+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 12

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm TÌNH QUÊ của tác giả Trường Vũ

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm TÌNH QUÊ của tác giả Trường Vũ

    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post251765

    TÌNH QUÊ

    Lảnh lót chim ca rộn cánh đồng
    Dân làng hối hả đã vào đông
    Bao chàng tất tả làm mương dẫn
    Những chị xôn xao cải đất trồng
    Gạn nắng tươi hồng đua sức quả
    Gom màu tím biếc điểm tình bông
    Ơn người vất vả đời hôm sớm
    Trỗi vạn niềm thương mẹ gánh gồng.

    TruongVu

    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 30-04-2019 lúc 05:59 PM Lý do: Sửa theo ý tác giả

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    1.Nghề Nông

    Rộn rã trời quê sắc trải đồng
    Dân làng thỏa cất giọng hò đông
    Người mong vụ đẫy tay đều cuốc
    Kẻ ước mùa xanh mạ nõn trồng
    Giữa nắng trâu chàng sang thửa ruộng
    Bên lề kéo muội tỉa hàng bông
    Chồng ca vợ hát mừng nương rẫy
    Chẳng ngại bờ sâu nỗi khó gồng.


    Hồng Vy
    30-04-2019
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 01-05-2019 lúc 11:17 AM

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    2. QUÊ MÌNH

    Rung rinh thảm lúa trải trên đồng
    Chợ mở vui vầy rõ thấy đông
    Vẫn nhớ đầu Xuân màu mẹ trỉa
    Còn nghe giữa Hạ bưởi cha trồng
    Mong mùa thóc giống đều to hạt
    Ngắm cảnh cây vườn nặng trĩu bông
    Hãy tới quê mình xem trẩy hội
    Về sân máy chở đỡ vai gồng./.

    TXS 01/05/2019

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    3.Mẹ

    Làn sương vẫn ngái ngủ bên đồng
    Mẹ đã len vào buổi gió đông
    Giữa ruộng bàn chân từng bước sải
    Triền nương gánh mạ mỗi vuông trồng
    Ôm lòng mỏi đợi mùa loang ngõ
    Dõi vụ ngây chờ lúa trổ bông
    Bỏ mặc thân gầy bươn nắng dãi
    Hằng bao khó khổ dạ luôn gồng.


    Hồng Vy
    01-05-2019

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    4.Vui Mùa

    Mùa lên sắc tỏa đượm tươi đồng
    Khắp ngã dân làng trẩy hội đông
    Vợ trỗi lời ca mừng lúa trổ
    Chồng đưa cặp mắt dõi cây trồng
    Chim về thỏa cánh vờn bên ruộng
    Bướm lại khoe màu đảo giữa bông
    Ngất ngưởng vườn nương màu thắm đẫy
    Người quên những lúc khổ lưng gồng.


    Hồng Vy
    03-05-2019

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    5. BỐ MẸ GỒNG

    Bố đẫm mồ hôi thủy lợi đồng
    Ông khời bếp lửa lạnh chiều đông
    Cơm đầy tạ đức người ươm trỉa
    Gạo mẩy nhờ nơi chỗ tưới trồng
    Lớn tuổi quân hành canh giữ giặc
    Yên nhà vợ đảm quyết gìn bông
    Làng tôi lớp trẻ đều ra trận
    Mẹ nghĩ kề vai phải gắng gồng./.

    TXS 03/05/2019
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 04-05-2019 lúc 06:39 AM

  12. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    6. NIỀM VUI

    Nắng chỉ vừa tô lộng lẫy đồng
    Bao người thả bước rộn ràng đông
    Hòa chung lứa tuổi khơi ngày động
    Góp đỡ bàn tay khởi vụ trồng
    Chọn kỹ nguồn phân hầu mẩy giống
    Chăm đầy mạch nước để tròn bông
    Êm đềm giọng hát vang trầm bổng
    Tỏa vạn niềm vui bõ lúc gồng.
    HỒNG THOẠI 04.5.19

  14. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    7. Nhớ Đồng

    Ngàn đêm vẫn nhớ thuở bên đồng
    Giữa nắng hôm nào buổi vụ đông
    Dẫn nước vào kênh gàu mẹ đẩy
    Bừa nương rải mạ lúa cha trồng
    Mây thầm nũng nịu đùa bên gió
    Lá khẽ mơ màng nghịch rẻo bông
    Mọi ngã mùa lên người phấn khởi
    Dầu bao khó cực đã bươn gồng.


    Hồng Vy
    04-05-2019

  16. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    8. MÙA VÀNG

    Mùa đang rót mật lúa thơm đồng
    Những cuộn rơm vàng trải ánh đông
    Máy gặt lùa nhanh nhàn sức đẩy
    Người gom nhặt dễ bõ công trồng
    Thương tình nắng đượm vun dày lá
    Nhớ nghĩa mưa dầm tưới đẹp bông
    Hạt mẩy theo về tơ cuốn lại
    Thuyền xe tấp nập đỡ tay gồng!

    Nguyên Xuân
    4/5/2019
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 07-05-2019 lúc 08:37 AM

  18. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    CHIỀU SANG
    (Ngũ độ thanh)

    Chiều sang vội vã cả khu đồng
    Tía đỏ xanh chàm dẫn nhẹ đông
    Ủ vạt cà chua vàng đẫm tống
    Nhồi thân cải bẹ tím phai trồng
    Tưng bừng đãi gió vài trăm mộng
    Lặng lẽ trao mù mấy tỷ bông
    Nhắc mõ dồn trâu về lại tổng
    Điều thêm chút lạnh giỡn quai gồng.

    15/05/2019
    Đoàn Nam

  20. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình