+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Nhân dịp giỗ cố Admin Vi Thông, DĐ VNTH mời hoạ tp SẢI CÁNH CHIM CHIỀU của Nắng Xuân

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Nhân dịp giỗ cố Admin Vi Thông, DĐ VNTH mời hoạ tp SẢI CÁNH CHIM CHIỀU của Nắng Xuân

    http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post130526

    SẢI CÁNH CHIM CHIỀU
    (Kính tặng anh Trần Vi Thông)

    Sải cánh chim chiều cõng mộng mơ
    Lầu mây một thuở bén duyên chờ
    Muôn người ngưỡng vọng trao nguồn nắng
    Vạn nẻo giao hòa dõi áng thơ
    Đã hiến ngày xuân thuyền động biển
    Từng dâng độ tuổi sóng nghiêng bờ
    Bườn qua nghịch cảnh giành năm tháng
    Sải cánh chim chiều cõng mộng mơ.

    Nắng Xuân
    2013


  2. #2
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    01. MƠ

    Êm đềm dỗ giấc chị Gà mơ
    Thế cuộc làm sao thỏa nỗi chờ
    Với bạn cầu thôi hờ hững vở
    Cho người đến vực rỡ ràng thơ
    Ươm vườn lục bát hoa bừng cỡ
    Tạo mảng Đường thi sóng vỗ bờ
    Những cánh chim chiều mau bổ trợ
    Êm đềm dỗ giấc chị Gà mơ...
    HỒNG THOẠI 08.8.19

  3. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  4. #3
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    02- NHỚ BẠN

    Đã sáu năm rồi vẫn tưởng mơ
    Huê Viên một góc cứ mong chờ
    “Nơi này dụng võ” lời ghi dạ
    Chỗ ấy theo đường ý tạc thơ
    Khắc khoải niềm xưa thuyền tách bến
    Bâng khuâng nỗi cũ sáo qua bờ
    Âm thầm giọt lệ bao đêm vắng
    Đã sáu năm rồi vẫn tưởng mơ

    BXP 08.8.2019

  5. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  6. #4
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    03- TRỤ VỮNG

    Trụ vững nơi này với ước mơ
    Nhành hoa cánh bướm thoả tâm chờ
    Chim Chiều gói ý neo Thi Hữu
    Lão Phượng trau lòng gửi cõi thơ
    Nghĩa kết lời hay tràn bốn biển
    Tình gieo tiếng đẹp ngập đôi bờ
    Ngàn thương vạn nhớ không lui sụt
    Trụ vững nơi này với ước mơ

    BXP 08.8.2019

  7. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  8. #5
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    4.Vẫn Tiếc Thương

    Dẫu biết nay người biệt nẻo mơ
    Lầu mây bạn vẫn tiếc thương chờ
    Ân hoài tỏa quyện tươi ngàn liễn
    Đức mãi chan hòa đỏ vạn thơ
    Mỗi mảnh đường thi tình khắc dạ
    Từng câu lục bát nghĩa đơm bờ
    Muôn trùng nỗi nhớ luôn bày tỏ
    Dẫu biết nay người biệt nẻo mơ.


    Hồng Vy
    09-08-2019

  9. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  10. #6
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lê Tuấn Thành đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2019

    Bài gửi : 201
    Thanks
    390
    Thanked 1.067 Times in 210 Posts
    5.CHẲNG QUÊN..
    Đã hẹn Nường Len tới suối mơ.
    cùng đi nếu có lạc xin chờ
    thăm mồ sáng lập viên,hay phú
    viếng mã người Anh cả,giỏi thơ
    lúc sống gây người thương quá cỡ
    khi xa khiến kẻ nhớ vô bờ
    trần đời bước đến rồi về lại
    đã hẹn Nường Len tới suối mơ.
    lêtuấnthành
    Lần sửa cuối bởi Lê Tuấn Thành; 12-08-2019 lúc 09:24 AM

  11. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Tuấn Thành vì bài viết hữu ích này


  12. #7
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    6. NHỚ ANH

    Chim bằng hưởng phúc vẹn niềm mơ
    Cõi Chúa hồng ân thỏa nguyện chờ
    Gửi bạn chân tình tươi lẽ sống
    Trao đời chính nghĩa đẹp hồn thơ
    Nhờ muôn vụ nắng thêu rừng biển
    Mượn những mùa hoa khảm bến bờ
    Tất thảy thi đàn luôn ngưỡng mộ
    Chim bằng hưởng phúc vẹn niềm mơ.
    .
    Nắng Xuân
    16/08/2019
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 17-08-2019 lúc 05:37 AM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  13. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình