+ Trả lời chủ đề
Trang 30/33 ĐầuĐầu ... 20 28 29 30 31 32 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 291 tới 300 của 321

Chủ đề: HÀNH HƯƠNG-(Thơ Vui, Tếu)-NhàQuê

  1. #291
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts
    Thơ Cười TỦM TỈM

    +++++++++

    BỒ ĐÀO NHA !

    Rượu special dọn thết mời
    Dù cho cay mấy nốc vài hơi
    Đừng ai chọc ghẹo làm cười sặc
    Để lão cầm rai thử sức người
    Hể gặp Bồ Đào thì phải vệnh
    Sá như Cô-Nhác vẫn thường chơi
    Tây Tàu Hàn Thái gì thây kệ
    Nam Bắc Đông Tây biết với đời

    NhàQuê Nov 02, 2017



    Lần sửa cuối bởi NhàQuê; 14-11-2017 lúc 04:54 AM


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  3. #292
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts
    Quote Nguyên văn bởi NhàQuê Xem bài viết


    Thơ Cười TỦM TỈM

    +++++++++

    THIẾU DƯ

    Rằng tôi thiếu sắt (Iron) thiệt khôi hài
    Nhất nhật tam thời chẳng dịch sai
    Bữa sáng cầm chừng hai trứng luộc
    Ban trưa cắt cụp cốc trà lài
    Chiều chiều ít quả cà tô mát
    Tối tối đôi khoanh khóm dứa gai
    Chế độ như vầy gì thắc mắc
    Lâu lâu đại tiệc vớt vài chai

    NhàQuê Sep 11, 2017



    Loại Máu O . RH+


    Tội nghiệp con nhỏ xoa hoài mà không được
    Thôi thì giúp nó lật mu lên
    Có lẽ già rồi nên xẹp lép
    Chỉ mu là nổi cộm dễ tìm

    Nó tra thêm thắt cho dài ngoằn
    Lụi thẳng đúng nơi .... "tác nghiệp" rành
    Đủ đô hai quả như lời dặn
    Vậy là nạp mạng như hàng năm

    Kết quả Bà Lang chắc hài lòng
    Không còn chê vụ thiếu IRON
    "Huyết Học" ngày nay thành chìa khóa
    Nói lên hầu hết mọi bịnh tình

    Mỗi năm hai lượt ba bác sĩ
    Vị chi "xin tí huyết" cũng sáu lần
    Cả tạ như vầy sợ gì cây kim chút xíu
    Sá gì chích thịt hay lụi gân !


    NhàQuê Nov 09, 2017










    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  5. #293
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lehong đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2018

    Bài gửi : 258
    Thanks
    54
    Thanked 911 Times in 250 Posts
    Quote Nguyên văn bởi NhàQuê Xem bài viết
    Thơ Cười TỦM TỈM

    +++++++++

    BỒ ĐÀO NHA !

    Rượu special dọn thết mời
    Dù cho cay mấy nốc vài hơi
    Đừng ai chọc ghẹo làm cười sặc
    Để lão cầm rai thử sức người
    Hể gặp Bồ Đào thì phải vệnh
    Sá như Cô-Nhác vẫn thường chơi
    Tây Tàu Hàn Thái gì thây kệ
    Nam Bắc Đông Tây biết với đời

    NhàQuê Nov 02, 2017




    CHƠI CHO TỚI BẾN

    Mang theo một lít đựng bình ton
    Rượu đế Gò đen thứ thật ngon
    Cốc, ổi, me, xoài : vườn có sẵn
    Gà quay, thịt lợn : tiệc đang còn
    Mời thêm đệ tử Lưu linh đến
    Lựa kiếm vài em gái nhảy son
    Thuốc lắc xì gà chơi tới bến
    Đừng lo, khỏi bận chuyện gia môn

    .....LEHONG....

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lehong vì bài viết hữu ích này


  7. #294
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    SỚ TÁO QUÂN


    Máy móc gần đây chạy xập xình
    Khò khè khọt khẹt giống lên kinh
    Hăm ba tháng chap kề bên đít
    "Của quí" nằm trong thiệt bực mình

    Thứ mới bên ngoài bán thiếu chi
    Dong ra lượm cái khó khăn gì
    Đem về cậy trẻ cài thêm thắt
    "Ráp Pọt" đôi hôm đúng hạn kỳ

    Khải Tấu Muôn Năm "Dượng**" Ngọc Hoàng
    Ôi thôi lắm chuyện dưới trần gian
    Từ khi chú Tập lên ngôi báu
    Chẳng có nơi nào được sống an

    Cái lạ thì là nước Việt Nam
    Chư hầu khấu phục hưởng ân ban
    Lòng thòng phía dưới như hằng vẫn
    Thỉnh ý thường xuyên kẻo chết oan

    Mọi việc trong ngoài phải tấu xin
    Đi đâu … nói với … cũng thưa trình
    Con hoang số phận là như thế
    Tất cả do từ … đó nảy sinh

    Thế lực quyền uy một khắc thời
    Sang giàu tột đỉnh hỡi ai ơi
    "Nương dâu biển cả" vinh liền nhục
    Cái nghĩa "anh em" nghĩ tức cười

    Bây giờ đất nước lạ làm sao
    Trộm cướp lan tràn thấp tới cao
    Múa mõ khua môi … Ờ giỏi nhỉ
    Chưa hay đột tử sẽ khi nào

    Khắp nước ngày nay nhiều thứ bão
    Bão khô bão ướt bão lềnh bềnh
    Bão khô hò hét khô buồng phổi
    Bão ướt dập dìu lũ quạ kên

    Cách mấy năm nay Táo tấu rằng
    Điều nầy chẳng biết có nên chăng
    Xe hơi xe máy đều trang bị
    Phao nổi ... mưa là ngập ... khó khăn

    Chuyện lớn chóp bu hốt hết rồi
    Phân chia bổng lộc đã xong xuôi
    Ô Kê nếu muốn không thành củi
    Hó hé vài câu thử … thử coi !

    Lạ quá ngày nay ở nước mình
    Người đông đất hẹp lại không sinh
    Mươi năm tới nữa làm sao nhỉ
    Có được như ... như đám lục bình

    Gì gì Táo cũng loại tay ngang
    Viết Sớ đôi khi nói bắt quàng
    Bởi việc an bang cùng tế thế
    Tầm cao đã lớp lớp hàng hàng

    Bởi Táo con nhà đen đúa sẳn
    Quanh năm củi lửa với nồi niêu
    Ngày xưa mọi thứ đều tươi sạch
    Loại bẩn nay đây Táo thiếu điều …

    Mấy chục năm rồi sống nổi trôi
    Quê hương dẫu đã cuối chân trời
    Nơi nầy tuyết đổ dầy bao mấy
    Vẫn hướng tâm lòng tận một nơi

    Nghĩ thương thãy thãy biết là bao
    Lực bất tòng tâm hỏi cách nào
    Chỉ nguyện cầu xin ơn cứu độ
    Không ai gặp phải cảnh lao đao

    ***

    Không quên báo cáo việc trong nhà
    Đám cháu học hành đạt điểm A
    Táo vẫn Đông Tây vài chỗ tới
    Trôi đều cứ vậy khỏi lo xa

    Mấy quả X. O. Táo vẫn còn
    Ngài ban kỳ tửu loại thơm ngon
    Lang y, bà xã đều ngăn cấm
    Ngày tối ngang qua rỏ dãi dòm !

    Bịnh Tình đâu đến nỗi gay go
    Cữ nọ kiêng kia chán thấy mồ
    Bạn nhậu nhìn quanh rơi rụng hết
    Mỹ mòng vậy đó nặc đòi vô

    Bỏ hút đã ngoài ba mấy năm
    Ngồi gần khét lẹt lão lầm bầm
    Ai đi xe ké mà như thế
    Chắc phải xin mời xuống nghỉ chân

    Ngày xưa tứ đổ lão đều chi
    Kêu bỏ hết luôn ... khó quá hì
    Năm chục phần trăm đà đuối sức
    Nài xin giữ một để phòng khi

    Con cháu thành hai nhóm Bắc- Nam
    Nơi thì lạnh lẽo ... chỗ lò than
    Cộng-Trừ có đủ đòi gì nữa
    Hai lão năm nào cũng xuống thăm

    Từ đây xuống dưới bốn giờ bay
    Đâu phải lần đi chỉ mấy ngày
    Mọi việc gác bên ngoài chục bữa
    Nam Hè về Bắc lá đang thay

    Miền Nam qui tụ đủ dân ta
    Các món ăn nêm nếm đậm đà
    Nên mỗi lần về lên mấy ký
    Kỳ thăm Bác Sĩ liệu mà ca ! !

    Nhớ hồi lếch thếch mới vừa sang
    Nhác thấy ai da có vẻ vàng
    Cũng xáp lại gần thăm hỏi thử
    Giờ ra đường tiếng Việt oang oang

    Nhà quan con cháu gởi qua đây
    Của cải chuyển sang trước dựng gầy
    Bố mẹ thẻ xanh ba bốn cái
    Nợ chúng vay người … nhớ trả thay ... (ai trả ??)

    Lão Táo nhà ta có tật ghiền
    Cà phê Starbucks … ngồi hàng hiên
    Đề tài viết lách từ nơi đó
    Bỗng hóa ra mình một tiểu tiên !

    Táo bà hưu nghỉ đã hai năm
    Ngủ sớm dậy trưa chỉ ước thầm
    Phật độ trời thương luôn khỏe mạnh
    Chớ đừng lắc nhắc thứ hà rầm

    Chín năm đại học cháu ra trường
    Siêng khó miệt mài quá đỗi thương
    Chiến đấu một mình như dũng sĩ
    Lão cho rằng đó quả phi thường

    Tháng hai thì ngắn lạnh thì dài
    Tết nhứt đến gần ngán ngẩm thay
    Hội nọ ban kia mời tới tấp
    Đường xa tuyết giá hỏi sao đây !?

    Nhờ vậy mấy hôm trụ lại nhà
    Xới trong trí nhớ suốt năm qua
    Tìm vài ý tưởng cho tờ Sớ
    Trình tấu trong ngoài cận tới xa

    ***

    Chần chừ chỉ chỏ chớ chưa chi
    Suốt mấy năm qua chả thấy gì
    Nhắm tới nhìn lui tìm chỗ nghiệt
    Tình hình cứ vậy hãy chờ đi !

    Hội họp khi nầy lúc chỗ kia
    Trông chờ hy vọng chắc còn khuya
    Cân phân lợi lộc ... đừng mơ tới
    Chốt thí mong gì chuyện được chia

    Tổng Trump thấy vậy khó ai lường
    Tưởng chỉ ồn ào chuyện bán buôn
    Tập Cận coi mòi như bị bóp
    Còn nhiều hấp dẫn lắm bà con ! !

    Táo thuộc về phe thích chịu chơi
    "Đau lâu tốn thuốc" … lụy cho người
    Nói dai mỏi miệng khô buồng phổi
    Cuộc tiệc dọn bày xáp lại xơi !

    Làm vua vậy chớ sướng gì đâu !?
    Thiên hạ thường hay chỉa mũi vào
    Lựa thế thờ ơ hòm hất cẳng
    Khối người muốn thử thú thương đau

    Giụi mắt mấy lần vậy hóa ra
    Không chi có thể nói rằng là
    Một khi đã chạm lằn mức cuối
    Tỉnh táo nhìn Venezuala

    Bản đồ Thế Giới nghĩ rồi đây
    Có thể còn nhiều sự đổi thay
    Màu sắc trở nên tươi thắm lại
    Khi loài quỉ dữ rã tan bầy

    Bởi quỉ cho nên trận cuối cùng
    Kéo lôi hò hét quyết thư hùng
    Đứa nào chốt thí đành tan xác
    Sám hối cũng còn kịp cứu thân

    Chỉ mới lăm le nhập nhóm băng
    Dân lành moi rác tìm đồ ăn
    Đành là nhân loại đâu ai nỡ.
    Quá khứ chìa xin đã lắm lần

    Ví nếu mai đây cuộc đổi đời
    Mong đừng thấy lại cảnh xương rơi
    Lòng thành Táo tấu cùng Thiên Thượng
    Nhân loại trùng tu Đúng Nghĩa Người



    Thay BenTreHome: Táo Trưởng NhàQuê Jan 28, 2019




    CHÚ THÍCH:
    "Dượng**": Táo là cháu vợ Ngọc Hoàng mà Ngọc Hoàng vốn nễ vợ, nên Táo rất có thế lực !

    Lần sửa cuối bởi NhàQuê; 30-01-2019 lúc 06:04 AM


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  8. Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  9. #295
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts
    Bài Xướng, nhạy cảm gan dám họa thì họa cho vui !



    Tiến về Thành Hồ, trời sắp mưa !
    ==========

    SÀI GÒN-->Tp HCM--->CÓ LU

    Lại đổi tên thành phố Có Lu**
    Ban đầu ý tưởng ngỡ lù khù
    Thì ra mới đáng ăn lương lậu
    Chớ phải như bao ngủ gật gù
    Sáng kiến cống nghè xem có khác
    Tình hình mương rảnh khắp cùng hư
    Vô phương hết cách thôi theo kế
    Mái Giú** từ nay biểu tượng ...Hừ !

    NhàQuê July 14, 2019
    *
    ** Từ nay thành phố Hồ Chí Minh biểu tượng là thành phố CÓ LU, các con dấu nên có hình cái lu !


    Bài Tự Họa: CHỊ EM TA CÙNG PHÁT BIỂU

    Nhà bằng lỗ mũi sắm chi lu
    Mẹ đĩ còn đâu chỗ bú khù
    Nghị gật làm ơn đừng ... vẽ mộng
    Chim mồi chớ ráng nhãi rù gù
    Đành rằng thụ hưởng nhiều mưa mốc
    Cũng phải tô vời chút ảo hư
    Chắc sợ im lìm lương lậu tệ
    Cho nên nói sảng phải không … Hừ !

    NhàQuê July15, 2019


    BÃO NỔI LÊN RỒI !

    Giải pháp nghe như hợp thủ công
    Thành Hồ khỏi lụt lội dường sông
    Mà còn tiết kiệm hàng hàng tỷ
    Chẳng có chi ra một một đồng
    Chắc chắn Nô-Ben thu tóm chắc
    Không chừng Nhật Mỹ sẽ về không
    Tầm cao thế giới trườn lên nữa
    Xứng đáng vừa Chuyên lại phải Hồng

    NhàQuê July14, 2019


    =========


    Thơ Cười TỦM TỈM


    Chụp báo điện tử CỘNG SẢN

    +++++++++

    TIÊN TIẾN
    *
    Tưởng bịa cho vui mãi đến chừng
    Xem trên sẳn mục "NÓI HAY ĐỪNG"
    Cần thì chủ động ... ĐỪNG vu khống
    Muốn cứ công khai .. NÓI thẳng thừng
    Chữ nghĩa "Cụ Kiên" ** làm chuẩn mực
    Ngôn văn "Tủm Tỉm" lấy sườn khung
    Nhân Dân có chỗ nơi … từ ấy
    Tiên tiến như bao …hỏi CÓ MỪNG
    *
    Nhà Quê July 24, 2019

    "Cụ Kiên" **: Thầy Bùi Thanh Kiên, Cố Giáo Sư Trường Trung Học Kiến Hòa, Bậc Thượng Thừa về nói lái.
    Lần sửa cuối bởi NhàQuê; 04-09-2019 lúc 11:05 PM


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  10. Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  11. #296
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts
    CÙNG BẠN HỌA THƠ VUI
    ++++++++

    QUAN TA
    .
    Thấy Bé xinh xinh sáng mắt mèo
    Quan dê già sọm cố men theo
    Chỉ mong liếc liếc... tâm tê tái
    Nếu được ôm ôm...dạ tí tèo
    Giỡn phải " chuông vàng " nên gặp nạn
    Chơi nhằm " trống bỏi " bị cho leo
    Mấy năm sám hối đây quan lớn?
    Không biết gương nầy mấy kẻ theo!
    .
    Khoai lang sùng

    ***
    NGẪM CHUYỆN QUAN THỜI NAY
    .
    Quỷ tha ma bắt... họ Con Mèo
    Đường cũ ngựa già soãi vó theo
    Hoạn lộ tiểu nhân chen lúc nhúc
    Quan trường quân tử đếm lèo tèo
    Hai sừng mẹ nắn dành khi phản
    Bốn cẳng cha rèn đợi lúc leo
    Chứng cảnh bi hài thêm chán ngấy
    Để lòng thanh sạch ... nghĩa mà theo
    hén KLS
    >
    Bạch Nga 09.0.19

    ***
    Bài Họa: VẺ BỀ NGOÀI
    .
    Trà dư tửu hậu luận về mèo
    Tỏ vẻ hiền lành quấn quýt theo
    Dẫu chủ dành phần cơm lỏng chỏng
    Hay bà liệng khúc cá hơi tèo
    Y ta có vẻ đành cam phận
    Cái giống chờ khi tối lén leo
    Tục ngữ thì rằng: "Miêu khéo giấu …"
    Trung thành chỉ chó đáng tin theo !
    .
    NhàQuê Sep 09, 2019


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  12. Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  13. #297
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    SỚ TÁO QUÂN

    **
    (STQ đọc theo cách Hòa Giải Hòa Hợp Dân Tộc là Sờ Tê Cu)

    **
    Gần Tết năm nầy bận quá tay
    Cho nên TỜ SỚ đợi ngoài ngày
    Nay trình Thiên Thượng: Nơi trần thế
    Lành ít dữ nhiều tấu dưới đây:

    Bốn năm nước Mỹ tháng hai nhuần
    Thì lại ồn ào việc bỏ thăm
    Vạch áo xem lưng tìm vết sẹo
    Nhưng mà Táo sẽ Vote For TRUMP

    Nhảy xổm lên ngôi thế vậy mà
    Iran Iraq thất thanh la
    Cẩm Bình Trung Quốc hồi điên đảo
    Thấy tưởng như là ... lại hóa ra !

    Nhìn chung Tàu-Mỹ ngỡ tranh hùng
    Thực tế Hoa Kỳ thế thượng phong
    Nhưng hãy đề phòng trò Tập bẩn
    Nhiều khi gây dịch cũng không chừng !?

    Về thăm hai tháng chốn quê xưa
    Gặp gỡ thân quen cũng vặn vừa
    Tiệc cưới cháu con ba bốn đám
    Thầy trò đồng nghiệp ... có nơi chưa

    Tình cảm nói chung đủ ấm lòng
    Đời người nếu ví một dòng sông
    Nước đi ra biển xa xăm mãi
    Hạnh phúc theo mưa trở lại dòng

    Ngoài ra mọi thứ thảy đều tăng
    Xe cộ đông ơi khó chỗ bằng
    Mỗi bận sang lề ôi khiếp đảm
    Vậy mà hạnh phúc xếp trên Sing

    Tràn lan truyền nhiễm với nan y
    Vẫn giữ thói quen chẳng đổi gì
    Uống rượu uống chung còn tá lả
    Lại ưa mút đũa mới lâm ly

    Kẹt xe nín thở lúc qua cầu
    Dây cáp xem chừng cũng biết đau
    Một lúc cõng đâu hàng vạn tấn
    Lần đi lần ngán lại lần rầu

    Tính in chỉ độ khoảng chừng trăm
    Dành tặng bạn trò họp hoặc thăm
    Tái bản ba lần mà vẫn thiếu
    Món quà viễn xứ đã bao năm

    Hành trang một túi lại xa quê
    Chục bộ đem theo lúc trở về
    Kệ sách từ nay thêm "tác phẩm"
    Của mình … Ờ thỏa thú đam mê

    Ăn Tết chưa xong họa giáng liền
    Bùng từ Vũ Hán khắp đảo điên
    Vẫn y như cũ toan che đậy
    Đại dịch lan nhanh cả mọi miền

    Hệ lụy kéo theo khó thể lường
    Là người tự tạo lấy tai ương ?
    Chiến tranh sinh học ??… Chưa gì đã !
    Vời vợi cơn mơ đại phú cường

    Chuyện Tàu chuyện Mỹ chuyện mình xong
    Giờ tới gần xa chuyện cộng đồng
    Cũng họp Mừng Xuân trên đất mới
    Duy trì phong tục của cha ông

    Cũng lân bánh mứt cũng lì xì
    Gặp gỡ hàn huyên cũng cụng ly
    Cũng chúc an khang cùng thịnh vượng
    Mời vui XuânTý tí tì ti ! Dô , Dô, Dô !

    **
    Táo Trưởng BTH: NhàQuê Feb 2020



    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  15. #298
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts
    Thơ Cười TỦM TỈM

    *****



    TUẦN TIỂU

    Đang đêm thức dậy vội đi tuần ...
    Tiếng nước qua cầu giống nhạc xuân
    Chú lính canh đồn luôn khí phách
    Viên cai đốc chiến quản chi thân
    Tình hình ổn định tăng tin tưởng
    Trận liệt dù căng vẫn vững trân
    Quyết giữ cơ đồ cho hậu thế
    Giương cờ tiếp bước với tiền nhân

    Trật Đường Rầy (NhàQuê) Mar 20, 2020



    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  17. #299
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts
    Thơ Cười TỦM TỈM

    +++++

    BỊNH GIÙM

    Xuất hiện miền Trung loại "bịnh - thay"
    Nhà thương bác sĩ chắc khoanh tay
    E rồi bộ "KIT" thành ra kít
    Để hỏi WHO who quái thể nầy ?

    Nếu bịnh nầy đây nó lan ra
    Làm sao chống được chắc khó là
    Xưa nay bão lụt khoe làm tuốt
    Thậm chí tham ô cũng dễ mà

    Cứu chúa Lê Lai tức chết giùm
    Khi nguy thuộc cấp thế tra cùm
    Nay mùa "bịnh lạ" chờ ngoài ngõ
    Mới thấy loi ngoi lắm chúa trùm

    TRẬT ĐƯỜNG RẦY Mar 14, 2020


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  19. #300
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    CHÒI NGẮM CẢNH

    Đổi mới nông thôn cũng vẫn còn
    Cái chòi ngắm cảnh cỏn còn con
    Dưới ao đàn cá tung tăng lội
    Chim chóc trên cành hót véo von
    Thả bóng buông mồi cho nhẹ gánh
    Trút bầu tâm sự cạn bình ton
    Đêm rằm gió mát chờ trăng mọc
    Ngửa cổ nhìn xem ánh nguyệt tròn

    Hạ Vân 27-04-2020

    ++++

    Thơ Cười TỦM TỈM

    ẢI ĐỊA ĐẦU**

    Hồi Thứ** Cuối**: PHẪN UẤT

    Giặc có ... hung hăng ải quyết còn
    Bao đời... chung dạ ... tới phần con...
    Thủ công... chiến thuật nhờ ...nhanh kịp...
    Lùi tấn .. mưu đồ lấy ví ... von
    Tất cả sục sôi ... dù lính lác
    Thảy đều... phẫn uất ...dẫu lon ton
    Dầu cho tứ trụ thành ba cẳng
    Địch mạnh hay lơi ... nhiệm vụ tròn

    NhàQuê Apr27, 2020

    ** Trường phái thầy Bùi Thanh Kiên


    Thơ Cười TỦM TỈM

    +++++++

    ẢI ĐỊA ĐẦU**:
    .
    Tự Họa:

    Hổi Thứ Thứ**: ĐỚP HÍT**

    Hàng loạt chưa ngưng: Đỏ vận còn
    Ròng vàng mặc sức đến đời con
    Tha hồ hưởng thụ ơn mưa mốc
    Thoát cảnh ... trông chờ lộc ... héo von
    Mở rộng tiền đình giăng vó hứng
    Giương cao kỳ ngạnh thế ba ton
    Đường dài phát triển nguồn lân cận
    Chắt bếp nạo sen kế hoạch tròn
    .
    NhàQuê Apr 29, 2020


    ** Nói lái
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 01-05-2020 lúc 06:20 AM Lý do: phẩn ( uất ) --> phẫn


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  20. Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 30/33 ĐầuĐầu ... 20 28 29 30 31 32 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình