+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 12

Chủ đề: Tìm người ấy

  1. #1
    HỒNG THẤT CÔNG
    Guest
    Hiện Đang :   

    Tìm người ấy

    TÌM NGƯỜI ẤY

    Tớ có tên là Hồng Thất Công
    Nghe Người Em Xóm Ruộng ba Đông
    Nhờ đây liên lạc tình mười hướng (Tình bốn phương)
    Xin gửi tơ hồng tới được không

    Tớ có tên là Hồng Thất Công

    HỒNG THẤT CÔNG
    (Lão ăn mày sinh năm 1991)


    1.6.2011

    Lần sửa cuối bởi HỒNG THẤT CÔNG; 23-03-2013 lúc 10:30 PM

  • 12 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THẤT CÔNG vì bài viết hữu ích này


  • #2
    Avatar của HR PT
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    HR PT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 8.044
    Thanks
    7.294
    Thanked 11.724 Times in 4.062 Posts
    Blog Entries
    24


    MỞ CỬA ĐÓN HỒNG THẤT CÔNG

    Đầu tháng đón chào Hồng Thất Công
    Chỗ này bên cạnh gỡ tơ lòng
    Bốn phương tìm bạn cho vừa ý
    Ha Bết chuyển liền người Lão mong

    HRPT



    Lần sửa cuối bởi HR PT; 01-06-2011 lúc 07:13 PM
    HRPT

  • 12 Thành viên dưới đây cảm ơn HR PT vì bài viết hữu ích này


  • #3
    THANH NGUYÊN NGUYỄN
    Guest
    Hiện Đang :   

    TÌM NGƯỜI ẤY

    Hãy chỉ dùm tôi bóng một người
    Xa xôi bên ấy dáng xinh khôi
    Tôi chờ người ấy chiều dần tối
    Rồi tím chiều buông sương xuống đồi

    Ngọc Duy Thanh
    Lần sửa cuối bởi THANH NGUYÊN NGUYỄN; 01-06-2011 lúc 09:24 PM
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 11 Thành viên dưới đây cảm ơn THANH NGUYÊN NGUYỄN vì bài viết hữu ích này


  • #4
    Avatar của HR PT
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    HR PT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 8.044
    Thanks
    7.294
    Thanked 11.724 Times in 4.062 Posts
    Blog Entries
    24

    Tiểu Đệ phát nhanh qua Niệm Từ
    Nhỏ này sẽ nhận được tờ thư
    Thanh Nguyên đợi nhé mau mau lắm
    Nhưng Nhỏ Khúc kia bận việc chừ

    HRPT


    HRPT

  • 11 Thành viên dưới đây cảm ơn HR PT vì bài viết hữu ích này


  • #5
    Avatar của HR PT
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    HR PT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 8.044
    Thanks
    7.294
    Thanked 11.724 Times in 4.062 Posts
    Blog Entries
    24
    TÌM NGƯỜI ẤY

    Hãy chỉ dùm tôi bóng một người
    Xa xôi bên ấy dáng xinh khôi
    Tôi chờ người ấy chiều dần tối
    Rồi tím chiều buông sương xuống đồi

    Ngọc Duy Thanh


    Nguyên ca gửi nhắn tin ngày qua
    Tiểu đệ phát nhanh Niệm Khúc mà
    Nhỏ nhận được tin liền phúc đáp
    Bận nhiều Thanh đợi Niệm Từ nha

    HRPT
    HRPT

  • 11 Thành viên dưới đây cảm ơn HR PT vì bài viết hữu ích này


  • #6
    Avatar của HR PT
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    HR PT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 8.044
    Thanks
    7.294
    Thanked 11.724 Times in 4.062 Posts
    Blog Entries
    24


    Mảnh Trời Riêng đóng dấu gì gì ?
    Cái bông hồng - dấu của Ha Ry
    Mảnh Trời mang đóng vào đâu vậy
    Cho thêm vài chữ Mảnh Trời ỳ

    Có lẽ Mảnh Trời Riêng kết ai
    Mượn hoa hồng đỏ Ha Ry này
    Gửi tặng Người Em Xóm Ruộng hả
    Tiểu đệ sẵn lòng cho mượn ngay

    HRPT

    Lần sửa cuối bởi HR PT; 09-06-2011 lúc 11:02 PM
    HRPT

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn HR PT vì bài viết hữu ích này


  • #7
    Avatar của Nguyễn Hải Yến
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Nguyễn Hải Yến đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.885
    Thanks
    11.056
    Thanked 12.634 Times in 3.067 Posts
    Blog Entries
    2
    Lấy hoa chủ nhân tặng chủ nhân
    Có gì đâu hởi bạn thân
    Chắc bông hoa thắm rực hồng
    Nói hộ lòng người tặng

    hi hi hi ....Hải Yến đoán vậy ,
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

    Nguyễn Hải Yến .


  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Hải Yến vì bài viết hữu ích này


  • #8
    Avatar của HR PT
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    HR PT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 8.044
    Thanks
    7.294
    Thanked 11.724 Times in 4.062 Posts
    Blog Entries
    24

    TRUNG GIAN

    Ẻm trao Ảnh một đóa hoa hồng
    Đệ chỉ trung gian liền phắt xong
    Chứ có ai đâu tặng đệ nhỉ
    Hì hì đệ chỉ chuyển tim lòng


    HRPT

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn HR PT vì bài viết hữu ích này


  • #9
    Avatar của HR PT
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    HR PT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 8.044
    Thanks
    7.294
    Thanked 11.724 Times in 4.062 Posts
    Blog Entries
    24

    @ BÂY GIỜ TỚI PHIÊN ĐỆ TẶNG HOA HỒNG NÈ

    Ớ này, người Ấy đấy kia ơi
    Ha Ry tặng Ấy cánh hồng tươi
    Nhận hông ? Hông nhận tớ buồn đấy
    Cầm hoa đứng mãi mắt rưng rơi



    Lần sửa cuối bởi HR PT; 06-06-2011 lúc 01:03 PM
    HRPT

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HR PT vì bài viết hữu ích này


  • #10
    THANH NGUYÊN NGUYỄN
    Guest
    Hiện Đang :   

    TRUNG GIAN

    Ẻm trao Ảnh một đóa hoa hồng
    Đệ chỉ trung gian liền phắt xong
    Chứ có ai đâu tặng đệ nhỉ
    Hì hì đệ chỉ chuyển tim lòng

    HRPT



    TÌM GIÙM

    Trung gian đệ kết mối tơ lòng
    Chỉ se Nguyệt Lão có huynh không ?
    Sao mà Người Ấy đi biền biệt
    Hỏi rằng đệ có tìm giùm hông ?


  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn THANH NGUYÊN NGUYỄN vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình