Chủ Hôn
Làm sao mới tuyển được chồng?
Mong nhờ lão Thoại bỏ công giúp đời
Không chừng phận sẽ thắm tươi
Phần anh cũng được giấy mời chủ hôn.
Chủ Hôn
Làm sao mới tuyển được chồng?
Mong nhờ lão Thoại bỏ công giúp đời
Không chừng phận sẽ thắm tươi
Phần anh cũng được giấy mời chủ hôn.
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
CẦN KHẮC PHỤC
Hồng Vy muốn cưới được chồng
Rèn tâm sửa tính nội trong mấy điều
Cần phải khắc phục trước tiên
Lô đề bạt mạng ai yêu được nào?
Thứ hai bớt chuyện tầm phào
Lê la khắp xóm tổn hao thì giờ
Cuộc sống cần phải căn cơ
Học lấy một việc đặng nhờ về sau
Làm thơ chẳng bán một hào
Sao cứ mải miết lao vào hở Vy?
Phụ nữ uống rượu coi kì
Sao cô cứ nhậu tì tì mỗi đêm?!
Tật xấu nếu ngồi viết thêm
Cả mười trang giấy liệt kê vẫn còn!
Thôi thì nhiêu đó... sửa xong
Gọi là phục thiện mới mong người dòm...
Tác giả tự xóa. HaThuy
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 29-07-2020 lúc 04:03 AM
TÌNH XƯA NGHĨA CŨ
"Gương kia gương vỡ lại lành
Cây khô cây lại đâm cành nở hoa "
Nàng còn lưu luyến tình ta
Kén chồng chi nữa về nhà đi thôi
Lại cùng nâng chén giao bôi
Bát cơm xẻ nửa chung đôi chiếu nằm
Lửa tình bốn mắt chăm chăm
Đâu còn gió lạnh căm căm những ngày
Êm đềm nàng ngủ giấc say
Sáng ra tỉnh giấc vòng tay vẫn đầy
Bình minh nắng đỏ hây hây
Dáng nàng tha thướt bóng mây thẹn thuồng
HOÀNG HÔN TRÊN PHÁ
Hoàng hôn trên phá Tam Giang
Nồng nàn hương lúa dạ càng say mê
Lặng yên tận hưởng miền quê
Đàn trâu tắm lội, quay về nghỉ ngơi…
Huy Thanh