+ Trả lời chủ đề
Trang 16/16 ĐầuĐầu ... 6 14 15 16
Hiện kết quả từ 151 tới 155 của 155

Chủ đề: Vườn Thơ Lục Bát Con Cóc Kính Mời

  1. #151
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    MỜI

    " Lục Bát Cóc Nhái " Kính mời
    Tiếp tục múa bút cho đời lên hương
    Vườn hoa Thi Hữu ngát thơm
    Lừng danh bốn biển.... muôn phương tìm về

    ... Chủ nhà ơi, múa mau đi ...



    Gà mơ
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  3. #152
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi maimo Xem bài viết
    MỜI

    " Lục Bát Cóc Nhái " Kính mời
    Tiếp tục múa bút cho đời lên hương
    Vườn hoa Thi Hữu ngát thơm
    Lừng danh bốn biển.... muôn phương tìm về

    ... Chủ nhà ơi, múa mau đi ...



    Gà mơ
    Vườn Hoang

    Người đi mải miết không về
    Còn đâu khoảnh khắc vân vê chữ tình
    Vườn hoang ngõ tạnh buồn tênh
    Qua rồi những thuở chúng mình bên nhau.


    Hồng Vy
    19-12-2020

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #153
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Vẫn Nồng

    Buồn nay sếp bỏ chủ hôn
    Làm cho dạ nữ bồn chồn khó phai
    Đàn ta chẳng kẻ so tài
    Đài cao vẳng lặng bi ai mỗi ngày

    Sân đầy cỏ dại buồn thay
    Người đi để lại phương này héo hon
    Sông sâu nước chảy đá mòn
    Nhưng lòng kén mã sắc son vẫn nồng...


    Hồng Vy
    19-12-2020

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #154
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trường Xuân Kiều đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2020

    Bài gửi : 105
    Thanks
    634
    Thanked 499 Times in 105 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Vườn Hoang

    Người đi mải miết không về
    Còn đâu khoảnh khắc vân vê chữ tình
    Vườn hoang ngõ tạnh buồn tênh
    Qua rồi những thuở chúng mình bên nhau.


    Hồng Vy
    19-12-2020

    Vườn Hồng

    Ta về sắm mấy buồng cau
    Cơi trầu mẹ xắp một màu xinh xinh
    Nàng ơi hai đứa chúng mình
    Có duyên hẹn ước câu tình tính tang

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trường Xuân Kiều vì bài viết hữu ích này


  9. #155
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Trường Xuân Kiều Xem bài viết
    Vườn Hồng

    Ta về sắm mấy buồng cau
    Cơi trầu mẹ xắp một màu xinh xinh
    Nàng ơi hai đứa chúng mình
    Có duyên hẹn ước câu tình tính tang
    Vẫn Đợi

    Vườn xuân nữ vẫn mong chàng
    Quà nong lễ vật hãy mang đến nhà
    Cuối đầu bẩm báo đàn ta
    Hồng râu chắc hẳn thượng đà chủ hôn.


    Hồng Vy
    20-12-2020

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 16/16 ĐầuĐầu ... 6 14 15 16

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình