+ Trả lời chủ đề
Trang 2/15 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 143

Chủ đề: VỊNH PHONG CẢNH

  1. #11
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi maimo Xem bài viết
    Hoan nghinh Huynh Phượng đã mở trang này, không chỉ mình Muội mà nhiều Thi Hữu cũng thích lắm Huynh ạ, Muội rất mong Huynh cùng các Thi Hữu luôn đưa mục này lên hằng ngày H nhé, MM rất cam ơn Huynh và các TH

    Maimo

    Cảm ơn muội đã động viên, huynh sức yếu nhưng lại tham. Huynh lập trang này muốn sưu tầm làm thơ về các danh lam thắng cảnh của cả nước. Tư liệu thì không thiếu nhưng sức thơ thì yếu quá, trình độ Đường luật rất non kém, còn nhiều bệnh lỗi. Nhưng sức huynh có thế thì làm thế, được đến đâu thì được, mong mọi người cũng thông cảm cho.

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    PC.10- THÁP RÙA

    Bá Hộ Kim xây mộ bố mình
    Gò Rùa huyệt tốt muốn tôn vinh
    Không thành sự việc không lưu cốt
    Vẫn giữ nhân công vẫn dựng hình
    Bốn mặt khuôn viên nhìn rực rỡ
    Ba tầng bảo tháp ngắm lung linh
    Hồ trong sóng gợn lầu soi bóng
    Đảo Ngọc hoà thêm cảnh hữu tình.

    BXP 01.10.2019
    * Chấp nhận lỗi Tiểu vận hộ - bố

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Tuyệt Thay

    Cảnh bác sưu tầm rõ tuyệt thay
    Hình phô mỗi vật thắm hơn bày
    Sơn Đoòng thạch kết dòng đơm chảy
    Biển Hạ chim về cánh duỗi bay ( Hạ Long )
    Động trỗi màu loang bừng sáng nẻo
    Rừng khơi sắc điểm họa tươi ngày
    Danh hùng cõi thánh từng nơi trải
    Khiến cả thi đàn bạn hữu say.


    Hồng Vy
    04-10-2019

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    PC.11- CHÙA MỘT CỘT

    Thời gian biến chuyển vẫn lưu bền
    Một đoá sen hồng vượt thẳng lên
    Trụ vững nâng toà xinh cảnh tích
    Lầu cao đỡ bệ đẹp trang nền
    Chuông ngân Bát Nhã tan niềm Tục
    Mõ cốc Lăng Già gợi lối Tiên
    Chợt tỉnh hồn mê về bến Giác
    Buông tham xả ái hết ưu phiền.

    BXP 02.10.2019

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    PC.12- HỒ TÂY

    Buổi ấy bên ai dạo mặt hồ
    Con thuyền nhẹ lướt sóng lô xô
    Dâm Đàm lặng vẽ diềm phong cảnh
    Trúc Bạch mừng thêu bức hoạ đồ
    Đã mở Trâu Vàng xem rõ rệt
    Mà vào Lãng Bạc thấy ngây ngô
    Câu Kiều dựa vận cùng nhau lẩy
    Thích thú reo lên một tiếng Ồ!

    BXP 03.10.2019

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Huế ơi

    Tím hỡi giòng sông nát cõi lòng
    Người ơi có nhớ Huế thương không
    Câu kinh Thiên Mụ ngân vang mãi
    U uẩn hồn ta vẫn luôn trông

    Sáu Đoạn Trường Tiền nhịp êm ả
    Vũ khúc thông buồn theo gió mong
    Quê hương bếp lửa còn trăng sáng
    Sưởi ấm tâm hồn lặng qua song.

    Thu giang vũ



    Cho em góp chút băng trình
    Đường tuy chẳng đậm nhưng tình nhiều hơn .
    Kính chúc các huynh đệ tiêu muội luôn an lành , dồi dào sức khỏe.


    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 06-10-2019 lúc 05:45 AM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    PC.13- LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

    Khuôn Lăng tĩnh lặng Bác yên nằm
    Vẫn đợi từng ngày khách đến thăm
    Đá ốp lòng dân dư số vạn
    Hoa trồng ý Đảng đủ hàng trăm
    Ba Miền gửi nghĩa hồng cây cỏ
    Một Cõi thu tình đẹp tháng năm
    Phận Việt duyên Xô ngời biển cả
    Về đây xúc cảm lệ khôn cầm.

    BXP 04.10.2019

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    PC.14- NHÌN LĂNG NHỚ NGƯỜI

    “Tôi nói đồng bào hiểu rõ không?”
    Ào lên : Có ạ! Rực cờ hồng
    Trời Tây gạch ủ … bung xiềng xích
    Đất Việt non ngồi … dựng chiến công
    Hội nhập toàn cầu cho trí mở
    Hoà chan sắc tộc để tâm lồng
    Khuôn Lăng tĩnh đẹp Người yên nghỉ
    Trẻ lớn khôn rồi đủ chặn ngông!

    BXP 05.10.2019

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    Huế ơi

    Tím hỡi giòng sông nát cõi lòng
    Người ơi có nhớ Huế thương không
    Câu kinh Thiên Mụ ngân vang mãi
    U uẩn hồn ta vẫn luôn trông

    Sáu Đoạn Trường Tiền nhịp êm ả
    Vũ khúc thông buồn theo gió mong
    Quê hương bếp lửa còn trăng sáng
    Sưởi ấm tâm hồn lặng qua song.

    Thu giang vũ

    Cho em góp chút băng trình
    Đường tuy chẳng đậm nhưng tình nhiều hơn .
    Kính chúc các huynh đệ tiêu muội luôn an lành , dồi dào sức khỏe.


    HUẾ THÂN THƯƠNG

    Với Huế thân thương ngỏ nỗi lòng
    Thơ còn đợi viết cớ sao không?
    Hương Giang núi Ngự tâm tìm ngóng
    Đại Nội Hoàng Thành mắt muốn trông
    Đếm nhịp Trường Tiền khơi dạ nhớ
    Xem lầu Ngũ Phụng cháy niềm mong
    Nhiều hình ảnh đẹp từng khao khát
    Kim Thuỷ sông bao vẫn thuận dòng.

    BXP 06.10.2019

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    PC.15- CHÙA TRẤN QUỐC

    Lịch sử lâu đời Trấn Quốc đây
    Uy nghiêm cổ kính trụ nơi này
    Liên hoa bảo tháp tương phùng vậy
    Độc mộc bồ đề đối xứng thay!
    “Mở mặt”* đường Thiền chuông mõ thoảng
    “Vang tai” cõi tục ngựa xe đầy
    Êm đềm cảnh Phật năm châu thấy @
    Sóng nước hài hoà với cỏ cây.

    BXP 06.10.2019

    * Mượn ý câu đối ở chùa :
    Vang tai xe ngựa qua đường tục
    Mở mặt non sông đứng cửa thiền
    @ Năm 2017, trang Web du lịch wannderlust.co.uk xếp chùa Trấn Quốc vào vị trí thứ 3/10 ngôi chùa “đẹp nhất trên toàn thế giới” vì hài hoà với môi trường xung quanh.

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/15 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình