+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm CON SÔNG QUÊ của tác giả Hồng Vy

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm CON SÔNG QUÊ của tác giả Hồng Vy

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post322553

    Con Sông Quê

    Ta hoài vẫn nhớ một dòng sông
    Ngọn khởi từ non đến mỗi đồng
    Bãi rộng trưa về ngây trẻ tắm
    Đê dài sắc trải đẫy người trông
    Mùa lên dõi vụ quanh bờ thắm
    Nắng tỏa đùa mây mọi chỗ nồng
    Mặc đã bao chiều thân cách trở
    Quê nhà đất mẹ mãi là bông.

    Hồng Vy
    08-05-2020

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1



    1. CHÀO MỪNG NGÀY CỦA MẸ 10/5

    Dáng Mẹ ân cần những bến sông
    Quanh năm đội nắng ở trên đồng
    Chuyên cần biển rộng con hằng nhớ
    Nhẫn nại tình đầy cháu mãi trông
    Để trái tim hồng luôn thắm đỏ
    Cho hương bưởi ngát vẫn say nồng
    Thân Cò lặn lội dầm sương gió
    Trải lắm mùa vàng nặng trĩu bông

    Hoàng Giao
    9/5/2020

    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 11-05-2020 lúc 01:29 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    2- NGHIỆP NÔNG

    Tấp nập thuyền về đẹp cảnh sông
    Người đi dặm thẳm nhớ mương đồng
    Trừ sâu dõi bệnh nhiều mong ngóng
    Vãi hạt ươm mầm lắm đợi trông
    Nước lội đâu nề khi giá rét
    Thân canh chẳng ngại lúc oi nồng
    Chăm cây mấy tháng nào ai hiểu
    Thắc thỏm chờ ngày lúa nặng bông.

    BXP 09.05.2020

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    3.Con sông Cũ

    Mơ lần thuở sống cạnh bờ sông
    Dẫu buổi mình lem ruộng với đồng
    Miệng vẫn tươi cười bên nước chảy
    Tâm hoài thắm trải giữa dòng trông
    Thuyền vô sóng khẽ quanh triền rộng
    Vụ trỗi mùi thơm khắp nẻo nồng
    Nắng ửng chim về say ngõ lượn
    Tưng bừng mọi bến ngỡ dường bông.


    Hồng Vy
    09-05-2020

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    4. NIỀM VUI SỐNG

    Tiếng nhạn âu sầu cả quãng sông
    Làn mây xám xịt ủ ê đồng
    Nhìn đôi sẻ giỡn cha buồn ngóng
    Dõi cánh chim về mẹ mỏi trông
    Cõi dạ hoài thương lòng muốn bỏng
    Ngày đêm mãi tưởng giấc thôi nồng
    Chờ con trở lại vui niềm sống
    Thỏa bụng song đường sáng rỡ bông.
    HỒNG THOẠI 10.5.20

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    5.Thời Thơ Dại

    Trương Hồng thuở dại sống gần sông
    Cả thích hùa theo lũ mục đồng
    Những bận ra vườn tâm sướng phổng
    Bao lần gặp trẻ mắt liền trông
    Cùng trâu thỏa tắm bên dòng lộng
    Với bạn đùa chơi giữa buổi nồng
    Khoảnh khắc bao ngày anh vẫn mộng
    Thơ thời mãi ngát tựa dường bông.


    Hồng Vy
    10-05-2020

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    6- HUÊ VIÊN CÁC

    Con đò chở khách khắp triền sông
    Đậu bến reo vui ngắm lúa đồng
    Lặng lẽ đàn cò gieo cảnh mộng
    Êm đềm lũ bướm gợi lòng trông
    Thương người ủ nghĩa trời cao rộng
    Kết bạn hoà thơ biển ấm nồng
    Dạo khúc tình ca trong gió lộng
    Khu vườn thuở ấy vẫn tươi bông.

    BXP 11.05.2020
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 03-10-2020 lúc 06:00 AM Lý do: Sửa chính tả TRỞ => CHỞ

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình