+ Trả lời chủ đề
Trang 1/16 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 155

Chủ đề: Vườn Thơ Lục Bát Con Cóc Kính Mời

  1. #1
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts

    Vườn Thơ Lục Bát Con Cóc Kính Mời




    Chiêu Quân

    Ân tình bố mẹ sinh thành
    Thiếp đây vừa đẹp vừa thanh mọi phần
    Hôm nay dựng bảng cầu thân
    Trai nào hợp ý xa gần cũng ưng
    Suốt đời nguyện sẽ không ngừng yêu thương
    Gái thì tiểu muội khiêm nhường
    Kết tình tri kỷ bốn phương một nhà
    Cao niên có tuổi đàn ta
    Một lòng tôn kính như là phụ huynh
    Cầu mong quí hữu nhiệt tình
    Thơ bày tứ trải chứng minh sắc tài
    Ai cùng với nữ sánh vai?
    Trăm năm nghĩa kết lầu đài cùng xây
    Ai cùng với nữ tình đầy?
    Cho dầu biển cạn lòng đây vẫn nồng
    Ai người để nữ hoài trông?
    Ân dường phụ mẫu thắm hồng trong tim
    Ai người nữ đã đi tìm?
    Đường tơ xiết chặt như chim chung lồng
    Cùng nhau uống một dòng sông
    Gian nan vất vả cam đồng bên nhau...





    Kính thưa quí thi lão , thi bá cùng anh chị em thi hữu , hôm nay Hồng Vy mạo muội mở TOPIC này , với chủ đề Vườn Thơ Lục Bát Con Cóc, chủ yếu là để giúp vui. Mong quí thi hữu cùng tham gia theo chủ đề bài thơ. Bất cứ bài đăng một câu hay nhiều câu , Hồng Vy cũng xin cố gắng hầu đáp hết tất cả ạ !

    Trân trọng kính mời

    Hồng Vy
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 26-02-2020 lúc 06:50 AM

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết



    Chiêu Quân

    Ân tình bố mẹ sinh thành
    Thiếp đây vừa đẹp vừa thanh mọi phần
    Hôm nay dựng bảng cầu thân
    Trai nào hợp ý xa gần cũng ưng
    ??????????
    Suốt đời nguyện sẽ không ngừng yêu thương
    Gái thì tiểu muội khiêm nhường
    Kết tình tri kỷ bốn phương một nhà
    Cao niên có tuổi đàn ta
    Một lòng tôn kính như là phụ huynh
    Cầu mong quí hữu nhiệt tình
    Thơ bày tứ trải chứng minh sắc tài
    Ai cùng với nữ sánh vai?
    Trăm năm nghĩa kết lầu đài cùng xây
    Ai cùng với nữ tình đầy?
    Cho dầu biển cạn lòng đây vẫn nồng
    Ai người để nữ hoài trông?
    Ân dường phụ mẫu thắm hồng trong tim
    Ai người nữ đã đi tìm?
    Đường tơ xiết chặt như chim chung lồng
    Cùng nhau uống một dòng sông
    Gian nan vất vả cam đồng bên nhau...


    Kính thưa quí thi lão , thi bá cùng anh chị em thi hữu , hôm nay Hồng Vy mạo muội mở TOPIC này , với chủ đề Vườn Thơ Lục Bát Con Cóc, chủ yếu là để giúp vui. Mong quí thi hữu cùng tham gia theo chủ đề bài thơ. Bất cứ bài đăng một câu hay nhiều câu , Hồng Vy cũng xin cố gắng hầu đáp hết tất cả ạ !

    Trân trọng kính mời

    Hồng Vy
    Hoan nghênh Hồng Vy mở trang này, bác nhiệt tình ủng hộ. Nhưng thơ cháu còn sót một câu LUC, cháu định giữ lại làm của hồi môn à? Thôi cứ xuất ra đi, bác nghèo nhưng hứa sẽ góp phần cho cháu làm của hồi môn. hihihi!

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    BÓNG CÂU

    Một thời gian khó đã qua
    Hết cơn bỉ cực, tuổi già đến nơi
    Cuộc đời ngắn ngủi bạn ơi!
    Sống sao thanh thản, trao lời yêu thương…
    Huy Thanh

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    BÓNG CÂU

    Một thời gian khó đã qua
    Hết cơn bỉ cực, tuổi già đến nơi
    Cuộc đời ngắn ngủi bạn ơi!
    Sống sao thanh thản, trao lời yêu thương…
    Huy Thanh


    Niềm Vui



    Dẫu đời bạc của đà qua
    Hay phần nghèo khổ cửa nhà tả tơi
    Niềm vui vẫn quí người ơi!
    Cùng nhau thả vận nối tình yêu thương...


    Hồng Vy
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 26-02-2020 lúc 11:40 AM

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CỦA HỒI MÔN

    Hoàng Giao ơi! Có biết không?
    Hồng vy treo bảng kén chồng … tuyệt hay!
    Trao người … một mối tình say!
    Câu thơ hoạ vận … Lầu Mây sáng bừng

    Cung đàn muôn nốt nhạc rung
    Thơ vui phóng bút xin đừng ngại chi
    Của hồi môn … muốn những gì?
    Vần thơ Lục Bát định vì bao nhiêu?

    Phượng già vì cháu … cũng chiều!

    BXP 26.02.2020
    HiHiHi!!!

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    CỦA HỒI MÔN

    Hoàng Giao ơi! Có biết không?
    Hồng vy treo bảng kén chồng … tuyệt hay!
    Trao người … một mối tình say!
    Câu thơ hoạ vận … Lầu Mây sáng bừng

    Cung đàn muôn nốt nhạc rung
    Thơ vui phóng bút xin đừng ngại chi
    Của hồi môn … muốn những gì?
    Vần thơ Lục Bát định vì bao nhiêu?

    Phượng già vì cháu … cũng chiều!

    BXP 26.02.2020
    HiHiHi!!!


    Tâm Thành



    Bác ơi! của có hay không?
    Hồng Vy vẫn ước tấm chồng ...cho hay
    Để lòng mãi được nồng say
    Đành nay giữa chốn Lầu Mây gây bừng

    Xây đàn dựng bảng làm rung
    Mong từng quí hữu xin đừng ngại chi
    Hồi môn nào muốn thứ gì
    Tâm thành thả vận chỉ vì bấy nhiêu...

    Cảm tạ bác đã nuông chiều...


    Hông Vy
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 26-02-2020 lúc 02:13 PM

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    CHÍNH HIỆU

    Hoan hô thi hữu Hồng Vy
    Có nhiều sáng tạo duy trì trang thơ
    Thông minh, năng động chẳng ngờ
    Điều hành chính hiệu... Xin nhờ cậy em!
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 26-02-2020 lúc 02:19 PM

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    GIEO CẦU

    Gieo Cầu thời buổi @
    Hồng Vy xứng mặt quần hồng chẳng ngoa
    Chiều Sếp cả tí em à .....
    " Điều hành chính hiệu" em đà nhận đi
    ..... Có anh THY HẠO ... lo gì ....
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    THƠ GIÀ

    Bà xin được vuốt râu già
    Ông cười móm mém hỏi ta được gì?
    Bà nhìn ông khẽ cười khì
    Sức đâu mà bảo làm chi hỡi “chàng”!
    Huy Thanh

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thy hao đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 52
    Thanks
    440
    Thanked 357 Times in 52 Posts
    Chiêu Quân

    Ân tình bố mẹ sinh thành
    Thiếp đây vừa đẹp vừa thanh mọi phần
    Hôm nay dựng bảng cầu thân
    Trai nào hợp ý xa gần cũng ưng
    Suốt đời nguyện sẽ không ngừng yêu thương
    Gái thì tiểu muội khiêm nhường
    Kết tình tri kỷ bốn phương một nhà
    Cao niên có tuổi đàn ta
    Một lòng tôn kính như là phụ huynh
    Cầu mong quí hữu nhiệt tình
    Thơ bày tứ trải chứng minh sắc tài
    Ai cùng với nữ sánh vai?
    Trăm năm nghĩa kết lầu đài cùng xây
    Ai cùng với nữ tình đầy?
    Cho dầu biển cạn lòng đây vẫn nồng
    Ai người để nữ hoài trông?
    Ân dường phụ mẫu thắm hồng trong tim
    Ai người nữ đã đi tìm?
    Đường tơ xiết chặt như chim chung lồng
    Cùng nhau uống một dòng sông
    Gian nan vất vả cam đồng bên nhau...

    Hồng Vy

    Thy Hạo đăng kí đầu tiên
    Cùng nhau ta kết mối duyên đến già
    Hạo nghèo nhưng rất thật thà
    " Vợ gọi thì DẠ, BẨM BÀ CON ĐÂY "

    TH
    Xin cả nhà vun vào giúp Thy Hạo nhé,

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thy hao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/16 1 2 3 11 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình