+ Trả lời chủ đề
Trang 3/9 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 84

Chủ đề: CHỦ ĐỀ: MẸ QUÊ

  1. #21
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    53 HẸN THỀ XƯA


    Bao lời hẹn biển những thề sông
    Tự thuở người đi lúa trỗ đồng
    Bảy độ trằng tròn Thu với liễu
    Ba mùa nước nổi hạ rồi đông
    Giàn hoa dãy mướp đương vừa phủ
    Cội nhãn hàng cau chỉ mới trồng
    Lặng lẽ thời gian đời luống tuổi
    Ôi dòng lệ tủi đẫm vành bông

    Quốc Quyền

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    Quốc Quyền xin có ý kiến. Ở mục Góc xướng Họa thơ Đuòng Luật này những bài họa chỉ cần đánh số thứ tự là đuọc rồi, chúng ta ko cần trích dẫn, tránh số lượng bài quá dài dòng khó cho việc dò khắc lục...
    Kính mong BQT và quý thì hữu xem xét (Nếu đuọc đồng thuận xin nhờ các sếp sửa lại bỏ bớt giùm luôn)
    Thân mến!
    Quốc Quyền

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    54.Thất Bại

    Lão Quốc dong thuyền ở dọc sông
    Chờ con nước cạn bẫy chim đồng
    Nguyên ngày vất vưởng lồng luôn rỗng
    Vẹn chỗ tiêu điều thú chẳng đông
    Rũ rượi tay chèo anh bỏ chống
    Triền miên bụng gã tiếng rên trồng
    Ra về cứ mãi lo nàng lộng
    Sợ hãi đêm nằm ngủ dưới bông.


    Hồng Vy
    22-04-2019
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 23-04-2019 lúc 05:44 AM

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    )

    55 NÀNG VÊ

    Cô Vờ thích ngự ở Lầu Sông
    Cảnh đẹp nàng ta khoái vũ đồng
    Khối gã say lòng theo bảo vệ
    Bao chàng nặng nghĩa đến chừng trông
    Vươn mình uốn ẹo khi giò duỗi
    Ưỡn ngực dồn co kiểu chuối trồng
    Có kẻ mê mòng xin chạm ngõ
    Nhưng đành mộng vỡ bóng xà bông

    Quốc Quyền
    Lần sửa cuối bởi Quốc Quyền; 23-04-2019 lúc 07:14 AM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    56.7- NHỚ THỜI BAO CẤP

    Nhớ thời ra sống ở ven sông
    Vất vả quanh năm trụ ruộng đồng
    Sáng dậy kêu người làm Hợp tác
    Trưa về gọi vợ sới màu Đông
    Cơm khoai bữa bữa tay bền cuốc
    Nước lã hôm hôm dạ gắng trồng
    Gầu nước không ngơi khi chống hạn
    Mà mùa thu hoạch vẫn thưa bông.

    BXP 22.4.2019
    Vần ÔNG cố họa bài này nữa thôi

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    57.17 Ngủ Đường

    Nhị lão hăm nàng thả xuống sông
    Người ta đã lớn tưởng nhi đồng
    Dăm ngày dỗ kẹo chờ nơi cổng
    Ít bữa pha trò đợi nẻo đông
    Chẳng rõ gai nường sao dám động
    Nào hay đất lửa lại ưa trồng
    Coi chừng có bữa mông gầy chổng
    Bởi tội mơn đùa giễu với bông.


    Hồng Vy
    22-04-2019
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 22-04-2019 lúc 11:18 PM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    58 DÌM SÔNG

    Mai này gặp ả tớ dìm sông
    Cái kiểu làm thơ dọa lão Đồng
    Tẹo tuổi trên đầu kêu đã lớn
    Chưa lần giữa chợ bảo là đông
    Lừa trăng thả mộng mài thi phú
    Đảo nước nhìn mây rão vận trồng
    Nhắm được anh nào chưa hả nữ
    Coi chừng vải vụn ngỡ chà bông

    Quốc Quyền
    Lần sửa cuối bởi Quốc Quyền; 23-04-2019 lúc 06:09 AM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    59.Chả Sợ

    Tiểu nữ đâu nào ngại chết sông
    Nghề bơi tiếng nổi lộng vang đồng
    Chưa lần hoảng sợ thân dìm cống
    Chẳng bữa lo phòng phận tắm đông
    Dạng yểu như người sao nỡ chống
    Mình teo tựa gã chớ mong trồng
    Vy này vốn dĩ dung ngời phổng
    Vạn chỗ luôn chờ để hiến bông.


    Hồng Vy
    22-04-2019

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    60.16. CHUYỂN MÙA

    Chuyển vận qua mùa nước ngưỡng sông
    Vần xoay tạo hóa đã khô đồng
    XUÂN rời lửa đốt thiêu nhiều ruộng
    Gió nổi cây còn giữ cận ĐÔNG
    Mỗi độ THU về mưa đẩy tống
    Vài nơi HẠ mở lúa đưa trồng
    Thay màu đổi việc lo đời sống
    Giáp hạt đi tìm những củ, bông./

    TXS 23/04/2019

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #30
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    61 NHỚ NHA

    Bắt nữ lên bè lặng quẳng sông
    Dù cho lặn giỏi cũng tiêu đồng
    Dăm ngày chẳng thuốc cô xìu bụng
    sáu bữa không cà ả xịu đông
    Cấm tiệt người quen vào hỏi giãi
    Cùm luôn kẻ lạ đến xin trồng
    Vi à hãy liệu mà ngoan nhoé
    Lão Thoại ông buồn thúi hẻo bông


    Quốc Quyền
    Lần sửa cuối bởi Quốc Quyền; 23-04-2019 lúc 03:25 PM Lý do: GỬI SỮA = HỎI GIÃI

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/9 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình