+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm NGOẠI ƠI của tác giả Thanh Huy

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm NGOẠI ƠI của tác giả Thanh Huy

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post314599

    NGOẠI ƠI

    Con về xóm nhỏ nắng vàng hoe
    Vẫn tiếng mừng reo lũ chích choè
    Bưởi ngọt ngào hương tươi tắn trổ
    Cau đằm thắm quả nhẹ nhàng khoe
    Vừa mơ một thuở vòng tay ấm
    Đã nuối nghìn thu bóng ngoại nhoè
    Rộn rã bao năm cùng đám trẻ
    Sao giờ quạnh quẽ ánh đèn loe!

    22/08/2019
    Thanh Huy

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    1. VẮNG NGOẠI

    Ngõ ngoại con về buổi nắng hoe
    Vườn luôn vẳng rộn tiếng chim chòe
    Cây còn trổ lá màu xanh gợi
    Cúc vẫn đơm mầm nhụy đỏ khoe
    Chỉ nghẹn bà nay phần đã khuất
    Hoài thương dạo ấy tuổi đang nhòe
    Cho dầu chốn hẳn ngời như cũ
    Dạ mãi hoang dường lửa đuốc loe.

    Hồng Vy
    23-08-2019

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    2.Ngõ Vắng Bà

    Bao ngày ngoại khuất buổi nào hoe
    Mọi nẻo vườn như vắng lũ chòe
    Dãy ruộng bên đường đâu muốn trổ
    Cây bàng trước dậu chẳng buồn khoe
    Đà qua những bận tay choàng ấm
    Đã hết nhiều hôm giọng kể nhòe
    Khắp chỗ bây giờ sao tẻ quạnh
    Trông dường lửa đuốc chập chờn loe.


    Hồng Vy
    11-09-2019
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 12-09-2019 lúc 05:47 AM Lý do: dảy ( ruộng ) --> dãy

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    3 - BUỒN VƯƠNG


    Ngẫm buổi xưa thời mắt mẹ hoe
    Buồn vương cảnh sống tựa thân chòe
    Mưa dầm ướt cả trên đồng giữ
    Nắng phủ khô đời giữa chợ khoe
    Rõ nặng con bầy mơ ý trải
    Còn hay cháu lũ mộng trang nhòe
    Tình ân nghĩa trọng niềm thương nhớ
    Bể vẫn dâng trào trách miệng loe.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.-
    Lần sửa cuối bởi manhky; 13-09-2019 lúc 12:02 PM

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    04. NGÀY TRỞ VỀ

    Bao lần trở lại mắt đều hoe
    Bởi có gì vui hỡi cụ chòe?!
    Bức ảnh thờ cha tìm gỗ tạc?
    Cơi trầu giỗ mẹ kiếm người khoe?
    Dâng tuần rượu bánh nghe lòng nẫu
    Thỉnh những hồi chuông khiến lệ nhòe
    Cách biệt muôn trùng tim ảo não
    Mong về cõi lạc bớt sầu loe.
    HỒNG THOẠI 15.9.19

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình