+ Trả lời chủ đề
Trang 32/33 ĐầuĐầu ... 22 30 31 32 33 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 311 tới 320 của 321

Chủ đề: HÀNH HƯƠNG-(Thơ Vui, Tếu)-NhàQuê

  1. #311
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts
    Thơ Cười TỦM TỈM
    +++++++

    CHÍCH THỊT
    .
    Mò sơ ... ấy đại ... khiến ê mông
    Lúc lụi mình trân thịt bắp gồng
    Cái quái càng vô thêm rũ riệt
    Đồ chi đã rút vẫn bềnh bồng
    Đương thời mọi chuyện đều suôn sẻ
    Mốt nọ nhiều khi " phế võ công "
    Dẫu có ra sao đành ráng nín
    Qua chừng chục phút thế là xong
    .
    NhàQuê July 02, 2021

    *****

    CHÍCH GÂN
    .
    Chích thịt lâu ngày rát cả mông
    Đưa mu tay lụi khỏi lo gồng
    Mò sơ mạch cứng đang căng đợi
    Tiêm thẳng liều phê tận cõi Bồng
    Thuốc chạy tới đâu hay tới đó
    Thầy mừng khỏi tốn tốn hao công
    Xoa xoa vài cái sau khi rút
    Dán miếng băng keo phán đã xong
    .
    NhàQuê July03, 2021


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  3. #312
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts
    Thơ Cười TỦM TỈM

    +++++++++
    ĐỔI GIỜ TỚI LUI

    (Đầu tới, Đít lui)
    .
    Thức dậy hôm nay đã đổi giờ
    Nằm thêm một chút sướng ngon ơ
    Nhiều người vẫn lộn ... nên thành sớm
    Số ít cứ đi đại phải chờ
    Cách nhớ như sau là dễ nhất
    Đầu thời rướn tới ... đít lùi sơ !
    Chơi vui chớ máy đều làm tuốt
    Tự động ... đừng lo ... cứ tỉnh bơ
    .
    THÍCH THỊ PHI (NhàQuê) Nov07, 2021


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  5. #313
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts
    Thơ Cười TỦM TỈM

    +++++++++
    BỒ ĐÀO ... NHA !

    Rượu special dọn thết mời
    Dù cho cay mấy nốc vài hơi
    Đừng ai chọc ghẹo làm cười sặc
    Để lão cầm rai thử sức người
    Hể gặp Bồ Đào thì phải vệnh
    Sá như Cô-Nhác vẫn thường chơi
    Tây Tàu Hàn Thái gì thây kệ
    Nam Bắc Đông Tây đáng sống đời

    NhàQuê Nov 02, 2017

    =======

    Heheee...

    CÓ MỜI MỚI ĐỐI... ẨM NHA😁

    Ngang qua nghe vẳng tiếng ai mời
    Tửu lượng không nhiều cũng... nín hơi
    Có rượu có Bồ... vui hết sức
    Với Đào với đế ... sướng hơn người
    Kề tai Cô Nhắc du dương nhỉ😁
    Tựa má Rề My thủ thỉ chơi
    Hồng phúc hưởng hoài không thấy hết
    Thầy tui... số tốt nhất trên đời
    heheee... chạy😁😁

    BN02.11.21
    *****
    TRI KỶ TỬU
    .
    Rượu nầy đặc biệt mới đem mời
    Cất kỹ từ lâu sợ bốc hơi
    Chỉ đãi hữu tình hay tiểu muội
    Riêng dành Thân chủ hoặc đôi người
    Mùi thanh nè thử ... lần cho biết
    Vị nhã tin rằng ... đáng để chơi
    Thứ thiệt Bồ Đào chưa bật nắp
    Ờ ... Thầy cứ việc ... ngán chi đời ?
    .
    THÍCH THỊ PHI Nov02, 2021


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  7. #314
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts
    Thơ Cười TỦM TỈM

    +++++++
    CÙ THẦY: XUỐN CHÍU VỜI RA LÃNH ĐẤC
    .
    Khi nàu lãu ngự múc trên cau
    Xuốn chíu xắc phong: Phạm Bạch HẦU
    Cấp đất vường ... tàn khu phố tám
    Chia ranh ruộn ... tận sóm vàm xâu
    Ba đời con cháo dui hưởng lọc
    Mỗi tháng tới kinh đợi lịn chầu
    Dí níu bịnh tình nơi trấng vữ
    Coi mòi trầm trọng miễn chờ lâu ...

    ** Chướt Y Kỳ Phận Tiêu Hành Theo Thủ Tụt Khẩng Cắp
    ** Bộ Dăn Quá, Bộ 4T Xốm Triểng Khay
    .
    THÍCH THỊ PHI QUỐC TRƯỞN ĐẢ KÍ Dec 27, 2021

    *****
    LÃO HƠI... HƠIII

    Muôn tâu...
    Trước giờ thằn tử thích trèo cau
    Chiếu chỉ dành cho đám hạ hầu
    Đất hả... cùng kinh đâu cũng gộng
    Còn ranh... vô tặn khắp cùn xáu
    Thoản mùi lén phén xao mà ghéttt
    Nghe dọng bề tên hổng mún chầu
    Hại não con đườn quan lộ quá
    Lông nhang diện kiến chắc còn lâu
    à nha😁😁

    GHÉT CÙ NGOÉO
    ++++++++
    BẢN DỊCH CHÁNH THỨC CỦA HÀN LÂM VIỆN DƯƠNG HẦU

    +++++++

    CÙ THẦY: XUỐNG CHIẾU DỜI RA LÃNH ĐẤT
    .
    Khi nào lão ngự mút trên cao
    Xuống chiếu sắc phong: Phạm Bạch HẦU
    Cấp đất vườn ... toàn khu phố tám
    Chia ranh ruộng ... tận xóm vàm sâu
    Ba đời con cháu vui hưởng lộc
    Mỗi tháng tới kinh đợi lịnh chầu
    Ví nếu bịnh tình nơi trấn giữ
    Coi mòi trầm trọng miễn chờ lâu

    ** CHƯỚC Y KỲ PHẬN THI HÀNH THEO THỦ TỤC KHẨN CẤP
    ** BỘ VĂN HÓA, BỘ 4 T SỚM TRIỂN KHAI

    THÍCH THỊ PHI QUỐC TRƯỞNG ... ĐÃ KÝ Dec27, 2021

    *****
    LÃO ... HƠI HƠI !!!
    .
    Muôn tâu
    Trước giờ thần tử thích trèo cao
    Chiếu chỉ dành cho đám hạ hầu
    Đất hả ... cùng kinh đâu cũng rộng
    Còn ranh ... vô tận khắp cùng sâu
    Thoảng mùi léng phéng sao mà ghét tt
    Nghe giọng bề trên hổng muốn chầu
    Hại não con đương quan lộ quá
    Long nhan diện kiến chắc còn lâu
    à nha

    GHÉT CÙ NGHOÉO 12.28.21


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  9. #315
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    Thơ Cười TỦM TỈM

    +++++++

    TIN XUẤT HÀNH
    .
    Năm nầy nhất quyết lão du Xuân
    Ở riết trong nhà thiệt vướng chân
    Với tuổi gia gia đâu dễ kiếm
    Và cung phủ phủ khó mà tầm
    Như cần hú tiếng liền xông đất
    Nếu đặt order chắc chắn thăm
    Khỏi tốn xu teng gì ráo trọi
    Bình thường muốn vậy phải vài mâm
    .
    Lùng tùng xèng ...
    .
    NhàQuê Jan30, 2022

    *****

    Bài Tự Họa: Ờ ... SẲN SÀNG RỒI
    .
    Rằng ông ... nghĩ chắc hãy còn Xuân
    Khú đế từ đầu xuống tới chân
    Gậy chống quơ quơ hay đụng chạm
    Tay run bẩy bẩy thích mò tầm
    Như vầy chỉ nước chờ "cù ngoéo"
    Chứ bộ ngon gì tính ghé thăm
    Cái thọ bao to mà nhắng nhít
    Chừng nghe trống nhạc ... tặng thêm mâm ... Free !
    .
    TRẬT ĐƯỜNG RẦY Jan30, 2022

    *****

    XUÂN HẠNH PHÚC
    .
    Ngày Tết năm này chờ chúc Xuân
    Các con các cháu hãy nhanh chân
    Ba mươi ông đợi đâu cần kiếm
    Mùng một bà đi sẽ khó tầm
    Tân Sửu dịch hành không kẻ viếng
    Nhâm Dần bệnh dứt lắm người thăm
    Dù xa cách trở xuân đầy đủ.
    Tề tựu gia đình cũng mấy mâm
    .
    Minh Đồng 30.1.22


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  11. #316
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts
    NGON
    .
    Ngán cá thịt tạm ăn chay
    Kho tương mấy món hằng ngày vậy thôi
    Đổi khẩu vị, ngon quá trời
    Đợt đầu thoáng chốc một hơi chẳng còn
    .
    Nấm cà đậu hũ và tương
    Nếu như cảm thấy bình thường ... khỏi thay
    Từ từ chuyển qua trường trai
    Biết đâu bỏ được một vài khó ưa ...
    .
    Nhẹ nhàng sau giấc ngủ trưa
    Chiều nay thêm ít lát dưa non giòn
    Tính ra như thế cũng ngon
    Dài lâu chưa biết có còn OK ?
    .
    THÍCH THỊ PHI July27, 2022


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  13. #317
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts
    THÁNG 8 THÁNG SINH NHỰT LÃO NHÀQUÊ

    .
    Lùng tùng xèng, lùng tùng xèng
    Bắt đầu tháng Tám rồi nghen cả nhà
    Nằm chờ gần suốt năm qua
    Đang dọn chỗ chứa những quà tặng tôi
    .
    Nguyên tháng chứ phải đâu chơi
    Cứ thong thả lượm cuộc đời ban cho
    Trước tiên là của các trò
    Nào hình, nào cảnh, nào thơ ngắn dài
    .
    Nào phê ... thầy quả là hay
    Song toàn văn võ, nhớ dai vô cùng
    Bao nhiêu cũng đủ thầy mừng ./.
    Đừng nghe cái vụ bắn lung tung xà
    .
    Trăm năm trong cõi Người - Ta
    Nói vô tội vạ ... rõ là vô tâm
    Người hiểu chuyện an ủi rằng
    Bìm leo giậu đổ thế gian thường tình .
    .
    Người sanh Tháng Tám thông minh
    Đối tha nhân ... mực chí tình như thân
    Sống nội tâm, ngoại bất cần
    Bỏ đâu cũng vậy ... mọc mầm yêu thương
    .
    Lại còn học "thói văn chương"
    Mỗi ngày không viết như dường đói cơm
    Dù là sáng tác mì tôm
    Cũng bày ký tặng rất xôm như là ...
    .
    Từ trong cái đống nhảy ra
    Vườn hoang múa gậy coi pha mọi điều
    Khều chân, đá lái bậc siêu
    Bên đời đứng lẻ ... không theo hội đoàn
    .
    Biết mình cọng cỏ, sợi rơm
    Ngoi thành chiếc mấm hương thơm quí rồi
    Từng chặng soi nghiệm cuộc đời
    Khi xuống chó ... lúc lên voi ... voi què
    .
    Phán rằng số sống xa quê
    Càng xa mọi việc mọi bề hanh thông
    Cành cây gia phả vui đông
    Mỗi năm sinh nhựt thấy lòng lâng lâng
    .
    Tưởng hồi những lúc khó khăn
    Giàu nghèo giờ chẳng bận tâm như hồi ...
    Ước mơ già được thảnh thơi
    Sở cầu như nguyện: Đất trời ân ban !
    .
    Nhân Mùa Sanh Nhựt Bát Tuần
    Ba hoa vài chữ tự mừng nổ chơi ... Vậy hà !
    .
    NhàQuê Aug 01, 2022


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  15. #318
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts
    BÌNH VỪA CHO PHỞ
    BÌNH NẤU PHỞ, AI CŨNG KHEN NGON, CHẤT LƯỢNG
    APR10, 2022

    ++++++++++

    MÈO KHEN MÈO DÀI ĐUÔI
    .
    Gia đình mỗi một ...có tài riêng
    Tự học nấu ăn: Phạm Phú Yên
    Tuyên Hạ: Sushi bè bạn thích
    Ngọc Giàu: Bún mắm vốn gia truyền
    Phượng Bình: Món phở ngon thơm phức
    Minh Nguyễn: Tay nghề ai cũng khen:
    Giòn rụm heo quay nhìn rõ dãi.
    Bánh xèo Tư Lịnh ... đớp là ghiền
    .
    NhàQuê Apr10, 2022

    ******

    Bài Tự Họa: CŨNG CÓ ÍCH
    .
    Lão cũng nhiều tài lắm tật riêng
    Đâu khi khứng chịu chỗ ngồi yên
    Hằng ngày vô mạng rà tìm kiếm
    Sớm tối lên phây thấy vội truyền
    Chỉ lúc sơ khai hình thấy lạ
    Sau nầy thưa thớt vụ phê khen
    Mở mang kiến thức ... đòi gì nữa
    Chất liệu thơ văn ...đủ để ghiền !
    .
    NhàQuê Apr10, 2022



    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  17. #319
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts
    THƠ TRẸO BẢN HỌNG
    (Trích trong 28 bài SỚ TÁO QUÂN, viết bằng thể thơ 7-8)

    +++++++++

    Bài 21- Dân Vi Quý ... Xã Tắc Thứ Chi ... Quân Vi Khinh

    Liệng dép xin keo phải vậy không
    Cao su cũng biết nói đừng mong
    Đầu Tiên thủ tục Tiền Đâu trước
    Thứ Cậy quyền uy .... Thấy Cự ... Cooooòng
    Cứ vậy đều chi ... còn được thưởng
    Hay là vớt vát ... đợi chờ giong
    Dinh cơ tất cả "siêu hoành tráng"
    Xế "Khủng" năm ba ... chẳng tốn ...đồng

    BTH (NhàQuê)

    Bài 22- Cháy

    Hay tin cháy lớn giữa Thành Hồ
    Lính chữa hồi lâu mới ghé vô
    Cả 8 căn lầu thiêu rụi hết
    Vài ba tiệm hát loạn xô bồ
    Lưu thông hỏa hoạn nên lo trước
    Lửa phựt còi vang nhớ sẳn Đô
    Sẽ có cò bay vào lượng giá
    Bàng quan cứ việc đứng hoan hô

    BTH

    Bài 23- Bầu Cử

    Bầu cử là giành lấy chức ngon
    Trấm trơ mọi chuyện ... chịu dai đòn
    Đối phương cố móc moi bôi bẩn
    Thuộc hạ càng tô điểm trát son
    Nếu cánh nhà ta mà đại thắng
    Thì phe phía nghịch khó an toàn
    Dù sao ... ấy cũng ... trò dân chủ
    Khác hẳn ... no rồi ... để lại con

    BTH

    Bài 24- Chiến Tranh

    Chiến tranh có nghĩa sắp hòa bình
    Là đẩy người vào chốn hãi kinh
    Là giựt giành làm tay sát thủ
    Là rêu rao cứu mọi sanh linh
    Là trung với cái hơi trừu tượng
    Là hiếu cùng chi chẳng hữu hình
    Là thắng thì khoe che thất bại
    Chiến tranh có nghĩa sắp hòa bình

    BTH


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  19. #320
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts
    Bánh Xèo Cảm Hứng

    (hay là "Đường Vào THƠ ")

    Nghe họ gọi ẩu Nhà Thơ
    Vuốt khen Nhà Văn tầm cỡ
    Biết mình chánh tả “trà bang”
    Cốt phàm nên khoái ậm ờ

    Xa gần kêu in thành sách
    Mai kia vuốt mắt xuôi tay
    Ít ra còn gì để lại
    Công khó dựng gầy lâu nay

    Ừ ừ cho suông câu chuyện
    Thơ không: hai ngàn ít đâu
    Ngồi dò sửa rồi có nước
    Chấp tay xin xá hàng đầu

    Sanh nhằm thời đại mì tôm
    Từ dùng thời thượng rất xôm
    Ráp tới chuyển lui mươi phút
    Xúm khen viết thiệt dễ òm

    Có khi còn bày chế kiểu
    Xưa nay chưa có bao giờ
    Ráng tìm chữ Ta chữ Hán
    Đặt tên nghe rất bá vơ

    Tối nằm một mình cười ngất
    Biết đâu có kẻ nhức đầu
    Trách mình học chưa đến chốn
    Để thằng lỏm bỏm làm cao

    Chớm Thu …lạnh Đông đã dợm
    Cải ngồng bông trổ vàng ươm
    Vớt vát bánh xèo nhắc nhớ:
    “Nửa vầng trăng xếp giữa vườn”

    Có lần đem vào trang đố
    Nghiệm được, như người khuyết câm
    Lý do vì sao nhập cuộc
    Tới nay hình đã ba năm

    Hành trình đâu nào định trước
    Con đường dẫn tới bất ngờ
    Buớc chân lần theo luống vỡ
    Đất cằn thôi bớt hoang sơ

    NhàQuê Sep 22, 2009


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 32/33 ĐầuĐầu ... 22 30 31 32 33 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình