+ Trả lời chủ đề
Trang 2/15 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 141

Chủ đề: RAO BÁN VẦN THƠ SAY - Mời tiếp vần

  1. #11
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    thanh ha đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 368
    Thanks
    3.092
    Thanked 2.099 Times in 373 Posts
    Tiếp vầnGà mơ:

    Dù cho Táo Cả về trời
    Táo Hai trốn biệt … em tôi chẳng buồn
    Lấy “Hoa nhân ái” mà vươn!
    Đầu tư tâm huyết cho vườn Lầu Mây.

    BXP 08.05.2020

    Thơ say, chẳng uống mà say
    Táo Cả nay đã cưỡi mây về trời
    Táo em ngang dọc khắp nơi
    Táo Bà yên phận khóc cười tự tâm

    TH

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thanh ha vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi thanh ha Xem bài viết
    Tiếp vầnGà mơ:

    Dù cho Táo Cả về trời
    Táo Hai trốn biệt … em tôi chẳng buồn
    Lấy “Hoa nhân ái” mà vươn!
    Đầu tư tâm huyết cho vườn Lầu Mây.

    BXP 08.05.2020

    Thơ say, chẳng uống mà say
    Táo Cả nay đã cưỡi mây về trời
    Táo em ngang dọc khắp nơi
    Táo Bà yên phận khóc cười tự tâm

    TH
    Táo Bà gieo hạt ươm mầm
    Táo Ông lộng gió vươn tầm Lầu Mây
    Táo Con dạo nhạc sum vầy
    Táo Cháu nô nức về đây hát mừng
    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 08-05-2020 lúc 10:40 AM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    thanh ha đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 368
    Thanks
    3.092
    Thanked 2.099 Times in 373 Posts
    Sông sâu biển rộng luôn đầy
    Ai rời xa bến bao ngày còn trông
    Lầu Mây rực rỡ mây hồng
    Chim Chiều sải cánh phiêu bồng cánh chim
    Hoàng Giao

    Thơ say, say tự đáy tim
    Vườn hoa Thi Hữu hữu duyên mặn mà
    Chim chiều đã đã bay xa
    Vườn thơ Thi Hũu chan hòa niềm vui
    TH

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thanh ha vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi thanh ha Xem bài viết
    Sông sâu biển rộng luôn đầy
    Ai rời xa bến bao ngày còn trông
    Lầu Mây rực rỡ mây hồng
    Chim Chiều sải cánh phiêu bồng cánh chim
    Hoàng Giao

    Thơ say, say tự đáy tim
    Vườn hoa Thi Hữu hữu duyên mặn mà
    Chim chiều đã đã bay xa
    Vườn thơ Thi Hũu chan hòa niềm vui
    TH
    Thơ say cay đắng ngọt bùi
    Sẻ chia bất tận mừng vui cũng nhiều
    Thơ say say đắm niềm yêu
    Khu vườn thi hữu Chim Chiều Lầu Mây
    Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    Táo Bà gieo hạt ươm mầm
    Táo Ông lộng gió vươn tầm Lầu Mây
    Táo Con dạo nhạc sum vầy
    Táo Cháu nô nức về đây hát mừng
    Hoàng Giao
    Đọc thơ mà lệ rưng rưng
    Thì ra bà Táo đã từng có con!
    Vậy mà cứ tưởng còn son
    Hèn chi mấy lão Táo bon về trời
    Để bà Táo lại đơn côi!

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    thanh ha đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 368
    Thanks
    3.092
    Thanked 2.099 Times in 373 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    Táo Bà gieo hạt ươm mầm
    Táo Ông lộng gió vươn tầm Lầu Mây
    Táo Con dạo nhạc sum vầy
    Táo Cháu nô nức về đây hát mừng
    Hoàng Giao
    Đọc thơ mà lệ rưng rưng
    Thì ra bà Táo đã từng có con!
    Vậy mà cứ tưởng còn son
    Hèn chi mấy lão Táo bon về trời
    Để bà Táo lại đơn côi!
    HT

    Chết chửa, Muội Hoàng Giao ôi
    Bí mật nhà Táo sao thời dám khoe
    Sếp cả cái miệng tè le
    Trên trời Táo cả say nhè khổ thân
    Táo Bà

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thanh ha vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    Đọc thơ mà lệ rưng rưng
    Thì ra bà Táo đã từng có con!
    Vậy mà cứ tưởng còn son
    Hèn chi mấy lão Táo bon về trời
    Để bà Táo lại đơn côi!
    Táo Bà xin gửi mấy lời
    Táo Ông dù có về trời nên nghe
    Cháu con ta đã đề huề
    Tình thơ vẫn vậy... bốn bề xôn xao
    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 08-05-2020 lúc 06:46 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi thanh ha Xem bài viết
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    Táo Bà gieo hạt ươm mầm
    Táo Ông lộng gió vươn tầm Lầu Mây
    Táo Con dạo nhạc sum vầy
    Táo Cháu nô nức về đây hát mừng
    Hoàng Giao
    Đọc thơ mà lệ rưng rưng
    Thì ra bà Táo đã từng có con!
    Vậy mà cứ tưởng còn son
    Hèn chi mấy lão Táo bon về trời
    Để bà Táo lại đơn côi!
    HT

    Chết chửa, Muội Hoàng Giao ôi
    Bí mật nhà Táo sao thời dám khoe
    Sếp cả cái miệng tè le
    Trên trời Táo cả say nhè khổ thân
    Táo Bà
    Về trời đọc sớ Táo Quân
    Ngọc Hoàng nhất định đích thân giải hòa
    Táo nào ăn nói chua ngoa
    Táo nào say rượu ra tòa xử ngay
    HG
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    Về trời đọc sớ Táo Quân
    Ngọc Hoàng nhất định đích thân giải hòa
    Táo nào ăn nói chua ngoa
    Táo nào say rượu ra tòa xử ngay
    HG
    Nhưng còn cái tội rất gay
    Táo Bà vụng trộm với tay bợm nào?
    Để cho nhà Táo nháo nhào
    Vợ chồng li tán, ôi chao là buồn!
    Táo Cả vì quá đau thương
    Nên lâm trọng bệnh, Tây phương đón về
    Táo Em cũng quá ê chề
    Bỏ đi biền biệt chẳng nề Lầu mây
    Táo Bà thật đáng... phân thây!!!

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    Nhưng còn cái tội rất gay
    Táo Bà vụng trộm với tay bợm nào?
    Để cho nhà Táo nháo nhào
    Vợ chồng li tán, ôi chao là buồn!
    Táo Cả vì quá đau thương
    Nên lâm trọng bệnh, Tây phương đón về
    Táo Em cũng quá ê chề
    Bỏ đi biền biệt chẳng nề Lầu mây
    Táo Bà thật đáng... phân thây!!!
    Táo Bà tính khí thẳng ngay
    Mang thai 9 tháng 10 ngày chứ sao
    Làm gì vụng trộm nơi nào
    Táo Ông đừng có tầm phào thế kia
    Táo Em có lúc không về
    Là đi du lịch có hề chi đâu
    Táo Cả có lúc thương đau
    Là do cả nghĩ về nhau quá nhiều
    Mong người thấu hiểu mọi điều
    Để cho nhà Táo tình yêu vô bờ
    HG
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/15 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình