+ Trả lời chủ đề
Trang 1/9 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 84

Chủ đề: CHỦ ĐỀ: MẸ QUÊ

  1. #1
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts

    CHỦ ĐỀ: MẸ QUÊ

    Bài xướng:


    MẸ QUÊ


    Sương mờ chửa thoáng dọc triền sông
    Mẹ đã dồn chân xoải tới đồng
    Gió vẫn mơn đùa bên thủa ruộng
    Mưa còn trải lộng tiết ngày đông
    Đầm sâu đẫy nước không ngần lội
    Mạ nõn khòm lưng chẳng khước trồng
    Vất vưởng lòng trông chờ vụ trỗi
    Cho vườn thắm nở rộn ràng bông.

    Hồng Vy
    11-04-2019


    Các bài họa:



    01. QUÊ MÌNH

    Hãy tới quê mình ở cạnh sông
    Đằng sau trải rộng lúa trên đồng
    Đường đê lộng gió dài vươn thẳng
    Chợ vải chen người rõ thấy đông
    Vẫn nhớ đầu Xuân màu mẹ trỉa
    Còn nghe giữa Hạ bưởi cha trồng
    Hồng Vy có rỗi mời qua nhởi
    Ngắm cảnh cây vườn nặng trĩu bông./.


    TXS 12-04-2019



    02. MÙA XUÂN

    Gió thoảng êm đềm dọc bãi sông
    Bình minh lặng lẽ ghé thăm đồng
    Yêu kiều nắng giỡn ngàn tia mỏng
    Rộn rã chim chuyền mấy tổ đông
    Những tiếng chuông chùa thong thả vọng
    Ngoài nương các chị mải mê trồng
    Mùa xuân lộng lẫy muôn hình bóng
    Để thấy quanh mình rực rỡ bông.
    HỒNG THOẠI 12.4.19


    03. Quê Thầy

    Quê thầy sống ở cạnh bờ sông
    Cuối nẻo đầu thôn lộng lẫy đồng
    Vụ trổ chim về bên ngõ thắm
    Hoa bừng bướm lại giữa vườn đông
    Ngàn nơi phố cảnh người say dạo
    Mọi ngã vườn ao kẻ đắm trồng
    Ngất ngưởng lòng Vy vầy chuỗi mộng
    Mơ lần thưởng ngoạn chốn nghìn bông.

    Hồng Vy
    12-04-2019



    04. MONG NƯỚC MẠNH

    Biển bạc non vàng lẫn núi sông
    Màu in tổ quốc nhuộm xanh đồng
    Dân mình lại chỉ ngôi Gò Đống
    Giặc Bắc luôn dòm ngõ Cửa Đông
    Đã đuổi quân Tàu Tây chạy rống
    Từng xua bọn Mỹ Nhật chen trồng
    Mong rằng nước mạnh như Phù Đổng
    Được mãi Xuân về đất nở bông./.

    TXS 13/04/2019


    05. QUÊ MẸ

    Suốt buổi quăng chài tận bãi sông
    Chiều hôm nhốt vịt ở nương đồng
    Bao thời nắng dãi dù oi hạ
    Những thuở sương dầm mặc rét đông
    Yểu điệu choàng khăn còn cuốc rẫy
    Đài trang giắt lược vẫn ươm trồng
    Công người vỡ đất chồi trao nụ
    Ngõ thắm quanh nhà trổ vạn bông.
    13.04.2019
    Huy Thanh



    06. ĐẤT TỔ THÂN THƯƠNG

    Tôi ngồi lặng lẽ ngắm dòng sông
    Hai dãy bờ xôi mướt mát đồng
    Lộng lẫy Tam Soa khi đến Hạ
    Yêu kiều Tùng Lĩnh lúc qua Đông
    Tâm thành lễ Phật hoa thơm hái
    Dạ kính dâng Gia (Tiên) quả ngọt trồng
    Đất Tổ thân thương tươi đẹp lắm
    Một miền trù phú lúa sây bông.

    BXP 13.4.2019


    07. NGỌT NGÀO

    Ân cần ngọn gió thoảng ngoài sông
    Gởi đến làn hương vẹn vẽ đồng
    Giữa sự yêu kiều mây tỏa bóng
    Trong chiều nhẹ nhõm nắng vào đông
    Nghe từng kỉ niệm âm thầm sóng
    Gặp những tà dương khắc khoải trồng
    Lả lướt hình ai còn mãi vọng
    Nên đời vẫn cứ ngọt ngào bông.
    HỒNG THOẠI 14.4.19


    08. TỰ SỰ

    Tôi thời nhỏ thích quậy dòng sông
    Bố đẫm mồ hôi thủy lợi đồng
    Má cõng con gầy vun thửa mạ
    Ông khời bếp đỏ hẹn chiều đông
    Cơm đầy tạ đức người ươm trỉa
    Gạo mẫy nhờ ơn kẻ tưới trồng
    Lớn tuổi quân hành canh giữ giặc
    Quê nhà vợ đảm lúa nhiều bông./.

    TXS 14/04/2019


    09. Thuở ấy


    Thương hoài những lúc nghịch đầu sông
    Bữa ấy tràn say tuổi mục đồng
    Mọi chỗ bên bờ trâu thỏa mát
    Quanh dòng giữa hạ trẻ về đông
    Thầy Sinh giễu nước lao mình nhảy
    Lão Thoại tìm nơi chổng đít trồng
    Bác Phượng lo chìm nên ẩn kỹ
    Ôi! ngàn khoảnh khắc đẹp dường bông.

    Hồng Vy
    14-04-2019


    10. NHÀ NÔNG

    Đậu bắp gieo nhiều ở bãi sông
    Nàng đem gửi chợ kí dăm đồng
    Tiền đâu khỏa vốn chừng sai cộng
    Lãi chỉ theo ngày độ hết đông
    Khổ nỗi dân nghèo lo tác động
    Buồn rau giá rẻ nỡ thôi trồng
    Hay là đổi lại tìm dâu giống
    Kéo sợi nuôi tằm đỡ phải bông./.

    TXS 15/04/2019


    11. Tự Xót

    Lão Thoại hay thường ở mé sông
    Chàng ngơ ngẩn tựa giống như đồng
    Bơ phờ mỏi đợi nơi đầu sóng
    Lặng lẽ trơ nhìn chốn biển đông
    Mặt lõm khô dường không sắc phổng
    Đời khan nhạt tưởng thiếu phân trồng
    Đôi lần gã định buông nguồn sống
    Bởi uất duyên mình rã rượi bông.


    Hồng Vy
    15-04-2019


    12. MONG

    Tiểu nữ đêm ngồi khắc vận sông
    Thầm mong quí bạn hãy tâm đồng
    Trao từ điểm họa cho đàn thắm
    Ủ nghĩa giao hòa mộng khách đông
    Bốn bể niềm vui cần quyện giữ
    Ngàn phương nỗi mến phải vun trồng
    Tô từng nét chữ màu thêm đượm
    Mãi óng như vườn tỏa rạng bông.

    Hồng Vy
    15-04-2019


    13. CHỐNG HẠN

    Đang thời hạn hán phải đào sông
    Tạo những dòng kênh đổ xuống đồng
    Chuẩn bị công nhiều khơi rãnh cống
    Gieo vào mạ đủ cấy mùa Đông
    Dân mình vẫn nói lo trời động
    Chủ nhiệm thường khuyên giữ nước trồng
    Mãi ước Xuân về cây đẹp vổng
    Mong ngày lúa trỗ được đầy bông./.

    TXS 16/04/2019



    14. BẠN HỮU DUYÊN XƯA

    Bao người vị nhỏ thích vầy sông
    Nắng lửa còn hay quậy giữa đồng
    Xếp Cả không thèm chơi chỗ rộng
    Sinh Trần vẫn muốn chọn vùng đông
    Nàng Vy lặng lẽ thân đầu chổng
    Lão Phượng còm nhom củ chuối trồng
    Hữu hảo chàng Thanh ngồi ước mộng
    Hoa cài mỗi bạn chỉ vài bông./.

    TXS 16/04/2019


    15. Hương Đồng

    Mỗi độ em về đến rẻo sông
    Lòng nghe ngất ngưởng vị hương đồng
    Bên vườn quả rộ màu loang bóng
    Giữa ruộng hoa bừng bướm rảo đông
    Trọn cõi hồn ngây nhìn sắc phổng
    Thầm đôi mắt ngẩn dõi cây trồng
    Êm đềm khắp chỗ nền xanh lộng
    Khiến nữ thân dường lạc cảnh bông.

    Hồng Vy
    16-04-2019


    16.HỒNG VY CHỌN CHỖ

    Ái nữ chưa hề phải lội sông
    Từ quê chốn cũ chửa phơi đồng
    Miền trong ắt hẳn là Nam bộ
    Hải ngoại đâu cần xứ Viễn đông
    Mỹ Quốc nhân tài dân ủng hộ
    Hà Lan sữa tốt cỏ chăm trồng
    Hồng Vy có thể tìm nơi đậu
    Chọn chỗ săn tiền buổi mấy bông./.

    TXS 17/04/2019


    17. CHUỘT

    Vy vào quán nhậu ở gần sông
    Hí hửng ngồi kêu đĩa chuột đồng
    Nhủ dạ nên dùng xua bữa nóng
    Cau mày ráng đợi lỡ người đông
    Khâu chờ muốn giải - cần tăng động!
    Nỗi bực đòi ngưng - phải gắng trồng!
    Sợ hãi bao lần khi chúng sổng
    Cô bèn chuyển hệ: thú nhồi bông!
    HỒNG THOẠI 17.4.19


    18. Cùng Hẹn


    Vy - thầy sếp Thoại chẳng rời sông
    Hẹn sẽ cùng nhau điểm thắm đồng
    Lão bện câu ngời đơm khoảnh trống
    Em vầy ngữ nhuận muốn người đông
    Hông huynh duyệt tứ mong bài phổng
    Bác Phượng gìn thân ủ nghĩa trồng
    Khắp nẻo thi đàn ai cũng động
    Mong làng xướng họa trổ đầy bông ,

    Hồng Vy
    18-04-2019


    19.8. NGHỀ NÔNG


    Đập giữ mưa nhiều đổ xuống sông
    Đào mương dẫn nước chảy ra đồng
    Làm khô gửi giống qua mùa Hạ
    Tưới đủ gây mầm độ giữa Đông
    Dõi đất mong chờ theo vụ mở
    Cào phân chuẩn bị bón cây trồng
    Trông trời gió thuận nhân hòa nữa
    Để những hoa màu đậu lắm bông./.

    TXS 18/04/2019


    20. LINH ĐỘNG

    Thuở bé Vy thường đợi giữa sông
    Chờ gom tất tật lũ rô đồng
    Chiên xù bọc giấy trùm khăn mỏng
    Ủ kĩ vô giường né bạn đông
    Muốn trữ ê hề nên giỏi mộng
    Thèm xơi dữ dội phải siêng trồng
    Nhưng vì tính cổ thừa linh động
    Thủ sẵn quanh mình đội thú bông!
    HỒNG THOẠI 18.4.19
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 18-04-2019 lúc 12:16 PM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Bài xướng:

    MẸ QUÊ


    Sương mờ chửa thoáng dọc triền sông
    Mẹ đã dồn chân xoải tới đồng
    Gió vẫn mơn đùa bên thủa ruộng
    Mưa còn trải lộng tiết ngày đông
    Đầm sâu đẫy nước không ngần lội
    Mạ nõn khòm lưng chẳng khước trồng
    Vất vưởng lòng trông chờ vụ trỗi
    Cho vườn thắm nở rộn ràng bông.

    Hồng Vy
    11-04-2019


    Các bài họa:



    01. QUÊ MÌNH

    Hãy tới quê mình ở cạnh sông
    Đằng sau trải rộng lúa trên đồng
    Đường đê lộng gió dài vươn thẳng
    Chợ vải chen người rõ thấy đông
    Vẫn nhớ đầu Xuân màu mẹ trỉa
    Còn nghe giữa Hạ bưởi cha trồng
    Hồng Vy có rỗi mời qua nhởi
    Ngắm cảnh cây vườn nặng trĩu bông./.


    TXS 12-04-2019



    02. MÙA XUÂN

    Gió thoảng êm đềm dọc bãi sông
    Bình minh lặng lẽ ghé thăm đồng
    Yêu kiều nắng giỡn ngàn tia mỏng
    Rộn rã chim chuyền mấy tổ đông
    Những tiếng chuông chùa thong thả vọng
    Ngoài nương các chị mải mê trồng
    Mùa xuân lộng lẫy muôn hình bóng
    Để thấy quanh mình rực rỡ bông.
    HỒNG THOẠI 12.4.19


    03. Quê Thầy

    Quê thầy sống ở cạnh bờ sông
    Cuối nẻo đầu thôn lộng lẫy đồng
    Vụ trổ chim về bên ngõ thắm
    Hoa bừng bướm lại giữa vườn đông
    Ngàn nơi phố cảnh người say dạo
    Mọi ngã vườn ao kẻ đắm trồng
    Ngất ngưởng lòng Vy vầy chuỗi mộng
    Mơ lần thưởng ngoạn chốn nghìn bông.

    Hồng Vy
    12-04-2019



    04. MONG NƯỚC MẠNH

    Biển bạc non vàng lẫn núi sông
    Màu in tổ quốc nhuộm xanh đồng
    Dân mình lại chỉ ngôi Gò Đống
    Giặc Bắc luôn dòm ngõ Cửa Đông
    Đã đuổi quân Tàu Tây chạy rống
    Từng xua bọn Mỹ Nhật chen trồng
    Mong rằng nước mạnh như Phù Đổng
    Được mãi Xuân về đất nở bông./.

    TXS 13/04/2019


    05. QUÊ MẸ

    Suốt buổi quăng chài tận bãi sông
    Chiều hôm nhốt vịt ở nương đồng
    Bao thời nắng dãi dù oi hạ
    Những thuở sương dầm mặc rét đông
    Yểu điệu choàng khăn còn cuốc rẫy
    Đài trang giắt lược vẫn ươm trồng
    Công người vỡ đất chồi trao nụ
    Ngõ thắm quanh nhà trổ vạn bông.
    13.04.2019
    Huy Thanh



    06. ĐẤT TỔ THÂN THƯƠNG

    Tôi ngồi lặng lẽ ngắm dòng sông
    Hai dãy bờ xôi mướt mát đồng
    Lộng lẫy Tam Soa khi đến Hạ
    Yêu kiều Tùng Lĩnh lúc qua Đông
    Tâm thành lễ Phật hoa thơm hái
    Dạ kính dâng Gia (Tiên) quả ngọt trồng
    Đất Tổ thân thương tươi đẹp lắm
    Một miền trù phú lúa sây bông.

    BXP 13.4.2019


    07. NGỌT NGÀO

    Ân cần ngọn gió thoảng ngoài sông
    Gởi đến làn hương vẹn vẽ đồng
    Giữa sự yêu kiều mây tỏa bóng
    Trong chiều nhẹ nhõm nắng vào đông
    Nghe từng kỉ niệm âm thầm sóng
    Gặp những tà dương khắc khoải trồng
    Lả lướt hình ai còn mãi vọng
    Nên đời vẫn cứ ngọt ngào bông.
    HỒNG THOẠI 14.4.19


    08. TỰ SỰ

    Tôi thời nhỏ thích quậy dòng sông
    Bố đẫm mồ hôi thủy lợi đồng
    Má cõng con gầy vun thửa mạ
    Ông khời bếp đỏ hẹn chiều đông
    Cơm đầy tạ đức người ươm trỉa
    Gạo mẫy nhờ ơn kẻ tưới trồng
    Lớn tuổi quân hành canh giữ giặc
    Quê nhà vợ đảm lúa nhiều bông./.

    TXS 14/04/2019


    09.Thuở ấy

    Thương hoài những lúc nghịch đầu sông
    Bữa ấy tràn say tuổi mục đồng
    Mọi chỗ bên bờ trâu thỏa mát
    Quanh dòng giữa hạ trẻ về đông
    Thầy Sinh giễu nước lao mình nhảy
    Lão Thoại tìm nơi chổng đít trồng
    Bác Phượng lo chìm nên ẩn kỹ
    Ôi! ngàn khoảnh khắc đẹp dường bông.


    Hồng Vy
    14-04-2019

    10. NHÀ NÔNG

    Đậu bắp gieo nhiều ở bãi sông
    Nàng đem gửi chợ kí dăm đồng
    Tiền đâu khỏa vốn chừng sai cộng
    Lãi chỉ theo ngày độ hết đông
    Khổ nỗi dân nghèo lo tác động
    Buồn rau giá rẻ nỡ thôi trồng
    Hay là đổi lại tìm dâu giống
    Kéo sợi nuôi tằm đỡ phải bông./.

    TXS 15/04/2019


    11. Tự Xót

    Lão Thoại hay thường ở mé sông
    Chàng ngơ ngẩn tựa giống như đồng
    Bơ phờ mỏi đợi nơi đầu sóng
    Lặng lẽ trơ nhìn chốn biển đông
    Mặt lõm khô dường không sắc phổng
    Đời khan nhạt tưởng thiếu phân trồng
    Đôi lần gã định buông nguồn sống
    Bởi uất duyên mình rã rượi bông.


    Hồng Vy
    15-04-2019


    12. MONG

    Tiểu nữ đêm ngồi khắc vận sông
    Thầm mong quí bạn hãy tâm đồng
    Trao từ điểm họa cho đàn thắm
    Ủ nghĩa giao hòa mộng khách đông
    Bốn bể niềm vui cần quyện giữ
    Ngàn phương nỗi mến phải vun trồng
    Tô từng nét chữ màu thêm đượm
    Mãi óng như vườn tỏa rạng bông.

    Hồng Vy
    15-04-2019


    13. CHỐNG HẠN

    Đang thời hạn hán phải đào sông
    Tạo những dòng kênh đổ xuống đồng
    Chuẩn bị công nhiều khơi rãnh cống
    Gieo vào mạ đủ cấy mùa Đông
    Dân mình vẫn nói lo trời động
    Chủ nhiệm thường khuyên giữ nước trồng
    Mãi ước Xuân về cây đẹp vổng
    Mong ngày lúa trỗ được đầy bông./.

    TXS 16/04/2019



    14. BẠN HỮU DUYÊN XƯA

    Bao người vị nhỏ thích vầy sông
    Nắng lửa còn hay quậy giữa đồng
    Xếp Cả không thèm chơi chỗ rộng
    Sinh Trần vẫn muốn chọn vùng đông
    Nàng Vy lặng lẽ thân đầu chổng
    Lão Phượng còm nhom củ chuối trồng
    Hữu hảo chàng Thanh ngồi ước mộng
    Hoa cài mỗi bạn chỉ vài bông./.

    TXS 16/04/2019


    15. Hương Đồng

    Mỗi độ em về đến rẻo sông
    Lòng nghe ngất ngưởng vị hương đồng
    Bên vườn quả rộ màu loang bóng
    Giữa ruộng hoa bừng bướm rảo đông
    Trọn cõi hồn ngây nhìn sắc phổng
    Thầm đôi mắt ngẩn dõi cây trồng
    Êm đềm khắp chỗ nền xanh lộng
    Khiến nữ thân dường lạc cảnh bông.

    Hồng Vy
    16-04-2019


    16.HỒNG VY CHỌN CHỖ

    Ái nữ chưa hề phải lội sông
    Từ quê chốn cũ chửa phơi đồng
    Miền trong ắt hẳn là Nam bộ
    Hải ngoại đâu cần xứ Viễn đông
    Mỹ Quốc nhân tài dân ủng hộ
    Hà Lan sữa tốt cỏ chăm trồng
    Hồng Vy có thể tìm nơi đậu
    Chọn chỗ săn tiền buổi mấy bông./.

    TXS 17/04/2019


    17. CHUỘT

    Vy vào quán nhậu ở gần sông
    Hí hửng ngồi kêu đĩa chuột đồng
    Nhủ dạ nên dùng xua bữa nóng
    Cau mày ráng đợi lỡ người đông
    Khâu chờ muốn giải - cần tăng động!
    Nỗi bực đòi ngưng - phải gắng trồng!
    Sợ hãi bao lần khi chúng sổng
    Cô bèn chuyển hệ: thú nhồi bông!
    HỒNG THOẠI 17.4.19


    18.Cùng Hẹn

    Vy - thầy sếp Thoại chẳng rời sông
    Hẹn sẽ cùng nhau điểm thắm đồng
    Lão bện câu ngời đơm khoảnh trống
    Em vầy ngữ nhuận muốn người đông
    Hồng huynh duyệt tứ mong bài phổng
    Bác Phượng gìn thân ủ nghĩa trồng
    Khắp nẻo thi đàn ai cũng động
    Mong làng xướng họa trổ đầy bông.


    Hồng Vy
    18-04-2019

    19. NGHỀ NÔNG

    Đập giữ mưa nhiều đổ xuống sông
    Đào mương dẫn nước chảy ra đồng
    Làm khô gửi giống qua mùa Hạ
    Tưới đủ gây mầm độ giữa Đông
    Dõi đất mong chờ theo vụ mở
    Cào phân chuẩn bị bón cây trồng
    Trông trời gió thuận nhân hòa nữa
    Để những hoa màu đậu lắm bông./.

    TXS 18/04/2019

    20.LINH ĐỘNG

    Thuở bé Vy thường đợi giữa sông
    Chờ gom tất tật lũ rô đồng
    Chiên xù bọc giấy trùm khăn mỏng
    Ủ kĩ vô giường né bạn đông
    Muốn trữ ê hề nên giỏi mộng
    Thèm xơi dữ dội phải siêng trồng
    Nhưng vì tính cổ thừa linh động
    Thủ sẵn quanh mình đội thú bông!
    HỒNG THOẠI 18.4.19


    21. Bị Bắt Nạt

    Cũng bởi huynh này thích vị sông
    Thường hay dụ nữ bắt cua đồng
    Không màng để liễu bươn ngàn sóng
    Chẳng ngại xui hường dẫm vạn đông
    Chễm chệ bờ cao ngài cứ phỏng
    Triền miên cội mát lão ưa trồng
    Riêng mình thiếp phải lăn đầm rộng
    Rõ khổ thân nào mới vẹn bông.


    Hồng Vy
    18-04-2019
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 18-04-2019 lúc 10:21 PM

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    Bài xướng:


    MẸ QUÊ


    Sương mờ chửa thoáng dọc triền sông
    Mẹ đã dồn chân xoải tới đồng
    Gió vẫn mơn đùa bên thủa ruộng
    Mưa còn trải lộng tiết ngày đông
    Đầm sâu đẫy nước không ngần lội
    Mạ nõn khòm lưng chẳng khước trồng
    Vất vưởng lòng trông chờ vụ trỗi
    Cho vườn thắm nở rộn ràng bông.

    Hồng Vy
    11-04-2019


    Các bài họa:



    01. QUÊ MÌNH

    Hãy tới quê mình ở cạnh sông
    Đằng sau trải rộng lúa trên đồng
    Đường đê lộng gió dài vươn thẳng
    Chợ vải chen người rõ thấy đông
    Vẫn nhớ đầu Xuân màu mẹ trỉa
    Còn nghe giữa Hạ bưởi cha trồng
    Hồng Vy có rỗi mời qua nhởi
    Ngắm cảnh cây vườn nặng trĩu bông./.


    TXS 12-04-2019



    02. MÙA XUÂN

    Gió thoảng êm đềm dọc bãi sông
    Bình minh lặng lẽ ghé thăm đồng
    Yêu kiều nắng giỡn ngàn tia mỏng
    Rộn rã chim chuyền mấy tổ đông
    Những tiếng chuông chùa thong thả vọng
    Ngoài nương các chị mải mê trồng
    Mùa xuân lộng lẫy muôn hình bóng
    Để thấy quanh mình rực rỡ bông.
    HỒNG THOẠI 12.4.19


    03. Quê Thầy

    Quê thầy sống ở cạnh bờ sông
    Cuối nẻo đầu thôn lộng lẫy đồng
    Vụ trổ chim về bên ngõ thắm
    Hoa bừng bướm lại giữa vườn đông
    Ngàn nơi phố cảnh người say dạo
    Mọi ngã vườn ao kẻ đắm trồng
    Ngất ngưởng lòng Vy vầy chuỗi mộng
    Mơ lần thưởng ngoạn chốn nghìn bông.

    Hồng Vy
    12-04-2019



    04. MONG NƯỚC MẠNH

    Biển bạc non vàng lẫn núi sông
    Màu in tổ quốc nhuộm xanh đồng
    Dân mình lại chỉ ngôi Gò Đống
    Giặc Bắc luôn dòm ngõ Cửa Đông
    Đã đuổi quân Tàu Tây chạy rống
    Từng xua bọn Mỹ Nhật chen trồng
    Mong rằng nước mạnh như Phù Đổng
    Được mãi Xuân về đất nở bông./.

    TXS 13/04/2019


    05. QUÊ MẸ

    Suốt buổi quăng chài tận bãi sông
    Chiều hôm nhốt vịt ở nương đồng
    Bao thời nắng dãi dù oi hạ
    Những thuở sương dầm mặc rét đông
    Yểu điệu choàng khăn còn cuốc rẫy
    Đài trang giắt lược vẫn ươm trồng
    Công người vỡ đất chồi trao nụ
    Ngõ thắm quanh nhà trổ vạn bông.
    13.04.2019
    Huy Thanh



    06. ĐẤT TỔ THÂN THƯƠNG

    Tôi ngồi lặng lẽ ngắm dòng sông
    Hai dãy bờ xôi mướt mát đồng
    Lộng lẫy Tam Soa khi đến Hạ
    Yêu kiều Tùng Lĩnh lúc qua Đông
    Tâm thành lễ Phật hoa thơm hái
    Dạ kính dâng Gia (Tiên) quả ngọt trồng
    Đất Tổ thân thương tươi đẹp lắm
    Một miền trù phú lúa sây bông.

    BXP 13.4.2019


    07. NGỌT NGÀO

    Ân cần ngọn gió thoảng ngoài sông
    Gởi đến làn hương vẹn vẽ đồng
    Giữa sự yêu kiều mây tỏa bóng
    Trong chiều nhẹ nhõm nắng vào đông
    Nghe từng kỉ niệm âm thầm sóng
    Gặp những tà dương khắc khoải trồng
    Lả lướt hình ai còn mãi vọng
    Nên đời vẫn cứ ngọt ngào bông.
    HỒNG THOẠI 14.4.19


    08. TỰ SỰ

    Tôi thời nhỏ thích quậy dòng sông
    Bố đẫm mồ hôi thủy lợi đồng
    Má cõng con gầy vun thửa mạ
    Ông khời bếp đỏ hẹn chiều đông
    Cơm đầy tạ đức người ươm trỉa
    Gạo mẫy nhờ ơn kẻ tưới trồng
    Lớn tuổi quân hành canh giữ giặc
    Quê nhà vợ đảm lúa nhiều bông./.

    TXS 14/04/2019


    09. Thuở ấy


    Thương hoài những lúc nghịch đầu sông
    Bữa ấy tràn say tuổi mục đồng
    Mọi chỗ bên bờ trâu thỏa mát
    Quanh dòng giữa hạ trẻ về đông
    Thầy Sinh giễu nước lao mình nhảy
    Lão Thoại tìm nơi chổng đít trồng
    Bác Phượng lo chìm nên ẩn kỹ
    Ôi! ngàn khoảnh khắc đẹp dường bông.

    Hồng Vy
    14-04-2019


    10. NHÀ NÔNG

    Đậu bắp gieo nhiều ở bãi sông
    Nàng đem gửi chợ kí dăm đồng
    Tiền đâu khỏa vốn chừng sai cộng
    Lãi chỉ theo ngày độ hết đông
    Khổ nỗi dân nghèo lo tác động
    Buồn rau giá rẻ nỡ thôi trồng
    Hay là đổi lại tìm dâu giống
    Kéo sợi nuôi tằm đỡ phải bông./.

    TXS 15/04/2019


    11. Tự Xót

    Lão Thoại hay thường ở mé sông
    Chàng ngơ ngẩn tựa giống như đồng
    Bơ phờ mỏi đợi nơi đầu sóng
    Lặng lẽ trơ nhìn chốn biển đông
    Mặt lõm khô dường không sắc phổng
    Đời khan nhạt tưởng thiếu phân trồng
    Đôi lần gã định buông nguồn sống
    Bởi uất duyên mình rã rượi bông.


    Hồng Vy
    15-04-2019


    12. MONG

    Tiểu nữ đêm ngồi khắc vận sông
    Thầm mong quí bạn hãy tâm đồng
    Trao từ điểm họa cho đàn thắm
    Ủ nghĩa giao hòa mộng khách đông
    Bốn bể niềm vui cần quyện giữ
    Ngàn phương nỗi mến phải vun trồng
    Tô từng nét chữ màu thêm đượm
    Mãi óng như vườn tỏa rạng bông.

    Hồng Vy
    15-04-2019


    13. CHỐNG HẠN

    Đang thời hạn hán phải đào sông
    Tạo những dòng kênh đổ xuống đồng
    Chuẩn bị công nhiều khơi rãnh cống
    Gieo vào mạ đủ cấy mùa Đông
    Dân mình vẫn nói lo trời động
    Chủ nhiệm thường khuyên giữ nước trồng
    Mãi ước Xuân về cây đẹp vổng
    Mong ngày lúa trỗ được đầy bông./.

    TXS 16/04/2019



    14. BẠN HỮU DUYÊN XƯA

    Bao người vị nhỏ thích vầy sông
    Nắng lửa còn hay quậy giữa đồng
    Xếp Cả không thèm chơi chỗ rộng
    Sinh Trần vẫn muốn chọn vùng đông
    Nàng Vy lặng lẽ thân đầu chổng
    Lão Phượng còm nhom củ chuối trồng
    Hữu hảo chàng Thanh ngồi ước mộng
    Hoa cài mỗi bạn chỉ vài bông./.

    TXS 16/04/2019


    15. Hương Đồng

    Mỗi độ em về đến rẻo sông
    Lòng nghe ngất ngưởng vị hương đồng
    Bên vườn quả rộ màu loang bóng
    Giữa ruộng hoa bừng bướm rảo đông
    Trọn cõi hồn ngây nhìn sắc phổng
    Thầm đôi mắt ngẩn dõi cây trồng
    Êm đềm khắp chỗ nền xanh lộng
    Khiến nữ thân dường lạc cảnh bông.

    Hồng Vy
    16-04-2019


    16.HỒNG VY CHỌN CHỖ

    Ái nữ chưa hề phải lội sông
    Từ quê chốn cũ chửa phơi đồng
    Miền trong ắt hẳn là Nam bộ
    Hải ngoại đâu cần xứ Viễn đông
    Mỹ Quốc nhân tài dân ủng hộ
    Hà Lan sữa tốt cỏ chăm trồng
    Hồng Vy có thể tìm nơi đậu
    Chọn chỗ săn tiền buổi mấy bông./.

    TXS 17/04/2019


    17. CHUỘT

    Vy vào quán nhậu ở gần sông
    Hí hửng ngồi kêu đĩa chuột đồng
    Nhủ dạ nên dùng xua bữa nóng
    Cau mày ráng đợi lỡ người đông
    Khâu chờ muốn giải - cần tăng động!
    Nỗi bực đòi ngưng - phải gắng trồng!
    Sợ hãi bao lần khi chúng sổng
    Cô bèn chuyển hệ: thú nhồi bông!
    HỒNG THOẠI 17.4.19


    18. Cùng Hẹn


    Vy - thầy sếp Thoại chẳng rời sông
    Hẹn sẽ cùng nhau điểm thắm đồng
    Lão bện câu ngời đơm khoảnh trống
    Em vầy ngữ nhuận muốn người đông
    Hông huynh duyệt tứ mong bài phổng
    Bác Phượng gìn thân ủ nghĩa trồng
    Khắp nẻo thi đàn ai cũng động
    Mong làng xướng họa trổ đầy bông ,

    Hồng Vy
    18-04-2019


    19.8. NGHỀ NÔNG


    Đập giữ mưa nhiều đổ xuống sông
    Đào mương dẫn nước chảy ra đồng
    Làm khô gửi giống qua mùa Hạ
    Tưới đủ gây mầm độ giữa Đông
    Dõi đất mong chờ theo vụ mở
    Cào phân chuẩn bị bón cây trồng
    Trông trời gió thuận nhân hòa nữa
    Để những hoa màu đậu lắm bông./.

    TXS 18/04/2019


    20. LINH ĐỘNG

    Thuở bé Vy thường đợi giữa sông
    Chờ gom tất tật lũ rô đồng
    Chiên xù bọc giấy trùm khăn mỏng
    Ủ kĩ vô giường né bạn đông
    Muốn trữ ê hề nên giỏi mộng
    Thèm xơi dữ dội phải siêng trồng
    Nhưng vì tính cổ thừa linh động
    Thủ sẵn quanh mình đội thú bông!
    HỒNG THOẠI 18.4.19
    21.8 Bị Bắt Nạt

    Cũng bởi huynh này thích vị sông
    Thường hay dụ nữ bắt cua đồng
    Không màng để liễu bươn ngàn sóng
    Chẳng ngại xui hường dẫm vạn đông
    Chễm chệ bờ cao ngài cứ phỏng
    Triền miên cội mát lão ưa trồng
    Riêng mình thiếp phải lăn đầm rộng
    Rõ khổ thân nào mới vẹn bông.

    Hồng Vy
    18-04-2019


    22. MƠ
    Lão Thoại mơ về thuở tắm sông
    Đùa chim giỡn bướm chạy quanh đồng
    Khi thì trốn bạn chui lòng mủng
    Lúc phải leo bờ chạy ngõ đông
    Gió thổi triền đê nằm trãi mộng
    Diều bay giữa ruộng đứng reo trồng
    Nhiều phen muỗi chích đâu buồn động
    Cũng gắng theo nàng để tặng bông
    QQ


    23.9 Nhị Lão

    Gã Quốc trêu Hồng kể chuyện sông
    Thì ra nhị lão tính chung đồng
    Ưa dùng ngũ độ khua vành trống
    Thích giở thi đường mộng cõi đông
    Thấy liễu bên đàng tâm khởi động
    Nhầm em giữa chợ xác say trồng
    Muôn lần vợ dỗi đâu thèm chống
    Mãi chạy theo nàng để biếu bông.

    Hồng Vy
    18-04-2019



    24. SỚM QUÊ

    Tấp nập đoàn thuyền xuất bến sông
    Cò bay thỏa cánh giỡn trên đồng
    Dập dờn bướm lượn triền đê vắng
    Hối hả người vào chốn chợ đông
    Trống thúc đàn em mau tới học
    Mưa kêu các chị gấp gieo trồng
    Mồ hôi đẫm áo lòng thêm sạch
    Đợi những mùa vàng lúa trĩu bông.

    BXP 19.4.2019


    25. 9. THEO MÙA


    Theo mùa mỗi lượt phá bờ sông
    Hỏng hết loài cây lẫn ruộng đồng
    Mọi chỗ mưa tràn dang dở cống
    Bao miền tuyết phủ lạnh lùng đông
    Trời đâu tạo đỡ cho đời sống
    Mẹ vẫn tìm lo hỏi cái trồng
    Ngẫm để thay bài gieo lúa mộng
    Ta làm đổi lại với nghề bông./.

    TXS 19/04/2019



    26. SẾP QUYỀN

    Ông Quyền khoái nhậu ở Ngàn Sông
    Bởi mãi lừng danh món vịt đồng
    Khoảng khoát theo mình do chỗ rộng
    Tưng bừng rửa mắt tại nường đông
    Giao hòa để cụ điềm nhiên phóng
    Lỡ chuộng thì si thoải mái trồng
    Giã rượu chuyên giành lên hát hỏng
    Đêm nào sếp cũng nhận đầy bông!
    HỒNG THOẠI 19.4.19


    27.10. THƯƠNG MẸ


    Thương người mẹ thức dõi cùng sông
    Nỗi khổ vì con kiếm chục đồng
    Bắt rạm mò cua nhiều cỡ giỏ
    Săn mồi nhử cá lạnh chiều đông
    Vườn sau loại cỏ luôn đào bới
    Bãi trước hàng ngô lại trỉa trồng
    Vẫn muốn nhân lành gieo quả đẹp
    Mong cầu lớp trẻ nhận ngàn bông./.

    TXS 19/04/2019

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    21.8 Bị Bắt Nạt



    Cũng bởi huynh này thích vị sông
    Thường hay dụ nữ bắt cua đồng
    Không màng để liễu bươn ngàn sóng
    Chẳng ngại xui hường dẫm vạn đông
    Chễm chệ bờ cao ngài cứ phỏng
    Triền miên cội mát lão ưa trồng
    Riêng mình thiếp phải lăn đầm rộng
    Rõ khổ thân nào mới vẹn bông.

    Hồng Vy
    18-04-2019

    22. MƠ

    Lão Thoại mơ về thuở tắm sông
    Đùa chim giỡn bướm chạy quanh đồng
    Khi thì trốn bạn chui lòng mủng
    Lúc phải leo bờ chạy ngõ đông
    Gió thổi triền đê nằm trãi mộng
    Diều bay giữa ruộng đứng reo trồng
    Nhiều phen muỗi chích đâu buồn động
    Cũng gắng theo nàng để tặng bông
    QQ

    23.9 Nhị Lão

    Gã Quốc trêu Hồng kể chuyện sông
    Thì ra nhị lão tính chung đồng
    Ưa dùng ngũ độ khua vành trống
    Thích giở thi đường mộng cõi đông
    Thấy liễu bên đàng tâm khởi động
    Nhầm em giữa chợ xác say trồng
    Muôn lần vợ dỗi đâu thèm chống
    Mãi chạy theo nàng để biếu bông.

    Hồng Vy
    18-04-2019

    24. SỚM QUÊ

    Tấp nập đoàn thuyền xuất bến sông
    Cò bay thỏa cánh giỡn trên đồng
    Dập dờn bướm lượn triền đê vắng
    Hối hả người vào chốn chợ đông
    Trống thúc đàn em mau tới học
    Mưa kêu các chị gấp gieo trồng
    Mồ hôi đẫm áo lòng thêm sạch
    Đợi những mùa vàng lúa trĩu bông.

    BXP 19.4.2019

    25.9. THEO MÙA

    Theo mùa mỗi lượt phá bờ sông
    Hỏng hết loài cây lẫn ruộng đồng
    Mọi chỗ mưa tràn dang dở cống
    Bao miền tuyết phủ lạnh lùng đông
    Trời đâu tạo đỡ cho đời sống
    Mẹ vẫn tìm lo hỏi cái trồng
    Ngẫm để thay bài gieo lúa mộng
    Ta làm đổi lại với nghề bông./.

    TXS 19/04/2019

    26. SẾP QUYỀN

    Ông Quyền khoái nhậu ở Ngàn Sông
    Bởi mãi lừng danh món vịt đồng
    Khoảng khoát theo mình do chỗ rộng
    Tưng bừng rửa mắt tại nường đông
    Giao hòa để cụ điềm nhiên phóng
    Lỡ chuộng thì si thoải mái trồng
    Giã rượu chuyên giành lên hát hỏng
    Đêm nào sếp cũng nhận đầy bông!
    HỒNG THOẠI 19.4.19

    27.10. THƯƠNG MẸ

    Thương người mẹ thức dõi cùng sông
    Nỗi khổ vì con kiếm chục đồng
    Bắt rạm mò cua nhiều cỡ giỏ
    Săn mồi nhử cá lạnh chiều đông
    Vườn sau loại cỏ luôn đào bới
    Bãi trước hàng ngô lại tỉa trồng
    Vẫn muốn nhân lành gieo quả ngọt
    Mong cầu lớp trẻ nhận ngàn bông./.


    TXS 19/04/2019


    28.10 Sông Quê

    Ta hoài vẫn nhớ tưởng về sông
    Một dãy bình yên chảy khắp đồng
    Óng ả nền xanh dòng duỗi rộng
    Êm đềm bãi đẹp én vờn đông
    Người dân tụ đẫy ven bờ sống
    Ngũ quả bừng tươi dọc mé trồng
    Lộng lẫy mây trời phô sắc phổng
    Khơi lòng nỗi vọng cảnh tràn bông.

    Hồng Vy
    19-04-2019

    29. SẾP QUYỀN

    Ông Quyền khoái nhậu ở Ngàn Sông
    Bởi mãi lừng danh món vịt đồng
    Khoảng khoát theo mình do chỗ rộng
    Tưng bừng rửa mắt tại nường đông
    Giao hòa để cụ điềm nhiên phóng
    Lỡ chuộng thì si thoải mái trồng
    Giã rượu chuyên giành lên hát hỏng
    Đêm nào sếp cũng nhận đầy bông!
    HỒNG THOẠI 19.4.19

    30. NHẬU ĐÒ

    Đã nhất leo đò nhậu thả sông
    Mồi ngon số một chỉ tôm đồng
    Trăng mềm ái ngại dòm ly tửu
    Gió khẽ mơ màng thổi mặt đông
    Mấy gã khôi hài khơi chuyện ngỏng
    Vài cô tế nhị kể môn trồng
    Mèn ơi cả tốp cười đau bụng
    Bổ ngã khoe hàm miệng cái bông
    QQ

    31-11. Lão Thoại

    Huynh này thích giễu bạn cùng sông
    Nào hay chính Cả cũng tương đồng
    Men hờ ít giọt ngài bay bổng
    Phố muộn dăm nàng lão tưởng đông
    Thây liễu bên đàng tâm phải động
    Nhầm em giữa chợ mắt nên trồng
    Mơ màng đợi ả tình chung bóng
    Cho dù vợ nhủ vẫn đùa bông.
    Hồng Vy
    19-04-2019
    32.11. NỞ BÔNG

    Bạn Quốc hay đùa giỡn ở sông
    Còn nghe nghịch nhởi giữa nơi đồng
    Đưa tiền vợ nhủ liền kêu rỗng
    Tới chỗ con nhờ lại bảo đông
    Chẳng lẽ thân người quen kiểu sống
    Thì ra ruộng đất lạ cây trồng
    May mà mẹ dưỡng cha bày rộng
    Cái chữ bao điều chẳng được bông./.

    TXS 20/04/2019
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 01-05-2019 lúc 08:57 AM

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    32.11. NỞ BÔNG

    Bạn Quốc hay đùa giỡn ở sông
    Còn nghe nghịch nhởi giữa nơi đồng
    Đưa tiền vợ nhủ liền kêu rỗng
    Tới chỗ con nhờ lại bảo đông
    Chẳng lẽ thân người quen kiểu sống
    Thì ra ruộng đất lạ cây trồng
    May mà mẹ dưỡng cha bày rộng
    Cái chữ bao điều được nở bông./.

    TXS 20/04/2019[/CENTER]

    33. NHỚ THỜI XƯA


    Làm về mệt nhọc phải ra sông
    Tắm mát đùa vui rũ bụi đồng
    Quẫy lộn trêu làn dù bạn ít
    Bơi nhào giỡn cá dẫu người đông
    Bồi hồi tuổi trẻ say cày cuốc
    Lặng lẽ thân teo chán cấy trồng
    Nỗi nhớ bâng khuâng thời mạnh khỏe
    Giọt mồ hôi đổ … đợi sây bông.

    BXP 20.4.2019


    34. LÃO QUỐC LÀM RUỘNG

    Lão Quốc căm hờn định nhảy sông
    Vì chưng ghét vợ bảo ra đồng
    Trăm lần mãi lệnh khi trời nóng
    Cữ nhậu đang vầy buổi chúng đông
    Ủ rũ do chàng không thích động
    Thờ ơ tại sếp nỏ ham trồng
    Nguyên chiều thoải mái nằm đưa võng
    Mẫu ruộng thu về chỉ nhúm bông!
    HỒNG THOẠI 20.4.19


    35.12. LƯỚT THUYỀN


    Quê nhà mở hội lướt thuyền sông
    Giải nhất tiền trao những triệu đồng
    Lão tóm người to ngồi trải rộng
    Trai tài nữ tú dõi nhìn đông
    Nơi tàu máy dẫn luồn dây động
    Chỗ cột cờ treo chỉ đích trồng
    Họ nói trò chơi này đuổi ngỗng
    Ai mà giỏi trụ sẽ cài bông./.

    TXS 20/04/2019

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    33. NHỚ THỜI XƯA


    Làm về mệt nhọc phải ra sông
    Tắm mát đùa vui rũ bụi đồng
    Quẫy lộn trêu làn dù bạn ít
    Bơi nhào giỡn cá dẫu người đông
    Bồi hồi tuổi trẻ say cày cuốc
    Lặng lẽ thân teo chán cấy trồng
    Nỗi nhớ bâng khuâng thời mạnh khỏe
    Giọt mồ hôi đổ … đợi sây bông.

    BXP 20.4.2019


    34. LÃO QUỐC LÀM RUỘNG

    Lão Quốc căm hờn định nhảy sông
    Vì chưng ghét vợ bảo ra đồng
    Trăm lần mãi lệnh khi trời nóng
    Cữ nhậu đang vầy buổi chúng đông
    Ủ rũ do chàng không thích động
    Thờ ơ tại sếp nỏ ham trồng
    Nguyên chiều thoải mái nằm đưa võng
    Mẫu ruộng thu về chỉ nhúm bông!
    HỒNG THOẠI 20.4.19


    35.12. LƯỚT THUYỀN


    Quê nhà mở hội lướt thuyền sông
    Giải nhất tiền trao những triệu đồng
    Lão tóm người to ngồi trải rộng
    Trai tài nữ tú dõi nhìn đông
    Nơi tàu máy dẫn luồn dây động
    Chỗ cột cờ treo chỉ đích trồng
    Họ nói trò chơi này đuổi ngỗng
    Ai mà giỏi trụ sẽ cài bông./.

    TXS 20/04/2019
    36.NHỚ THỜI THƠ ẤU

    Lâu rồi giã biệt cảnh đò sông
    Vẫn nhớ mùi hương của rạ đồng
    luyến mãi bầy thơ tìm ổ nhộng
    Thương hoài lũ trẻ lượm sầu đông
    Hình cha cực khổ do chèo chống
    Dáng mẹ gầy hao bởi dưỡng trồng
    Thả điệu ru hời bên cánh võng
    Mong ngày tháng nở nụ hồng bông

    Quốc Quyền


    37.12 tưởng Sông

    Tâm tình lão Quốc kể đời sông
    Khiến nữ miền xa tưởng vọng đồng
    Mộng buổi trâu về bên bãi trống
    Thương lần trẻ tắm giữa dòng đông
    Ngày nghe sóng khẽ tâm sầu động
    Bữa nhớ nguồn xa dạ tủi trồng
    Khắc khoải đêm nằm mơ trĩu lộng
    Luôn nhìn đến cõi đẹp ngàn bông.


    Hồng Vy
    20-04-2019

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    36.NHỚ THỜI THƠ ẤU

    Lâu rồi giã biệt cảnh đò sông
    Vẫn nhớ mùi hương của rạ đồng
    luyến mãi bầy thơ tìm ổ nhộng
    Thương hoài lũ trẻ lượm sầu đông
    Hình cha cực khổ do chèo chống
    Dáng mẹ gầy hao bởi dưỡng trồng
    Thả điệu ru hời bên cánh võng
    Mong ngày tháng nở nụ hồng bông

    Quốc Quyền


    37.12 tưởng Sông

    Tâm tình lão Quốc kể đời sông
    Khiến nữ miền xa tưởng vọng đồng
    Mộng buổi trâu về bên bãi trống
    Thương lần trẻ tắm giữa dòng đông
    Ngày nghe sóng khẽ tâm sầu động
    Bữa nhớ nguồn xa dạ tủi trồng
    Khắc khoải đêm nằm mơ trĩu lộng
    Luôn nhìn đến cõi đẹp ngàn bông.


    Hồng Vy
    20-04-2019
    (Nhiều bài họa bị khắc lục quá) QQ chạy sau mệt cả người

    38. NIỀM MƠ

    Trăm ghềnh thác đổ hợp thành sông
    Chở nặng phù sa tưới dưỡng đồng
    Mỗi độ thu về qua nẻo trống
    Khi mùa hạ đến dõi triền đông
    Bàn dân thỏa thích khai bờ mộng
    Xã tắc bình yên mở ruộng trồng
    Vỗ giấc êm đềm bên cảnh lộng
    Mơ màng nguyệt tỏ khắp trời bông

    Quốc Quyền
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 21-04-2019 lúc 12:56 PM Lý do: Đánh số thứ tự

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Quốc Quyền Xem bài viết
    (Nhiều bài họa bị khắc lục quá) QQ chạy sau mệt cả người

    38. NIỀM MƠ

    Trăm ghềnh thác đổ hợp thành sông
    Chở nặng phù sa tưới dưỡng đồng
    Mỗi độ thu về qua nẻo trống
    Khi mùa hạ đến dõi triền đông
    Bàn dân thỏa thích khai bờ mộng
    Xã tắc bình yên mở ruộng trồng
    Vỗ giấc êm đềm bên cảnh lộng
    Mơ màng nguyệt tỏ khắp trời bông

    Quốc Quyền

    39. DÁM NGHĨ DÁM LÀM

    Khu thầu con nhận cũng gần sông
    Trũng hoáy triều ao chẳng lúa đồng
    Đắp đất không nề khi nắng Hạ
    Làm chuồng chẳng ngại lúc mưa Đông
    Cầm nhà …. Lỡ vận ra đê ở
    Cắm ruộng …. Sa cơ xuống vụng trồng
    Dám nghĩ dám làm tăng nội lực
    Và rồi … sản nghiệp nở đầy bông.

    BXP 21.4.2019


    40. NÀNG VÊ

    Thuở bé Vê hoài bị ngã sông
    Thành ra có dạo ngỡ lên đồng!
    Bao chiều thất thểu dường chăn ngỗng
    Lắm bữa im lìm tựa ngủ đông
    Rảnh rỗi con người không muốn động
    Đìu hiu cái chữ nỏ lo trồng
    Khi nhìn kẻ lạ thì kêu rống
    Mãi thủ quanh mình chục áo bông!
    HỒNG THOẠI 21.4.19

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    39. DÁM NGHĨ DÁM LÀM

    Khu thầu con nhận cũng gần sông
    Trũng hoáy triều ao chẳng lúa đồng
    Đắp đất không nề khi nắng Hạ
    Làm chuồng chẳng ngại lúc mưa Đông
    Cầm nhà …. Lỡ vận ra đê ở
    Cắm ruộng …. Sa cơ xuống vụng trồng
    Dám nghĩ dám làm tăng nội lực
    Và rồi … sản nghiệp nở đầy bông.

    BXP 21.4.2019


    40. NÀNG VÊ

    Thuở bé Vê hoài bị ngã sông
    Thành ra có dạo ngỡ lên đồng!
    Bao chiều thất thểu dường chăn ngỗng
    Lắm bữa im lìm tựa ngủ đông
    Rảnh rỗi con người không muốn động
    Đìu hiu cái chữ nỏ lo trồng
    Khi nhìn kẻ lạ thì kêu rống
    Mãi thủ quanh mình chục áo bông!
    HỒNG THOẠI 21.4.19
    41.Cùng Mẹ Xuống Đồng

    Ta lòng nhớ mẹ chảy dường sông
    Tưởng bữa cùng nhau lội dưới đồng
    Áo vải người bay hồng dãy ruộng
    Khuôn mày trẻ rực óng vầng đông
    Đầm sâu nước dẫm đâu ngần ngại
    Mạ nõn mùa lên chẳng ngán trồng
    Kẻ ước già mong ngày vụ trỗi
    Cho vườn sáng tỏa vạn màu bông.


    Hồng Vy
    21-04-2019

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    42. TÌM SÔNG

    Khô hào quẫn trí ả tìm sông
    Bởi nợ tiền vay những mấy đồng
    Nửa bữa thu hình nơi bụng trống
    Bao ngày giấu mặt mãi đài đông
    Không hề mượn nữa lo mình chổng
    Chẳng dám xài chi sợ lãi trồng
    Trước ngõ giang hồ ngồi đợi phổng
    Nên nàng phải mặc áo dầy bông


    Quốc Quyền
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 21-04-2019 lúc 04:24 PM Lý do: Đánh số thứ tự

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/9 1 2 3 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình