+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: CHÚC MỪNG NGÀY LỄ MẸ (Mother's day)

  1. #1
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.668 Times in 4.450 Posts

    CHÚC MỪNG NGÀY LỄ MẸ (Mother's day)

    CHÚC MỪNG NGÀY LỄ MẸ (Mother's day)
    10.5.2020




    Ngày lễ Mẹ, diễm phúc cho ai khi còn Mẹ!
    kính chúc quí thi hữu, quí anh chị một ngày lễ Mẹ thật vui, đầm ấm.
    Kính chúc quí cô, quí chị, quí bạn gái thật hạnh phúc trong ngày lễ này

    T/M Ban Cảm tạ - Chúc Mừng
    Thy Lan

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Ân Tình Của Mẹ

    Mỗi một bông hồng khó thể thay
    Tình ân của mẹ đã bao ngày
    Hôm nhìn trẻ đạt tâm mừng đẫy
    Buổi lại nương bừa mắt rã cay
    Chẳng ngại trời đông dầm ngõ ấy
    Nào e bữa hạ xoải phương này
    Sinh thành dưỡng dục muôn đường khổ
    Vất vưởng nhưng người dạ mãi say.


    Hồng Vy
    09-05-2020

    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 09-05-2020 lúc 03:35 PM

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14


    Mẹ tôi dưới nắng chăm vườn cải
    Chen giữa mầu vàng chiếc áo nâu
    Ôi! chiếc áo nâu hàn khổ ấy
    Ngàn đời con há dễ quên đâu

    Tường Linh
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.668 Times in 4.450 Posts
    Nhớ mẹ

    Con nhớ quá, mẹ ơi - vòng tay ấm_
    Nhớ lời ru câu hát thuở nào
    Giờ mẹ chỉ về trong giấc chiêm bao
    Con nhắm mắt lung linh hình bóng mẹ

    Con vẫn nhớ câu chuyện xưa mẹ kể
    Mối tình quê chân chất mẹ yêu cha
    Hai mái đầu xanh chung một mái nhà
    Cơm đạm bạc, nhưng ngập tràn hạnh phúc



    Cuộc đời mẹ đắng cay, sông có lúc
    Mẹ vẫn tảo tần những tháng ngày qua
    Nuôi đàn con khôn lớn - bóng chiều tà
    Nghĩ đến mẹ tim con chừng se thắt

    Mẹ là vầng dương không bao giờ tắt
    Mẹ là suối nguồn chảy mãi không thôi
    Mẹ là hương thơm, quả chín ngọt bùi
    Xin suốt đời được dâng hương tạ lỗi...

    Thy Lan (cạn nguồn, đăng lại thơ cũ)

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Lê Đức Mẫn
    Điều Hành Viên-P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    Lê Đức Mẫn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 974
    Thanks
    17.062
    Thanked 11.438 Times in 974 Posts

    THƯƠNG MẸ

    Vì con chẳng kể tháng, năm, ngày
    Mẹ có đêm nào trọn giấc say
    Đói rách bao mùa thân đã trải
    No lành mấy bữa trẻ nào hay
    Đường xa gối mỏi mòn chai gót
    Lối nhỏ lưng còng lõm sạm tay
    Cuộc sống mưu sinh đầy vất vả
    Làm sao báo đáp nghĩa ân này.

    Trần Thị Thanh Liêm

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Đức Mẫn vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình