+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 12 của 12

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm TÌNH QUÊ của tác giả Trường Vũ

  1. #11
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    10 - VỮNG NHƯ ĐỒNG

    Ngàn năm đất Việt vững như đồng
    Khắp nẻo sơn hà rộn rã đông
    Ấp ủ từng giây lòng mãi đợi
    Nâng niu những phút dạ luôn trồng
    Tình sâu giữ lấy tươi hồn nhụy
    Nghĩa nặng ôm vào thắm cảnh bông
    Tổ quốc trăm lần xua lũ giặc
    Bình minh rạng rỡ phá bao gồng.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    11. TÌNH MẸ


    Trải nắng vàng phơi những vạt đồng
    Không nề lửa hạ lẫn màn đông
    Ngày con thiếu mặc đường khuya quảy
    Thuở cháu đòi ăn rẫy hạn trồng
    Chỏi đất bườn chân tìm mỗi mạch
    Kên trời bán mặt rẽ từng bông
    Hằng phen ấm lạnh ươm mầm trẻ
    Dẫu tuổi già nua chửa nhẹ gồng…

    Nắng Xuân
    29/07/2019
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình