MIỀN TÂY
Bước đến miền tây bóng xế chiều
Hồn sông buông thả bóng cô liêu
Hương thơm lúa mới lòng thơm ngát
Phồn hoa nhộn nhịp biết bao nhiêu
Hôm nay gió mát miền tây thổi
Gởi lại Trà Ôn đến cuối chiều.
Mậu Nguyễn 15.02.2020
MIỀN TÂY
Bước đến miền tây bóng xế chiều
Hồn sông buông thả bóng cô liêu
Hương thơm lúa mới lòng thơm ngát
Phồn hoa nhộn nhịp biết bao nhiêu
Hôm nay gió mát miền tây thổi
Gởi lại Trà Ôn đến cuối chiều.
Mậu Nguyễn 15.02.2020
Lần sửa cuối bởi thylan; 27-02-2020 lúc 03:09 PM
Ngày mai mùng tám tháng ba
Ghé qua phố chợ mua hoa gì đây
Mua mà không thích thì quê
Thôi thì mua cả loài hoa
Mang về tặng vợ thì khen ngút ngàn
Nắng Sài Gòn
Đi giữa Sài Gòn dưới hàng nắng
Bóng người che mờ dáng cây xưa
Tôi đi dưới nắng lang thang mãi
Mà lòng lở hẹn với cơn mưa
Chắc giờ em nhớ Sài Gòn lắm
Hàng me in bóng lúc em qua
Nhớ mãi gió chiều ru lát đát
Lá me rơi xuống làm nhung nhớ
Mà tình lỡ hẹn với cơn mưa
CHÀO MỪNG BẠN MẬU NGUYỄN
VỪA GIA NHẬP NGÔI NHÀ CHUNG
DIỄN ĐÀN VN THI HỮU
CHÚC BẠN LUÔN TÌM THẤY NIỀM VUI
TRÊN DIỄN ĐÀN www.vnthihuu.net!
T/M Ban Cảm Tạ - Chúc Mừng
Thy Lan
Nắng Sài Gòn
Đi giữa Sài Gòn dưới hàng nắng
Bóng người che mờ dáng cây xưa
Tôi đi dưới nắng lang thang mãi
Mà lòng lở hẹn với cơn mưa
Chắc giờ em nhớ Sài Gòn lắm
Hàng me in bóng lúc em qua
Nhớ mãi gió chiều ru lát đát
Lá me rơi xuống làm nhung nhớ
Mà tình lỡ hẹn với cơn mưa
Mậu nghuyen
Sài Gòn còn mãi những chiều mưa
Vạt nắng bâng khuâng tỏa bóng hờ
Còn nhớ sao em.... hàng me thắm
Mà "lỡ hẹn tình với cơn mưa ..."
Maimo
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
MỪNG SINH NHẬT VỢ
Nhân ngày mùng 8 tháng 3
Đóa hồng tặng vợ đậm đà tình yêu
Lòng vui vợ nhắc thêm điều:
- Qua tuần sinh nhật vợ yêu nhé chàng!
Đón ngày mười sáu bước sang
Băn khoăn chẳng biết chọn hàng gì đây?
Phải mang ý nghĩa thật đầy
Hoà theo thế sự đang gây rộn ràng
Săn lùng mua hộp khẩu trang
Món quà mùa dịch hẳn nàng rất vui!
Mậu Nguyễn
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 27-02-2020 lúc 11:15 AM
Hàng me
Hàng me che bóng mát tôi yêu
Tuổi thơ tôi yêu bóng cây chiều
Tan trường hợp lại nô đùa giỡn
Gió lay me rụng vui hớn hở
Đua nhau chạy lượm háo hức chờ
Bây giờ tuổi đã phai rồi
Mổi chiều gặp lại không còn bóng xưa
Chỉ là đô thị tấp người bước đi
Hỏi me không biết tự bao giờ
Me đi nhưng lòng vẫn nhung nhớ
Ước gì vẫn còn những bóng me
Để lại nơi đây bao kỷ niệm
Bút sầu ly biệt lúc chia tay
Ngày sau xacách xin xem lại
Xanh tờ giấy trắng ấm lòng nhau
Cảm tác bài thơ của bạn, Thy Lan xin tặng bạn Mậu Nguyễn những vần thơ dưới đây nhé
Hàng me
Tôi yêu bóng mát hàng me
Tuổi thơ tôi đã cận kề nơi đây
Tan trường đùa giỡn mê say
Gió lay me rụng rơi đầy lối đi
Vui đùa nào có nghĩ chi
Đua nhau vui lượm so bì ai hơn?
Giờ xa tuổi bướm hoa vờn
Mỗi chiều gặp lại không còn bóng xưa
Thành đô rộn bước người đi
Hỏi me chẳng thấy nói gì trên cao!
Chỉ còn bóng lá lao xao
Chia tay biết đến khi nào gặp em
Nơi đây ghi dấu không quên
Còn xanh kỷ niệm êm đềm xa xưa
Thy Lan
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 25-02-2020 lúc 01:42 PM
Cám ơn chị nhiều lắm bài rất hay
Nhận được tin đăng ngày nhập ngũ
Nổi suy tư gởi gió về em
Anh xa rồi em có buồn không
Trao cho em tất cả nổi lòng
Mãi xa rồi em giữ hộ vần thơ
Còn dang dỡ như tình yêu chưa tỏ
Em đừng buồn những ngày tháng quạnh hiu
Anh là lính tìm đâu mộng đẹp
Nhìn phía trước trời mịt mù sương gió
Cho đời trai thỏa chí bước quân hành
Đợi anh về đôi ta cùng ước nguyện
Những vần thơ mà em giữ hộ
Trọn tình ta mà mãi mãi bên nhau