+ Trả lời chủ đề
Trang 2/16 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 155

Chủ đề: Vườn Thơ Lục Bát Con Cóc Kính Mời

  1. #11
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    CHÍNH HIỆU

    Hoan hô thi hữu Hồng Vy
    Có nhiều sáng tạo duy trì trang thơ
    Thông minh, năng động chẳng ngờ
    Điều hành chính hiệu... Xin nhờ cậy em!


    Chẳng Hiểu


    Anh nào thấu hiểu Hồng Vy
    Chồng chiêu chưa đặng nói gì đến thơ
    Nhiều khi ra ngẩn vào ngơ
    Điều viên chức trọng sao nhờ cậy em....


    Hồng Vy

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi thy hao Xem bài viết

    Thy Hạo đăng kí đầu tiên
    Cùng nhau ta kết mối duyên đến già
    Hạo nghèo nhưng rất thật thà
    " Vợ gọi thì DẠ, BẨM BÀ CON ĐÂY "

    TH
    Xin cả nhà vun vào giúp Thy Hạo nhé,


    Mộng Bình Thường

    Vy này nào phải thần tiên
    Phần mong tận hưởng chữ duyên tới già
    Chưa hề giữ chức quản gia
    Sao chàng nặng tiếng bẩm bà con đây.....rớt


    Hồng Vy
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 27-02-2020 lúc 03:23 AM

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    THƠ GIÀ

    Bà xin được vuốt râu già
    Ông cười móm mém hỏi ta được gì?
    Bà nhìn ông khẽ cười khì
    Sức đâu mà bảo làm chi hỡi “chàng”!
    Huy Thanh


    Sầu Bi


    Thầy Thanh được phúc về già
    Còn ta phận mỏng chẳng ra cái gì?
    Chồng thì mãi kiếm liền khi
    Nhưng thời vẫn gánh sầu bi điệp trùng..


    Hồng Vy

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi maimo Xem bài viết
    GIEO CẦU

    Gieo Cầu thời buổi @
    Hồng Vy xứng mặt quần hồng chẳng ngoa
    Chiều Sếp cả tí em à .....
    " Điều hành chính hiệu" em đà nhận đi
    ..... Có anh THY HẠO ... lo gì ....


    Làm Ma


    Hồng râu trí tựa @
    Trông chàng lãnh đạo oai phong nhất nhà
    Cô ơi! cô hỡi! cô à!
    Đừng nên bắt nữ làm ma tế thần....


    Hồng Vy

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Chẳng Hiểu


    Anh nào thấu hiểu Hồng Vy
    Chồng chiêu chưa đặng nói gì đến thơ
    Nhiều khi ra ngẩn vào ngơ
    Điều viên chức trọng sao nhờ cậy em....


    Hồng Vy
    VẬY THÌ...

    Vậy là Vy phải cưới chồng
    Tưng bừng hạnh phúc mới thòng ra thơ?
    Vậy thì anh nối dây tơ
    Có chàng Thy Hạo hợp rơ với nàng.

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.207
    Thanked 39.141 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    Chênh chao một chuyến đò ngang
    Hồng Vy em hỡi chèo sang bên nào?

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    THƠ GIÀ

    Bà xin được vuốt râu già
    Ông cười móm mém hỏi ta được gì?
    Bà nhìn ông khẽ cười khì
    Sức đâu mà bảo làm chi hỡi “chàng”!


    Huy Thanh


    Sầu Bi

    Thầy Thanh được phúc về già
    Còn ta phận mỏng chẳng ra cái gì?
    Chồng thì mãi kiếm liền khi
    Nhưng thời vẫn gánh sầu bi điệp trùng..


    Hồng Vy


    CHỜ KHI …

    Hồng Vy còn trẻ chưa già
    Nghiệp đời hay dở chớ ca cẩm gì
    Gieo cầu chuẩn bị … chờ khi
    Các chàng nối tiếp trồng SI trùng trùng.

    BXP 27.02.2020

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    BÓNG CÂU

    Một thời gian khó đã qua
    Hết cơn bỉ cực, tuổi già đến nơi
    Cuộc đời ngắn ngủi bạn ơi!
    Sống sao thanh thản, trao lời yêu thương…


    Huy Thanh


    Niềm Vui


    Dẫu đời bạc của đà qua
    Hay phần nghèo khổ cửa nhà tả tơi
    Niềm vui vẫn quí người ơi!
    Cùng nhau thả vận nối tình yêu thương...


    Hồng Vy


    BÁC TẶNG

    Ra đồng ngắm cảnh chiều qua
    Lúa xanh trải sóng mượt mà khắp nơi
    Kén chồng … cẩn thận Vy ơi!
    Của hồi môn bác tặng người cháu yêu.

    BXP 27.02.2020

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM Xem bài viết
    Chênh chao một chuyến đò ngang
    Hồng Vy em hỡi chèo sang bên nào?


    Chèo qua bến ngự anh hào
    Tơ duyện trọn kiếp em trao cho chàng...

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    VẬY THÌ...

    Vậy là Vy phải cưới chồng
    Tưng bừng hạnh phúc mới thòng ra thơ?
    Vậy thì anh nối dây tơ
    Có chàng Thy Hạo hợp rơ với nàng.
    [
    Tày Lanh


    Là gái ai chẳng lấy chồng
    Sao người dắt ngỗng ra đồng làm thơ?
    Nay còn đòi chức ông tơ
    Phận mình chưa xuể lại quơ đến người..


    Hồng Vy


  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/16 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình