Sáu mươi năm … có ai ngờ
Bút còm vẫn thảo vần thơ bốc trời
Tưởng rằng buổi ấy dứt hơi
Mà qua sáu chục năm rồi vẫn đây
BXP 23.05.2020
Tiếp huynh Phượng
Tuổi thơ tựa cánh diều bay
Đến thời tuổi trẻ tháng ngày mau qua
Giờ đây đã đến tuổi già
Câu thơ, khúc nhạc ấy là niềm vui!
Thy Lan
1960 muội mới chào đời
Mà huynh đã được hai mươi tuổi rồi
Bài ca xuân 61 ơi
Huynh muội đều đọc từng lời hôm nay
HG
Tiếp Hoàng Giao
Sáu mươi năm … mấy dạn dày
Bẩy chìm ba nổi … có ngày hôm nay
Trải bao muối mặn gừng cay
Nâng niu từng hạt cơm này … Muội ơi!
BXP 24.05.2020
@ Đầu năm 1960, mới vào tuổi 22, huynh đã là cán bộ một đầu ngành của xã, tuổi trẻ hăng say không biết giữ mình … để rồi mang bệnh suốt đời, chịu nhiều cơ cực đắng cay. Huynh còn tồn tại là nhờ ý chí, niềm tin không bao giờ lui sụt.
Sáu mươi năm … có ai ngờ
Bút còm vẫn thảo vần thơ bốc trời
Tưởng rằng buổi ấy dứt hơi
Mà qua sáu chục năm rồi vẫn đây
BXP 23.05.2020
Tiếp huynh Phượng
Tuổi thơ tựa cánh diều bay
Đến thời tuổi trẻ tháng ngày mau qua
Giờ đây đã đến tuổi già
Câu thơ, khúc nhạc ấy là niềm vui!
Thy Lan
Tiếp muội Thy Lan
Nơi đây chia ngọt sẻ bùi
Huê Viên trụ vững mà vui hết đời
“Đất này dụng võ” … Muội ơi!
Quên sao tình nghĩa của người ngày xưa!
BXP 24.05.2020
Ngược dòng về bến sông xưa
Tìm ngưòi năm ấy sao chưa lấy chồng
Hỏi nàng bảo vẫn còn mong
Ngày chàng trở lại tơ hồng se duyên
Tiếp muội Thy Lan
Nơi đây chia ngọt sẻ bùi
Huê Viên trụ vững mà vui hết đời
“Đất này dụng võ” … Muội ơi!
Quên sao tình nghĩa của người ngày xưa!
BXP 24.05.2020
Hoàng Giao Tiếp vần
Ngược dòng về bến sông xưa
Tìm ngưòi năm ấy sao chưa lấy chồng
Hỏi nàng bảo vẫn còn mong
Ngày chàng trở lại tơ hồng se duyên
HG
Tiếp Hoàng Giao
Lão già xin hỏi thuyền quyên
Liệu rằng có giữ lời nguyền với ai?
“Chòng chành như nón không quai
Như thuyền không lái, như ai chưa chồng”!!!
BXP 25.05.2020