trò bông.

    TXS 22/04/2019
    @ Có lẽ cố gắng tránh khắc lục của bản thân và của bài xướng thôi, chữ của các bạn khác thì e khó tránh khỏi.
    + Hì hì, em đề số 47, ngẫng lên thấy bác Phượng đã có 47, TXS chữa lại 48.
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 22-04-2019 lúc 08:33 AM

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    47.6-NGẮM LÚA ĐỒNG

    Dải nắng đầu mùa trải khắp sông
    Hiu hiu gió mát lúa xanh đồng
    Cây to đòng nở phơi màu Hạ
    Nước đủ phân nhiều chống rét Đông
    Ba tháng trông cây mừng lúc gặt
    Một ngày đón quả bõ khi trồng
    Mồ hôi đẫm áo lòng thêm sạch
    Bưng bát cơm cười : Trắng tựa bông!

    BXP 22.4.2019

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    49 MUỐN LỘN SÔNG

    Thả chữ ghe đò muốn lộn sông
    Trời hanh nắng hực lửa thiêu đồng
    Khôn lời ẩn bóng buồn tim rỗng
    Chẳng nghĩa khơi bèo lạnh đá đông
    Cột gãy nàng công buồn chán ngủ
    Buồm xiêu cậu gió nổi lên trồng
    Thêm vài cốc tửu lay hồn mộng
    Tú đợi trằng chờ thưởng lãm bông

    Quốc Quyền

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    50. Tiếng Sáo Trương Chi

    Ai hời sáo vẳng vọng từ sông?
    Rắt nỗi buồn ngân quyện cả đồng
    Điệu dỗi thân nghèo nương bể trống
    Âm hờn mạng hẩm tránh làng đông
    Đìu hiu giữa bến tình luôn động
    Vất vưởng đầu thôn mộng vẫn trồng
    Khiến chuỗi tiêu sầu đêm tủi lộng
    Như thầm trách phận chẳng tròn bông.


    Hồng Vy
    22-04-2019

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    49 MUỐN LỘN SÔNG

    Thả chữ ghe đò muốn lộn sông
    Trời hanh nắng hực lửa thiêu đồng
    Khôn lời ẩn bóng buồn tim rỗng
    Chẳng nghĩa khơi bèo lạnh đá đông
    Cột gãy nàng công buồn chán ngủ
    Buồm xiêu cậu gió nổi lên trồng
    Thêm vài cốc tửu lay hồn mộng
    Tú đợi trằng chờ thưởng lãm bông.
    Quốc Quyền

    50. Tiếng Sáo Trương Chi

    Ai hời sáo vẳng vọng từ sông?
    Rắt nỗi buồn ngân quyện cả đồng
    Điệu dỗi thân nghèo nương bể trống
    Âm hờn mạng hẩm tránh làng đông
    Đìu hiu giữa bến tình luôn động
    Vất vưởng đầu thôn mộng vẫn trồng
    Khiến chuỗi tiêu sầu đêm tủi lộng
    Như thầm trách phận chẳng tròn bông.

    Hồng Vy
    22-04-2019
    51.15. NHỚ QUÊ

    Cảnh lạ gây nhiều nỗi nhớ sông
    Cùng non nước trải rộng ngang đồng
    Tình yêu tạo gốc gia đình vững
    Cuộc chiến cho mình bạn hữu đông
    Đáp nghĩa bà con tìm đạo tỏa
    Đền ơn bản quán giữ cây trồng
    Làm ăn viễn xứ nay về lại
    Thấy rõ quê nhà đủ loại bông./.

    TXS 22/04/2019

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    51.15. NHỚ QUÊ

    Cảnh lạ gây nhiều nỗi nhớ sông
    Cùng non nước trải rộng ngang đồng
    Tình yêu tạo gốc gia đình vững
    Cuộc chiến cho mình bạn hữu đông
    Đáp nghĩa bà con tìm đạo tỏa
    Đền ơn bản quán giữ cây trồng
    Làm ăn viễn xứ nay về lại
    Thấy rõ quê nhà đủ loại bông./.

    TXS 22/04/2019
    52. VUA QUẬY

    Cũng bởi Vy bày quậy khắp sông
    Mà quên lũ vịt thả ăn đồng
    Phiền cha hớt hải tìm mương ruộng
    Khổ mẹ tơi bời kiếm ngõ đông
    Thỏa thích trò chơi hoài được cõng
    Đùa vui nọc chuối mãi say trồng
    Khi về ả lại to mồm rống
    Cả chục roi hằn ngỡ đính bông!
    HỒNG THOẠI 22.4.19
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 22-04-2019 lúc 04:06 PM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/9 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình