60 NĂM CUỘC ĐỜI
Dù nay bạc trắng mái đầu
Sáu mươi năm chẳng phai màu thời gian
Còn như tuổi trẻ dâng tràn
Về đây thơ phú... đường trần thế thôi
HG
60 NĂM CUỘC ĐỜI
Dù nay bạc trắng mái đầu
Sáu mươi năm chẳng phai màu thời gian
Còn như tuổi trẻ dâng tràn
Về đây thơ phú... đường trần thế thôi
HG
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 23-05-2020 lúc 01:52 PM
TRẺ - GIÀ
Ta nay bạc trắng mái đầu
Sáu mươi năm ấy phai màu thời gian
Xa rổi tuổi trẻ dâng tràn
Về đây dưỡng lão... đường trần thế thôi
HG
Tiếp vần
Hồn thơ ta vẫn bốc trời
Mặc cho năm tháng cuối đời hâm hiu
Thơ ta vẫn lộng cánh diều
Vào trang “Tiếp vận” trải nhiều đắm say.
BXP 23.05.2020
+ YouTube Video
Bài thơ Tố Hữu viết ra
Đến nay sáu chục tuổi ta vừa tròn
Người đi muôn dặm nước non
Áng thơ để lại cháu con ghi lòng
------
BÀI CA XUÂN 61
Thơ Tố Hữu
Diễn ngâm: Hoàng Giao
+ YouTube Video
60 NĂM CUỘC ĐỜI
Cái tuổi lục tuần bao điều như chững lại
Thấy lòng như hoang hoải với mình
Thủa xa xưa bình minh bến cũ
Nay đã vào miền ký ức từ lâu
Trước mắt em khu vườn kỷ niệm
Nay cỏ lau mọc lút cổng vào
Chén trà xanh hanh hao hồi tưởng
Bước chân trần một thủa xôn xao
Ngồi trầm mặc giữa vườn rất tịch
Bao đa đoan đã gửi nơi người
Những truân chuyên dày câu thơ đắng
Rượu ly đầy ta uống cùng ai…
Sáu mươi năm cuộc đời chưa muốn khép
Mùa thu vàng trút lá hanh khô
Những khôn dại buồn vui không thể sánh
Cuộc sống nào chẳng có lúc như vô
Anh đem xuân về trên tóc bạc
Dịu dàng anh nắng ấm sương pha
Em vẫn mộng điền viên ấm cúng
Để bao mùa sắc thắm hương hoa
Em chững lại nhưng nào có được
Quá nửa đời mọi thứ vời xa
Bao ấp ủ giờ đây về mây hết
Bánh xe dừng chẳng dám nhấn ga
Hoàng Giao
+ YouTube Video
CÂU THƠ MỘC
Tóc bạc rồi thời gian không dừng lại
Bâng khuâng câu thơ viết của riêng mình
Anh nào nghĩ đến bờ bến cũ
Thoảng bay xa như cơn gió vô tình
Em gói kỷ niệm năm xưa cùng giấy bút
Cất vào rương, ra cày xới ruộng vườn
Mùi rơm rạ hương nồng hoa bưởi
Vẫn quyện về trong nắng cháy mưa tuôn
Em cố níu niềm vui về phía trước
Xua sương tan dào dạt với trăng ngần
Không giấu được buồn vui trong ánh mắt
Chiều thu vàng lá đổ sông ngân
Có biết đâu sơn ca lặng hót
Trong vườn em cỏ mọc lút đầy
Ngọn gió nào lùa bay mái tóc
Vẫn như hòa giọng nói vẳng đâu đây
Sẽ chẳng biết bao giờ thôi ước vọng
Trong giấc mơ êm ả ngày về
Trong tưởng tượng màu mắt anh sóng cuộn
Của ngày nào bát ngát sông quê
Chợt tỉnh dậy giữa đời xuôi ngược
Với miếng cơm manh áo bộn bề
Điều ta ước chỉ còn câu thơ mộc
Những gạo tiền vất vả lo toan
Hoàng Giao
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 23-05-2020 lúc 02:41 PM
Ngọt bùi xen lãn đắng cay
60 năm ấy có ngày nào nguôi
Nước mắt xen lẫn nụ cười
Thành công thất bại cuộc đời thành thơ
BXP
60 năm vẫn mộng mơ
Vẫn bên cửa sổ làm thơ tặng chàng
Vẫn đàn khúc nhạc ngân vang
Ngẩn ngơ nhặt chiếc lá vàng sang thu
Thy Lan
Ngọt bùi xen lãn đắng cay
60 năm ấy có ngày nào nguôi
Nước mắt xen lẫn nụ cười
Thành công thất bại cuộc đời thành thơ
HG
Tiếp Hoàng Giao
60 năm vẫn mộng mơ
Vẫn bên cửa sổ làm thơ tặng chàng
Vẫn đàn khúc nhạc ngân vang
Ngẩn ngơ nhặt chiếc lá vàng sang thu
Thy Lan
Hoàng Giao Tiếp vần
60 năm ngọt lời ru
Tình nam nghĩa bắc lãng du mọi miền
Cuộc đời qua bấy nhiêu niên
Về hưu vui thú điền viên đến giờ
HG
Tiếp Hoàng Giao
Làm trang phải liệu đáp thơ
Để cho kẻ đợi người chờ … khó nghe!
Ve ngân, phượng nở báo Hè
Vào trang Lục Bát hả hê nối vần.
BXP 25.05.2020
Tiếp huynh Phượng
Đáp đi xin chớ tần ngần
Nói nhăng nói cuội tiếp vần cho vui
Vần thơ tình nghĩa người ơi
Mỗi ngày mỗi ghé xin mời! You please!!!!!
Hihihi
Thy Lan