CHÙM THƠ :
“Em từ lục bát bước ra” VNTH
Em từ lục bát bước ra
Mượn đôi nét chữ chung trà kính dâng
Mời cô mời bác xa gần
Mở vòng tay nối tình thân thi đàn.
Hồng Vy
Ta từ câu Lục bước ra
Mong tìm nàng Bát giao hoà mối duyên
Ước nhìn gương mặt thuyền quyên
Long lanh mắt phượng thoả nguyền giao bôi.
***
Lão từ Lục Bát bước ra
Gặp nàng thiếu nữ ngọc ngà đoan trang
Già nhom vẫn cứ mơ màng
Ước mình trẻ lại mà mang si tình Ha Ha Ha!
BXP 03.07.2020
***
Ta từ Lục Bát bước ra
Tình Xuân phơi phới cái già chạy re
Hoa tìm Bướm kiếm đam mê
Hồn thơ trải mộng bạn bè chia vui
***
Lại từ Lục Bát bước ra
Hồn thơ trải mộng đậm đà nắng vui
Hương sen đồng nội ngát mùi
Dù mưa hay nắng chửa lui bước nào.
***
Vẫn từ Lục Bát bước ra
Trải lòng để thấy bao la đất trời
Tình không biên giới bạn ơi!
Yêu đi yêu nữa cho đời mãi Xuân.
BXP 04.06.2020
@ Cả VNTH bao nhiêu anh tài mà cứ để một mình lão còm khua múa với cô cháu gái thì chả ra sao. Xin tạm dừng