+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 29

Chủ đề: Trang thơ Trường Xuân Kiều

  1. #11
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trường Xuân Kiều đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2020

    Bài gửi : 105
    Thanks
    634
    Thanked 499 Times in 105 Posts
    Khuyên

    Nương nào nỡ dám giỡn chơi
    Người ơi! xin chớ dùng lời đắn đo
    Sông kia thoải mái mà dò
    Dòng sâu hay cạn để cho thỏa lòng
    Tha hồ kiếm khúc đục trong
    Còn hơn đứng đó lòng vòng lo xa
    Thân này sắc nguyệt môi ngà
    Trần gian lắm kẻ thiết tha ngỏ lời
    Chưa lần phải sợ tình vơi
    Hồng nhan tuyệt đỉnh bao người đã theo
    Ngoài ra đâu kể giàu nghèo
    Miễn sao tình đặng sơn keo đến cùng
    Nên anh đừng nghĩ lung tung
    Làm trai sao mãi ngại ngùng phân vân
    Lại còn so sánh xa gần
    Khiến tâm nường chẳng an thân với chàng
    Suốt ngày cứ mãi thở than
    Dường tôm dường cá vội vàng mua nhanh
    Thành hôn phải chọn ngày lành
    Ông mai bà mối ngọn ngành mới hay
    Để tình ta đến sau này
    Đường duyên vẹn vẻ nồng say suối đời.


    Hồng Vy


    CẢM TẠ

    Cảm ơn quý bác quý cô
    Quý anh quý chị trang thơ vui cùng
    Đăng nguyên chưa đặng cả mừng
    Vui thơ xin phép được dừng vui duyên
    "Trai anh hùng, gái thuyền quyên"
    Bách niên giai lão mộng huyền trăm năm
    Chúc duyên vẹn nghĩa tơ tằm
    Mong ly rượu hỷ sánh bằng tiên du .

    18-3-2020
    Trường Xuân Kiều

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trường Xuân Kiều vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trường Xuân Kiều đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2020

    Bài gửi : 105
    Thanks
    634
    Thanked 499 Times in 105 Posts
    LỜI TỰ THÚ


    Buổi sáng mẹ ra đồng
    Ngoài trời mưa tí tách
    Từng hạt mưa thấm lạnh
    U ám cả tầng không
    Những ngày con hoang hoải
    Sao tàn tạ tâm hồn
    Đi chớm quãng dại khôn
    Mà bao lần gục ngã
    Con nằm trong riệu rã
    Dẫu con mắt lim dim
    Nhưng là bao trằn trọc
    Thương thầy u khó nhọc
    Con thất nghiệp triền miên
    Tìm ra cách kiếm tiền
    Biết bao là bế tắc
    Biết bao là bài học
    Con dại vẫn chửa khôn
    Con rời bỏ nông thôn
    Và đi ra thành thị
    Biết bao lần ủy mị
    Con trở lại miền quê
    Cùng tình yêu hoài bão
    Sự nghiệp con gắng tạo
    Có lúc chẳng thành công
    Nhưng con mãi dặn lòng
    Vững bàn chân tiến bước




    19-3-2020

    Trường Xuân Kiều
    Lần sửa cuối bởi Trường Xuân Kiều; 19-03-2020 lúc 11:59 AM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trường Xuân Kiều vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trường Xuân Kiều đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2020

    Bài gửi : 105
    Thanks
    634
    Thanked 499 Times in 105 Posts
    HÃY ĐỂ ANH


    Ta chẳng thể yêu nhau
    Bằng những lời chỉ trích
    Đừng bắt anh phải thích
    Khi hiện rõ niềm đau
    Em chẳng thể hiểu đâu
    Hãy để anh im lặng
    Đời anh nhiều cay đắng
    Đã kiệt quệ lắm rồi
    Chỉ còn mỗi thơ thôi
    Là khiến anh được sống
    Nếu anh không được sống
    Sao có thể nào yêu
    Như ánh nắng cuối chiều
    Lóe lên rồi vụt tắt
    Trái tim càng héo hắt
    Như cây cối chết khô
    Anh muốn thở cùng thơ
    Làm hồi sinh sự sống
    Xin em đừng khuấy động
    Anh thoi thóp từng giờ
    Hãy để anh yêu thơ
    Và được yêu em nữa .

    19-3-2020
    Trường Xuân Kiều

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trường Xuân Kiều vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trường Xuân Kiều đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2020

    Bài gửi : 105
    Thanks
    634
    Thanked 499 Times in 105 Posts
    XIN



    Trái tim anh quằn quại
    Sống giữa những niềm đau
    Chiếc lá phai úa màu
    Là sẽ rơi về cội
    Nếu là anh có tội
    Xin trả về trời xanh
    Xin em đừng bắt anh
    Trở về nơi địa ngục
    Ngã quỷ nơi anh thức
    Sẽ ảm đạm biết bao
    Hãy để những vì sao
    Soi linh hồn tội lỗi


    19-3-2020
    Trường Xuân Kiều

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trường Xuân Kiều vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trường Xuân Kiều đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2020

    Bài gửi : 105
    Thanks
    634
    Thanked 499 Times in 105 Posts
    Tranh Ngôi

    Đời người mấy kiếp tái sinh?
    Sao đành nỡ đọa thân mình trong men
    Đài kia có trống có kèn
    Còn hơn say xỉn ai khen bao giờ
    Ban ngày chứ phải nào mơ
    Khi yêu chút đợi , chút chờ có sao
    Chưa thi đã hét lên gào
    Khiến cho Cả Thoại xôn xao cả lòng
    Lên đài lãnh chức tiền phong
    Vươn vai lão bủa đôi vòng rõ oai
    Từ nay Kiều Hạo thôi rồi
    Bên đời có kẻ tranh ngôi mã vàng....

    Hồng Vy

    XIN CÁO TỪ


    Phàm phu cho đến anh hào
    Tiên trà tiên tửu liệt vào tam tiên
    Thú vui tao nhã bạn hiền
    Cổ xưa diệu kế trận tiền kinh bang
    Trách chi khuê các vội vàng
    Chê người quân tử hỏi nàng đúng sai
    Ung dung ta bước xuống đài
    Nhường cho bốn bể anh tài tìm hoa
    Thong dong khắp chốn giao hòa
    Câu thơ thắm thiết đậm đà làm vui
    Hằng mong chia ngọt sẻ bùi
    Rồi ra lại được ngậm ngùi nhân gian
    Ngoảnh trông trông giữa đại ngàn
    Dễ gì nghe thấy tiếng đàn tri âm
    Mang về cả những thành tâm
    Hoàng hôn khuất bóng âm thầm trăng lên


    21-3-2020
    Trường Xuân Kiều
    Lần sửa cuối bởi Trường Xuân Kiều; 21-03-2020 lúc 08:12 PM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trường Xuân Kiều vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trường Xuân Kiều đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2020

    Bài gửi : 105
    Thanks
    634
    Thanked 499 Times in 105 Posts
    Tình Thi Hữu

    Khích tướng là tánh của ta
    Sao người có vẻ xót xa tủi buồn
    Lời thơ tựa gió lạnh tuôn
    Làm ta tê thấu tận nguồn tâm cang
    Ra đi chẳng chút ngỡ ngàng
    Bỏ lại nơi đây ngổn ngang nỗi sầu
    Dẫu tình nghĩa mấy nồng sâu
    Thi đàn bạn hỡi tâm đầu kết giao
    Ra vô tay bắt mặt chào
    Cho vườn tựa thể ngàn sao sáng ngời
    Bạn nhìn con chữ chơi vơi
    Ta đọc ngữ bạn cả đời ngất say
    Cùng nhau xướng họa từng ngày
    Gom từng ý đẹp lời hay để hòa
    Chung tay cất thỏa lời ca
    Trăm đường mọi nẻo muôn nhà đồng vui.

    Hồng Vy


    HOA ĐỒNG NỘI




    Cỏ xuân mơn mởn xanh rì
    Cành me trĩu quả nhãn thì đương hoa
    Tình kia sao nỡ nhạt nhòa
    Gió đông nay vẫn đậm đà hương say
    Lối về vương vấn tóc mây
    Ai còn hay đã đi xây mộng vàng
    Bủa vây trăm nỗi rộn ràng
    Phong trần đâu khỏi bẽ bàng vài phen
    Mây lùa bóng nước thân quen
    Hoa đồng sao níu gót sen dịu dàng.

    26-3-2020
    Trường Xuân Kiều

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trường Xuân Kiều vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trường Xuân Kiều đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2020

    Bài gửi : 105
    Thanks
    634
    Thanked 499 Times in 105 Posts
    RU CON


    Ả à ơi ... Ả à ời ..!
    Con ơi con ngủ cho ngoan
    Bố làm kinh tế , mẹ còn cách ly
    Chung tay cùng chống "cô vi"
    Kiên cường con nhé ...ầu ơ ví dầu ...
    Lê thê dài hỡi canh thâu
    Tay bà ấm áp gối đầu con nha
    Mười bốn ngày sẽ nhanh qua
    Lại cùng xum họp nhà nhà an vui
    Yêu đồng bào , yêu Tổ Quốc, con ơi
    Yêu sao giấc ngủ , nụ cười xinh xinh
    Ngày mai đón ánh bình minh
    Ví dầu...con khóc... Ơ ầu ...ầu ơ
    Nhói lòng ...nông nỗi... Ầu ơ...
    Ngủ ngoan con hỡi ...ầu ơ... Ơ ầu ...!

    6-4-2020
    Trường Xuân Kiều
    Lần sửa cuối bởi Trường Xuân Kiều; 07-04-2020 lúc 12:27 AM

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trường Xuân Kiều vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trường Xuân Kiều đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2020

    Bài gửi : 105
    Thanks
    634
    Thanked 499 Times in 105 Posts
    CUỐI MÙA


    Lơ thơ hoa gạo cuối mùa
    Se se nở muộn sương mờ giăng giăng
    Chợt buồn cánh én xa xăm
    Bàng đương thay lá con tằm ươm tơ
    Nhớ nhiều tôi viết vần thơ
    Tinh khôi nét chữ ngây ngô học trò
    Cọ xòe đón nắng tròn vo
    Mùa thi rơm rớm dặn dò chia phôi
    Thế rồi bạn thế rồi tôi
    Ngăn bàn chứa cả bầu trời mộng mơ
    Rồi ai thoáng đợi thoáng chờ
    Dòng châu lã chã bây giờ còn không ..?
    Tiếc thay lặng lẽ ngô đồng
    Tóc mây xao xuyến khẽ bồng bềnh trôi
    Thoảng qua một chút hương đời
    Vài mươi năm nữa vẫn ngồi đăm chiêu
    Áo đan vạt nắng cuối chiều
    Bi bô tiếng sáo con diều so dây
    Nay mình gặp gỡ nhau đây
    Tuôn trào ký ức mới ngày hôm qua
    Bạn tôi khát vọng vươn xa
    Chân thành giữ trọn lòng ta mãi gần
    Nỗi niềm hoa giấy đầy sân
    Bên đường phượng vĩ tần ngần lối xưa .



    Trường Xuân Kiều

    https://youtu.be/W1nFNie0BYw

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trường Xuân Kiều vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trường Xuân Kiều đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2020

    Bài gửi : 105
    Thanks
    634
    Thanked 499 Times in 105 Posts
    TƯƠNG TƯ


    Ai làm tim tím hoa xoan
    Mưa rơi tí tách lòng man mác buồn
    Nào ai thấu tỏ ngọn nguồn
    Xạc xào kẽ lá gió luồn qua song
    Nỗi niềm riêng những hoài mong
    Lục bình lưỡng lự giữa dòng tương tư
    Hỏi ai , ai cứ ậm ừ
    Vườn xuân kia cũng từ từ phôi pha
    Đường trần lê bước mình ta
    Lẻ loi cánh én là là chân mây

    10-4-2020
    Trường Xuân Kiều
    https://youtu.be/Ha1nkCfyEDk
    Lần sửa cuối bởi Trường Xuân Kiều; 13-04-2020 lúc 11:36 AM

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Trường Xuân Kiều vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trường Xuân Kiều đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2020

    Bài gửi : 105
    Thanks
    634
    Thanked 499 Times in 105 Posts
    Vẫn đợi

    Bởi đâu người lại tương tư?
    Niềm đau mãi thoát bộc từ tâm cang
    Vườn kia thiếp vẫn đợi chàng
    Luôn phô nụ nõn chứa chan sắc tình
    Hương nồng giữa ánh bình minh
    Tầm xuân lộng tỏa mông mênh khắp đời
    Mong từng tráng kiệt ngàn nơi
    Cùng ta ngỏ ý trao lời yêu thương..

    Hồng Vy






    BÂNG KHUÂNG

    Trong nhà bổi hổi bao nhiêu
    Bước ra ngưỡng cửa mưa chiều bay bay
    Cuối xuân vẫn lạnh như này
    Choàng vai chiếc áo mới hay ngỡ ngàng
    Vần thơ ai vẫn dở dang
    Ta ngồi ghép lại lời vàng dây loan
    Tình trao âu muốn chi hoàn
    Bóng mây lẩn khuất khép màn sương đêm
    Vẫn mưa tí tách bên thềm
    Vẫn nghe xào xạc lại thêm nỗi niềm
    Xuân qua hạ đến đâu hiềm
    Chỉ e vụn vỡ chứa tiềm tàng đau
    Cung đàn khi chậm khi mau
    Người càng tri kỷ trước sau vẹn điều
    Trọn đời dễ mấy lần yêu
    Chàng trai như nước thủy triều đang dâng
    Chạnh lòng bỗng thấy bâng khuâng
    Tâm hồn tĩnh tại lâng lâng đại ngàn

    16-4-2020
    Trường Xuân Kiều
    Lần sửa cuối bởi Trường Xuân Kiều; 16-04-2020 lúc 10:06 PM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trường Xuân Kiều vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình