+ Trả lời chủ đề
Trang 29/33 ĐầuĐầu ... 19 27 28 29 30 31 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 281 tới 290 của 321

Chủ đề: HÀNH HƯƠNG-(Thơ Vui, Tếu)-NhàQuê

  1. #281
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    TÊN

    Đặt tên thường chỉ quẩn quanh
    Là cây lá trái là cành là hoa
    Là mây là nước trăng ngà suối trong
    Hiền ngoan ăn ở thật lòng
    Mềm nhung tơ lụa là mong vuông tròn
    Nghĩa nhân trung hiếu vẹn toàn
    Công dung ngôn hạnh cháu con đề huề
    Giàu sang phú quý trăm bề
    Là trong sách sử luận về cổ kim
    Cuối cùng là đủ thứ chim

    NhàQuê Mar 06, 2017



    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  3. #282
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts





    Xe Hiệu TBT Đời 1943


    Xe nầy xuất xưởng năm bốn ba
    Thì cũng như bao ... cũng phải già
    Được cái giàn đồng ...xăng nhớt tốt
    Phiền là gặp dốc chậm quá đa

    Mỗi năm tuuôn ấp (tune-up) đúng qui trình
    Bảo trì sáu tháng ... sửa linh tinh
    Phụ tùng ... cơ bản còn xài được
    Đề cái ...y ta nổ bình bình

    Sắm rồi được chủ rất mực thương
    Mỗi bước luôn theo ... mọi nẻo đường
    Ai rờ ngắm nghía là có chuyện
    Khóa, cốp, alarm kiểm rất thường

    Lộn xăng ma giáo phải đại tu
    Cả chục năm còn chạy gật gù
    Lần kinh nghiệm đó làm bài học
    Đúng đồ độc hại ... thứ ruồi bu

    Ba chục năm ... từ đó tới nay
    Nhiều đời xe mới hiện đại thay
    Vì vậy cũng tìm phương nâng cấp
    Nên chưa thành đồ cổ trưng bày

    Nước sơn bóng loáng thuở ban đầu
    Qua bấy thời gian đã sậm màu
    Đôi chỗ như đồi mồi lấm chấm
    Ậy! vẻ bề ngoài ... ai quý đâu

    Bảng số đã thay những ba lần
    Màu vàng, màu đỏ đến màu xanh
    Bảng đồng, bảng sắt rồi plastic
    Chắc sẽ tới hồi bảng xi -măng

    Mới khám phá là liệt số lui
    Nên còn chỉ chạy tới mà thôi
    Định quành lại rước vài khách muốn
    Leo lên nhúng thử cái xe tui

    Tiên liệu chạy còn độ mươi niên
    Tính ra cũng đáng với đồng tiền
    Trẻ nhỏ đã từng đưa hoặc rước
    Sẽ bước xuống đời toại ước riêng

    Mileage tính ra quá xá dài
    Mấy vòng trái đất lối chim bay
    Xe Tờ Bờ Tờ ** (TBT) ngon thấy ớn
    Đừng chê nó cũ: Ô Vờ May (Over Mileage) !!!


    NhàQuê Apr 07, 2017




    Tờ Bờ Tờ ** Cám ơn chú Tể Phúc về cách đọc tên viết tắt của Nhà Quê (TBT) cho có chút le lói
    Lần sửa cuối bởi NhàQuê; 10-04-2017 lúc 12:27 AM


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  5. #283
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    ĐI BANGKOK


    Nếu đã từng đi Thái ắt dzui
    Tiêm La* lắm chuyện thiệt buồn cười
    Monthon phải nhớ chừng sờ bóp
    Pak Kret thì nên tránh tới lui
    Được cái như mình về cách thức
    Ngoài ra khác chỗ chẳng cùng mùi
    Nhìn chung phải nói mừng cho họ
    Họ múa còn ta chỉ giũ đuôi

    NhàQuê Apr 21, 2017

    Tiêm La*: Tên nước Thái Lan xưa ghi trong Việt Nam Sử Lược và nhiều sách cổ


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  7. #284
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    ĐỌC & ĐI
    .
    TRƯỚC

    Gấp lại tờ báo vò nhèo
    Hô hào thực thi nghị quyết
    Khi nào đi ... hay bức thiết
    Nhớ bỏ túi hờ ....đem theo

    NAY

    Ngồi bồn men êm quá tuyệt
    Cứ thủng thẳn có gấp gì
    Mà cũng một công hai việc
    Vừa đọc Iphone vừa đi ...

    NhàQuê Apr 28, 2017


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  9. #285
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    ĐỪNG VỘI


    Ta đang ở thời đại nhiều thứ thiệt tréo ngoe
    Nói là phone thì đơn giản chỉ nói và nghe
    Đàng nầy còn có thể xem phim đọc truyện
    Làm thơ gởi tin nhắn đến bạn bè

    Kêu taxi đặt vé máy bay khách sạn
    Bắt ngân hàng trả giùm bill bọng linh tinh
    Còn ngàn thứ khác chưa tài nào biết hết
    Ráng lên ...đừng đi sớm uổng lắm quý bạn mình !

    Chuyện Phong Thần ngày xưa ... giờ đều hóa thật
    Lén vào động tiên khó nỗi tìm đường ra
    Kẻ gian nay vô xe rồi sẽ không còn lối thoát
    Đi chơi nơi nao ... cũng khởi động được xe để ở nhà

    Gọi taxi rồi ta có thể nhìn thấy nó
    Đang tiến về phía ta còn mấy block đường
    Hay mấy phút nữa ...để không cần ra đứng đợi
    Đêm nằm gác tay lên trán ... nghĩ về Mù Mịt mà thương

    Ngày trước đi đâu ta thường đem theo vài tập bản đồ
    Ít nhất toàn liên bang và địa phương nơi muốn tới
    Thói quen đó ...mấy con ta hay cười là đã lỗi
    Nên ta cũng tập tành lái theo tiện ích GỜ PHỜ SỜ **... (GPS)

    Cái rờ rờ quẹt quẹt con cho xài xem ra cũng đỡ
    Rất gọn gàng khỏi từ điển khỏi chi chi
    Nó là đứa hiện giờ thông minh đó chớ
    Chưa biết tương lai còn sẽ những gì ??????

    NhàQuê Apr 28, 2017

    ** GỜ PHỜ SỜ ** : Cám ơn chú tể FUC chỉ cách đọc nầy, nên khi kẹt vận, dùng cách nầy cũng tiểu tiện lắm !


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  11. #286
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    Thơ Cười TỦM TỈM


    HOANG TƯỞNG



    Mẹ sắp nhỏ không dặn gì nên rảnh
    Chẳng biết làm gì ... thôi thì làm thơ
    Làm chuyện khác đôi khi gánh thêm ân oán
    Cứ làng nhàng như thực như mơ

    Có khi mơ thấy lọt vô nơi huyền bí
    Cả lâu đài tàng các sử kinh
    Bỗng trực nhớ đời người hữu hạn
    Thuận tay ta lén giấu sổ căn phần

    Sẳn cây viết pilot thời đi học
    May sao còn đầy mực như mới tinh khôi
    Ta thêm mỗi người sáu số không sau số tuổi
    Ai cũng an nhàn ai cũng thảnh thơi

    Những kỳ nhân ngày trước được tung hô vạn tuế
    Những phường tuồng xúm hô khẩu hiệu muôn năm
    Phút chốc bỗng hóa thành yểu tử
    Nỗi lo là đông quá lấy gì ăn

    Mấy nhỏ bạn khiêm nhường nhan sắc
    Ta sửa thành đẹp như người mẫu như minh tinh
    Nhá nhá cho coi rồi đòi hối lộ
    Chỉ sợ không yên chỉ sợ bầm mình

    Mấy đứa thi đâu rớt đó
    Ta phết thành tiến sĩ, trạng nguyên
    E một nỗi nói chuyện như người cõi khác
    Sống chung cùng bỗng hóa điên

    Ngày trùng tu nơi đầu đường thẳng tắp
    Người bước lên tự triệt tiêu mọi hận thù
    Hoa dọc lối tỏa hương thơm phưng phức
    Người ngấm thành thế hệ mới hiền nhu

    Giữa lằn ranh gập ghềnh và lộ mới
    Ta bỗng như quên hết khoảng đời buồn
    Quên phấn bảng, quên tù đày, quên thân phận
    Quên thuở khởi đầu vào gió cát ly hương

    Đổi nghiệp dĩ làm người phân phát kiếng
    Chiếc gương soi đặc chế đa năng
    Nhìn vô đó thấy mỗi ngày thêm thánh thiện
    Thế giới trở thần tiên đâu chỗ nào bằng

    Mỗi mỗi sáng ta ngắm nhìn mẹ sắp nhỏ
    Xem có xoay qua quay lại trước gương thần
    Rồi cười mỉm hài lòng ... sao mà đẹp vậy
    Ta mơ hồ ... phải vậy không quý giai nhân !?

    NhàQuê June 06, 2017


    Giật mình thức giấc


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  13. #287
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Lương Nam Xương đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2012

    Tuổi: 86
    Bài gửi : 127
    Thanks
    2.464
    Thanked 1.517 Times in 127 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NhàQuê Xem bài viết


    Thơ Cười TỦM TỈM


    HOANG TƯỞNG



    Mẹ sắp nhỏ không dặn gì nên rảnh
    Chẳng biết làm gì ... thôi thì làm thơ
    Làm chuyện khác đôi khi gánh thêm ân oán
    Cứ làng nhàng như thực như mơ

    Có khi mơ thấy lọt vô nơi huyền bí
    Cả lâu đài tàng các sử kinh
    Bỗng trực nhớ đời người hữu hạn
    Thuận tay ta lén giấu sổ căn phần

    Sẳn cây viết pilot thời đi học
    May sao còn đầy mực như mới tinh khôi
    Ta thêm mỗi người sáu số không sau số tuổi
    Ai cũng an nhàn ai cũng thảnh thơi

    Những kỳ nhân ngày trước được tung hô vạn tuế
    Những phường tuồng xúm hô khẩu hiệu muôn năm
    Phút chốc bỗng hóa thành yểu tử
    Nỗi lo là đông quá lấy gì ăn

    Mấy nhỏ bạn khiêm nhường nhan sắc
    Ta sửa thành đẹp như người mẫu như minh tinh
    Nhá nhá cho coi rồi đòi hối lộ
    Chỉ sợ không yên chỉ sợ bầm mình

    Mấy đứa thi đâu rớt đó
    Ta phết thành tiến sĩ, trạng nguyên
    E một nỗi nói chuyện như người cõi khác
    Sống chung cùng bỗng hóa điên

    Ngày trùng tu nơi đầu đường thẳng tắp
    Người bước lên tự triệt tiêu mọi hận thù
    Hoa dọc lối tỏa hương thơm phưng phức
    Người ngấm thành thế hệ mới hiền nhu

    Giữa lằn ranh gập ghềnh và lộ mới
    Ta bỗng như quên hết khoảng đời buồn
    Quên phấn bảng, quên tù đày, quên thân phận
    Quên thuở khởi đầu vào gió cát ly hương

    Đổi nghiệp dĩ làm người phân phát kiếng
    Chiếc gương soi đặc chế đa năng
    Nhìn vô đó thấy mỗi ngày thêm thánh thiện
    Thế giới trở thần tiên đâu chỗ nào bằng

    Mỗi mỗi sáng ta ngắm nhìn mẹ sắp nhỏ
    Xem có xoay qua quay lại trước gương thần
    Rồi cười mỉm hài lòng ... sao mà đẹp vậy
    Ta mơ hồ ... phải vậy không quý giai nhân !?

    NhàQuê June 06, 2017


    Giật mình thức giấc
    Mẹ sắp nhỏ không dặn gì nên rảnh
    Chẳng biết làm gì ... thôi thì làm thơ
    Làm chuyện khác đôi khi gánh thêm ân oán
    Cứ làng nhàng như thực như mơ

    Có khi mơ thấy lọt vô nơi huyền bí
    Cả lâu đài tàng các sử kinh
    Bỗng trực nhớ đời người hữu hạn
    Thuận tay ta lén giấu sổ căn phần

    Giống tôi khi ở Anh Quốc!

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Nam Xương vì bài viết hữu ích này


  15. #288
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts

    Thân mến chào Huynh Đệ ghé mục Thơ Vui đề thơ !


    Hình Như
    .
    Chạy vô trường ngồi chờ rước cháu
    Trực nhớ ra đâu phải chỗ nầy
    Nhắm mắt lại lắc đầu mấy cái
    Hình như già lẫm cẫm rồi đây
    **
    Chưa lâu lắm có lần lãng xẹt
    Bỏ quên xe ... cuốc bộ về nhà
    Chừng cần đến tìm quanh tìm quất
    Nghĩ một hồi mới chợt nhớ ra
    **
    Gờ Phờ Sờ Biêu Inh hiệu Đại Dương***
    (GPS Built-In hiệu Great Goat)
    Bảy mấy năm qua hướng dẫn đường
    Đúng rét không một ly sai chạy
    Trở chứng kiểu nầy thôi hết phương
    **
    E một ngày kia thậm chí nguy
    Vô nhầm trật lất Bộ Chỉ Huy
    Cả viên Tư Lịnh sao lạ loắc
    Cái điệu nầy đây xuống binh nhì
    **
    Có lẽ tại lần năm bảy lăm
    Đem đi tẩy rửa thợ dùng nhầm
    Đồ Nga đồ Chệt đồ nghĩa địa
    Nên một khoảng dài mọi thứ câm
    **
    May nhờ rau dại canh tập tàng
    Mồng tơi bí rợ ngọn khoai lang
    Duy trì giữ tốt phần chất xám
    Giữa rực lửa thù suýt cháy tan
    **
    Lúc Nhớ thắng thời ... Quên lặng thinh
    Chờ khi Nhớ kém ... bất thình lình
    Xông lên chiếm ngự nơi đầu não
    Nhớ vững tinh thần ... đâu xuất khinh
    **
    Ruổi rong phía Nhớ đành thúc thủ
    Bên quên toan xóa mọi tàn dư
    Thời gian những tưởng mờ dấu tích
    Nhưng luật tuần hoàn vẫn ... hình như
    .
    NhàQuê July 13, 2017





    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  16. Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  17. #289
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    Thơ Cười TỦM TỈM

    +++++++++

    THIẾU DƯ

    Rằng tôi thiếu sắt (Iron) thiệt khôi hài
    Nhất nhật tam thời chẳng dịch sai
    Bữa sáng cầm chừng hai trứng luộc
    Ban trưa cắt cụp cốc trà lài
    Chiều chiều ít quả cà tô mát
    Tối tối đôi khoanh khóm dứa gai
    Chế độ như vầy gì thắc mắc
    Lâu lâu đại tiệc vớt vài chai

    NhàQuê Sep 11, 2017



    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  18. Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  19. #290
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    Thơ Cười TỦM TỈM

    +++++++++++



    Nói với CÁI CỐI XAY

    Đá đẽo thành hình cái cối xay
    Âm dương lưỡng cực đúng là hay
    Ngỗng tra thẳng thóm dang lên hứng
    Lỗ khoét trơn tru cặp xuống quay
    Trên dưới tranh hùng chừng muốn cản
    Dưới trên quần thảo dễ đâu lay
    Mì khoai hóa kiếp chờ người nắn
    Gạo nếp càng cần thợ khéo tay

    NhàQuê Sep 13, 2017




    Lần sửa cuối bởi NhàQuê; 13-09-2017 lúc 11:57 PM


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 29/33 ĐầuĐầu ... 19 27 28 29 30 31 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình