+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 27

Chủ đề: Trang thơ đời Phạm Bá Chiểu

  1. #11
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    624
    RAO
    Phạm Bá Chiểu

    Buồn muốn bán, ai mua tôi bán
    Vui muốn mua, ai bán tôi mua

    625
    ĐIỀU KIỆN
    Phạm Bá Chiểu

    Cha mẹ yêu ta vô điều kiện
    Người ngoài có điều kiện mới yêu ta

    626
    ĐÓA CƯỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Xương rồng sa mạc nở hoa
    Khó khăn, gian khổ cho ta đóa cười

    627
    TRÊN TẦM BÃO TỐ
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng mong manh bồ công anh trước gió
    Hãy đại bàng bay trên tầm bão tố


    628
    KHI BUỒN
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy ngủ ngon, ngày mai ta sẽ thấy
    Nỗi buồn tan, bóng tối trước bình minh

    629
    CHÌM NỔI
    Phạm Bá Chiểu

    Nỗi buồn nổi mãi dẫu dìm
    Niềm vui vớt mãi vẫn chìm đáy sâu


    630
    NGƯỜI CHƠI TÀI HOA
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu số phận nghiệt ngã
    Chia bài xấu cho ta
    Hãy coi đó cơ hội
    Thành người chơi tài hoa

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    631
    TRƯỚC GIAN KHÓ
    Phạm Bá Chiểu

    Chỉ cần hi vọng đừng tan
    hết mưa, trời tạnh; đêm tàn, bình minh


    632
    HÃY NGỦ TÌM QUÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Buồn hãy ngủ cho quên nhanh đêm đen
    Sáng lại cười như nụ cười của nắng

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    633
    TIA NẮNG HAY BÓNG ĐÊM
    Phạm Bá Chiểu

    Người lạc quan thấy vô vàn tia nắng
    Người bi quan chỉ thấy mỗi bóng đêm


    634
    TIỀN VÀ NGƯỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Đồng tiền một mệnh giá
    Có hai mặt trước sau
    Có người chỉ một mặt
    Nhưng hai lòng khác nhau




    635
    NHỚ BIỂN
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng hoài mong hổ chẳng ăn thịt ta
    Chỉ bởi vì ta không ăn thịt hổ
    Đừng hoài mong nếu ta không động thủ
    Bầy ngoại xâm cũng sẽ để ta yên


    636
    CƠ HỘI MẠNH THÊM
    Phạm Bá Chiểu

    Chẳng gì dễ dàng hơn
    Trên đường ta đi tới
    Hãy coi đó cơ hội
    Rèn ta mạnh mẽ thêm


    637
    TƯỚC CƠ HỘI
    Phạm Bá Chiểu

    Khi bạn khó khăn
    Không báo người thân
    Tức bạn tước họ
    Cơ hội giúp mình



    638
    TẢNG ĐÁ KHÓ KHĂN
    Phạm Bá Chiểu

    Kẻ yếu đuối thấy khó khăn- tảng đá
    Đè nặng tim, không thể cất bước thêm
    Người khôn ngoan lấy khó khăn- tảng đá
    Làm bậc cao để cất bước đi lên

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    624
    RAO
    Phạm Bá Chiểu

    Buồn muốn bán, ai mua tôi bán
    Vui muốn mua, ai bán tôi mua

    625
    ĐIỀU KIỆN
    Phạm Bá Chiểu

    Cha mẹ yêu ta vô điều kiện
    Người ngoài có điều kiện mới yêu ta

    626
    ĐÓA CƯỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Xương rồng sa mạc nở hoa
    Khó khăn, gian khổ cho ta đóa cười

    627
    TRÊN TẦM BÃO TỐ
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng mong manh bồ công anh trước gió
    Hãy đại bàng bay trên tầm bão tố


    628
    KHI BUỒN
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy ngủ ngon, ngày mai ta sẽ thấy
    Nỗi buồn tan, bóng tối trước bình minh

    629
    CHÌM NỔI
    Phạm Bá Chiểu

    Nỗi buồn nổi mãi dẫu dìm
    Niềm vui vớt mãi vẫn chìm đáy sâu


    630
    NGƯỜI CHƠI TÀI HOA
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu số phận nghiệt ngã
    Chia bài xấu cho ta
    Hãy coi đó cơ hội
    Thành người chơi tài hoa ​


    631
    TRƯỚC GIAN KHÓ
    Phạm Bá Chiểu

    Chỉ cần hi vọng đừng tan
    hết mưa, trời tạnh; đêm tàn, bình minh


    632
    HÃY NGỦ TÌM QUÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Buồn hãy ngủ cho quên nhanh đêm đen
    Sáng lại cười như nụ cười của nắng


    633
    TIA NẮNG HAY BÓNG ĐÊM
    Phạm Bá Chiểu

    Người lạc quan thấy vô vàn tia nắng
    Người bi quan chỉ thấy mỗi bóng đêm


    634
    TIỀN VÀ NGƯỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Đồng tiền một mệnh giá
    Có hai mặt trước sau
    Có người chỉ một mặt
    Nhưng hai lòng khác nhau


    635
    NHỚ BIỂN
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng hoài mong hổ chẳng ăn thịt ta
    Chỉ bởi vì ta không ăn thịt hổ
    Đừng hoài mong nếu ta không động thủ
    Bầy ngoại xâm cũng sẽ để ta yên


    636
    CƠ HỘI MẠNH THÊM
    Phạm Bá Chiểu

    Chẳng gì dễ dàng hơn
    Trên đường ta đi tới
    Hãy coi đó cơ hội
    Rèn ta mạnh mẽ thêm


    637
    TƯỚC CƠ HỘI
    Phạm Bá Chiểu

    Khi bạn khó khăn
    Không báo người thân
    Tức bạn tước họ
    Cơ hội giúp mình


    638
    TẢNG ĐÁ KHÓ KHĂN
    Phạm Bá Chiểu

    Kẻ yếu đuối thấy khó khăn- tảng đá
    Đè nặng tim, không thể cất bước thêm
    Người khôn ngoan lấy khó khăn- tảng đá
    Làm bậc cao để cất bước đi lên


    639
    ĐỜI CHỈ THỂ TIẾN
    Phạm Bá Chiểu

    Đường đời tựa con tàu ngược bão
    Không tiến lên ắt bị đẩy lùi

    640
    TRƯỚC GIAN NAN
    Phạm Bá Chiểu

    Đứng trước gian nan
    Chỉ hai lựa chọn
    Hoặc cố ngụy biện
    Hoặc cố vượt qua


    641
    ĐÚNG, SAI?
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu bạn đúng việc gì mà tức giận
    Nếu bạn sai, tức giận chẳng được quyền


    642
    THÓI ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Chẳng ai quan tâm bạn khóc
    Chẳng ai quan tâm bạn buồn
    Chẳng ai quan tâm bạn khổ
    Nhưng không bỏ qua sai lầm

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    643
    CAY ĐẮNG CUỘC ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy quen uống đắng, ăn cay
    Đời không như mộng dâng đầy ngọt, ngon


    644
    ÁP LỰC
    Phạm Bá Chiểu

    Ta hãy biến áp lực thành động lực
    Đừng để thành trở lực cản đường ta


    645
    DŨNG CẢM
    Phạm Bá Chiểu

    Dũng cảm không phải
    Làm điều dở hơi:
    Sẵn sàng nhảy biển
    Khi không biết bơi

    646
    BIỆN PHÁP TIÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Ngủ là biện pháp thần tiên
    Xóa tan phiền não, túi tiền chẳng vơi

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    647
    BẮC CẦU?
    Phạm Bá Chiểu

    Bờ này là THẤT BẠI
    Bờ kia là THÀNH CÔNG
    Giữa cuồng nộ dòng sông
    Mang tên là GIAN KHÓ

    Bạn dừng lại ở đó
    Hay qua bờ THÀNH CÔNG
    Bắc cây cầu qua sông
    Mang tên là CỐ GẮNG?


    648
    THA THỨ NHƯNG KHÔNG QUÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Có thể tha thứ
    Nhưng không được quên
    Ghi nhớ làm nên
    Bài học cuộc sống


    649
    BỎ LỠ TƯƠNG LAI
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu sống với hào quang trong quá khứ
    Nếu bằng lòng với hiện tại hôm nay
    Nếu tự mãn ta là người đủ sống
    Bạn chính người sẽ bỏ lỡ tương lai



    650
    TIẾNG TIỀN
    Phạm Bá Chiểu

    Ở đỉnh thành công
    Lời bạn gây nghiện
    Khi tiền lên tiếng
    Ai không lắng nghe?


    651
    TÂM KHÔNG TĨNH
    Phạm Bá Chiểu

    Khi tâm không tĩnh
    Dù làn gió lành
    Cũng thành bão tố
    Quật ta tan tành


    652
    HỌC SAI LẦM NGƯỜI KHÁC
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy học hỏi từ sai lầm người khác
    Gạn phần thô học lấy những phần tinh
    Bởi thời gian mắc sai lầm chẳng đủ
    Để đời ta rút kinh nghiệm chính mình


    653
    ĐẾN CÙNG NHAU
    Phạm Bá Chiểu

    Như kết thành bạn
    Bão và lũ trào
    Những điều tồi tệ
    Luôn đến cùng nhau


    654
    KIÊU NGẠO
    Phạm Bá Chiểu

    Bởi mây kiêu ngạo
    Bay thêm cao vời
    Càng cao càng lạnh
    Nặng dần... mưa rơi


    655
    TÌM CHÍNH MÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Say tìm một nửa
    Cho ta cuộc tình
    Mà quên tìm hiểu
    Một nửa chính mình


    656
    BẬP BÊNH CUỘC ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Cuộc đời là cái bập bênh
    Vững vàng một kẻ, chông chênh một người


    657
    TIẾNG KHÓC BÁO KHỔ ĐAU
    Phạm Bá Chiểu

    Khi ta chào đời
    Khởi bằng tiếng khóc
    Hiểu đời báo trước
    Khổ cần vượt qua


    658
    NƯỚC MẮT VÀ KIÊN CƯỜNG
    Phạm Bá Chiểu

    Nước mắt nào phải
    Ta không kiên cường
    Chỉ để lau bụi
    Nhìn thêm rõ đường

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    659
    MỖI NGƯỜI MỘT KHẢ NĂNG
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng chê chim chẳng biết bơi
    Đừng chê cá cả một đời chẳng bay


    660
    KHUYÊN?
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng khuyên chim trời
    Học bơi biển khơi
    Đừng khuyên cá biển
    Học bay cao vời




    659
    CHỌN SỐNG
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng chọn an nhàn
    Khi còn tuổi trẻ
    Quãng đời vâm khoẻ
    Chịu khổ dễ dàng




    661
    NỤ HÔN MẶT TRỜI
    Phạm Bá Chiểu
    Bình minh nụ hôn
    Trời dành cho đất
    Giục mau tỉnh giấc
    Đêm chìm trong mơ


    662
    TRANG MỚI TIỂU THUYẾT
    Phạm Bá Chiểu

    Bình minh đến
    Thêm trang đời được mở
    Ta viết hay
    Thiên tiểu thuyết chính mình


    663
    HOÀNG HÔN HẸN BÌNH MINH
    Phạm Bá Chiểu
    Hoàng hôn ắt hẹn
    Bình minh thắm tươi
    Gian nan ắt hẹn rạng ngời thành công


    664
    ĐƯỜNG ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Đời giáng đêm tối
    Toả đuốc tim mình!
    Tiến lên phía trước bình minh đón chờ




    665
    GIƯỜNG ĐẸP ĐÂU MƠ XINH
    Phạm Bá Chiểu

    Chim bộ lông đẹp
    Chắc gì hót hay
    Giường xinh đâu hẳn đong đầy mơ xinh



    666
    HÃY NHÌN TRỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Sao mặt trời đỏ
    Bầu trời lại xanh?
    Giục ta bùng lửa
    Hy vọng xanh tràn


    667
    SAO TA HÃY TOẢ
    Phạm Bá Chiểu

    Cuộc đời- đêm tối
    Ta- ngôi sao xinh
    Vì đời gắng toả
    Cho trời lung linh


    668
    NGƯỜI MÂY ĐEN
    Phạm Bá Chiểu

    Nhiều người lắm lắm
    Như áng mây đen
    Ngày không có họ
    Tưng bừng nắng lên




    669
    BẬT MẶT NẠ
    Phạm Bá Chiểu

    Nhiều người chẳng phải
    Đổi thay tính người
    Mà chiếc mặt nạ
    Vô tình bật rơi


    670
    DỒN SỨC
    Phạm Bá Chiểu

    Cái tiền thể mua
    Dùng tiền mua lấy,
    Dồn sức cho cái
    Tiền không thể mua

    673
    BUỒN VUI SINH NỞ
    Phạm Bá Chiểu

    Niềm vui đẻ một niềm vui
    Nỗi buồn đã chửa... sinh đôi nỗi buồn



    674
    LỜI KHUYÊN CHÍNH MÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Có những lúc lời ta khuyên người khác
    Lại là điều ta hãy gắng làm theo




    675
    CƠ HỘI TOẢ MÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Đời tăm tối, cơ hội tự toả mình
    Sao sáng nhất ở trời tăm tối nhất





    676
    BÌNH MINH TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Như bình minh rạng rỡ
    Toả rực nắng dâng ngày
    Bình minh tim hãy đầy
    Năng lượng sống tích cực


    677
    TỰ LỰC!
    Phạm Bá Chiểu

    Không dám ốm vì chẳng ai chăm sóc
    Không dám buồn vì chẳng ai hỏi thăm
    Không dám lười vì chằng ai giúp đỡ
    Không than thiếu tiền vì chẳng ai quan tâm

    Chính nhờ thế tôi dặn lòng tự lực
    Như xương rồng giữa sa mạc bao la
    Từng chút một thích nghi cùng bão cát
    Để một ngày nở rực rỡ đầy hoa

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    678
    TỰ BUỒN
    Phạm Bá Chiểu

    Đời luôn vui sướng
    Chẳng hề buồn đau
    Nếu có, chỉ thể
    Ta làm buồn nhau


    679
    ÁP LỰC
    Phạm Bá Chiểu

    Dưới áp lực siêu mạnh
    Than đá hoá kim cương
    Gồng mình vượt gian khó
    Tầm thường hoá phi thường



    680
    VẬN ĐỘNG
    Phạm Bá Chiểu

    Vận động thay được
    Bất cứ thuốc nào
    Nhưng chẳng thuốc nao
    Thay được vận động


    ÍT BẠN
    Phạm Bá Chiểu

    Thà ít bạn
    Khi hoạn nạn có nhau
    Hơn nhiều bạn
    Khi hoạn nạn thay sim


    682
    RƯỢU CỞI TRÓI LƯỠI
    Phạm Bá Chiểu

    Những chiếc răng long lanh như chấn song
    Giam chiếc lưỡi trong ngục tù đen tối
    Rượu vào môi là ân nhân cởi trói
    Tự do rồi, lưỡi hót những lời ca


    683
    KHOẺ VÀ TIỀN
    Phạm Bá Chiểu

    Có sức khoẻ ta thể kiếm được tiền
    Nhưng bằng tiền không thể mua sức khoẻ


    684
    BẠN TRUNG THÀNH
    Phạm Bá Chiểu

    Chẳng chó nào bỏ chạy
    Khi chủ bị tấn công


    685
    VỊ TRÍ HAY HƯỚNG ĐI
    Phạm Bá Chiểu

    Vị trí đứng không phải điều quan trọng
    Quan trọng là hướng đi tới tương lai



    686
    NẾU BIẾT TRƯỚC?
    Phạm Bá Chiểu

    Sẵn sàng đón, vượt
    Bất ngờ cuộc đời...
    (Nếu biết trước rồi
    Đời còn hấp dẫn?)


    687
    TƯỞNG BỞ
    Phạm Bá Chiểu

    Những người thông minh
    Những người xinh đẹp
    Có chung khuyết tật
    Tưởng vượt thời gian

    688
    SỐNG TỐI GIẢN
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy sống tối giản
    Cho đời thanh thản
    Làm phức tạp đời
    Chỉ tự mình thôi


    689
    TRUYỀN NĂNG LƯỢNG SỐNG
    Phạm Bá Chiểu

    Ý nghĩa nào hơn
    Truyền năng lượng sống
    Cho người vô vọng
    Đạp bùn, tiến lên...


    690
    HÃY VUI SỐNG
    Phạm Bá Chiểu

    Mặt trời lại mọc
    Hồng lại nở xinh
    Đời vốn vui sướng
    Buồn do tự mình


    691
    THIÊN HẠ
    Phạm Bá Chiểu

    Thiên hạ không nuôi bạn
    Bạn khổ, họ chẳng màng
    Bạn vui, họ ganh ghét
    Lời họ? Sao quan tâm?


    692
    LINH HOẠT
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy sống linh hoạt
    Như chim đổi màu
    Đừng mong đời đẹp
    Không hề khổ đau


    693
    KHIÊM TỐN
    Phạm Bá Chiểu

    Biển luôn hạ thấp
    Dưới muôn dòng sông
    Mới nhận nhiều nước
    Muôn trùng mênh mông


    694
    SỨC MẠNH LỜI NÓI
    Phạm Bá Chiểu

    Khích lệ tích cực
    Đuổi được rét đông
    Khích bác tiêu cực
    Làm đông chất chồng


    695
    KIẾM VÀ TIÊU TIỀN
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy học mọi cách
    Kiếm ra nhiều tiền
    Nhưng học trước tiên
    Tiêu tiền hợp lý


    696
    CƯỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Cười không làm nghèo
    Người dâng tặng nó
    Nhưng làm giàu có
    Người nhận nụ cười


    697
    LAN TOẢ
    Phạm Bá Chiểu

    Cười lan hạnh phúc
    Cho người xung quanh
    Toả lan quay lại
    Hạnh phúc chính mình


    698
    TỰ LẬP
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy tập sống
    Như những loài hoa đại
    Chẳng ai chăm
    Vẫn toả mãi sắc hương


    699
    BA ĐIỂM MẠNH
    Phạm Bá Chiểu

    Điểm mạnh con người:
    Thích nghi thời tiết,
    Thích nghi công việc,
    Thích nghi tình yêu...



    700

    THÀNH CÔNG?
    Phạm Bá Chiểu

    Thành công chẳng đến
    Người chờ sung rơi,
    Đến người ngụp lặn
    Nước mắt, mồ hôi


    701
    ĐỪNG VỘI SO SÁNH
    Phạm Bá Chiểu

    Bầu trời họ to
    Vũ trụ ta bé
    Hết mình có thể
    Kiến thắng được voi



    702
    HAI CUỘC ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Người dở chỉ biết
    Than thở không dừng
    Người hay chỉ biết
    Vươn lên không ngừng



    703
    VẪN LẠC
    Phạm Bá Chiểu

    Thuyền có hải đồ
    Vẫn không về bến
    Bởi không điểm đến
    Muôn trùng biển xanh



    704
    HÃY BIẾT TẬN HƯỞNG
    Phạm Bá Chiểu

    Mỗi ngày mới
    Một món quà vô giá
    Với những ai
    Biết tận hưởng cuộc đời



    705
    MỆT GẤP ĐÔI
    Phạm Bá Chiểu

    Mệt chỉ một lần
    Mưu sinh đói khổ
    Nhưng nếu than thở
    Mệt còn gấp đôi



    706
    ĐÁ ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Đời ta viên đá
    Đục bởi chính mình
    Thành viên đá lát
    Hay tượng thiên thần



    707
    BA ĐỈNH THÀNH CÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Quá khứ? Bài học!
    Hiện tại? Hài lòng!
    Tương lai? Tin tưởng
    Tuyệt đỉnh thành công


    708
    CHẤP THỜI GIAN
    Phạm Bá Chiểu

    Tiền như nước? Cạn!
    Danh như xuân? Tàn!
    Tình yêu? Sóng biển
    Vỗ cùng thời gian


    709
    THAY ĐỔI
    Phạm Bá Chiểu

    Muốn cuộc thay đổi
    Thế giới bao la
    Trước hãy thay đổi
    Thế giới lòng ta


    710
    ĐƯỜNG QUÊ
    Phạm Bá Chiểu

    Có thể quên tất
    Đời muôn nẻo đường
    Nhưng tim nhớ mãi
    Đường về quê hương


    711
    SỐNG TỐI GIẢN
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu sống tối giản
    Thanh thản vô cùng
    Nếu sống phức tạp
    Đời thành mê cung


    712
    CHỌN TÌNH YÊU- CHỌN CON ĐƯỜNG
    Phạm Bá Chiểu

    Hạnh phúc? Điểm đến!
    Tình yêu? Con đường!
    Chọn đúng? Về đích!
    Chọn nhầm? Lạc phương!


    713
    TỰ CỨU MÌNH TRƯỚC
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu không hết mình
    Trong cơn hoạn nạn,
    Ai muốn kéo bạn
    Chẳng tìm ra tay.


    714
    XẤU HỔ
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng xấu hổ
    Những điều ta chưa biết
    Xấu hổ khi
    Ta không chịu học hành


    715
    TRẺ MÃI
    Phạm Bá Chiểu

    Trí tuệ trẻ?
    Dẫu tuổi nào cũng học!
    Tim không già?
    Dẫu bao tuổi cũng yêu!



    716
    TIM MẶT TRỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Luyện tim mặt trời
    Toả không gian đời
    Khinh thường gian khó
    Bão bùng, mưa rơi


    717
    QUYẾT TÂM
    Phạm Bá Chiểu

    Dẫu đời cay đắng
    Ta quyết ngọt ngào
    Đêm càng tăm tối
    Càng bừng ánh sao


    718
    XÂY?
    Phạm Bá Chiểu

    Đời cho gạch đá
    Bạn xây bậc thang
    Lên tầm cao mới?
    Hay xây bức tường?


    719
    TUỲ NGƯỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Người lạc quan thấy
    Mưa tưới tốt cây
    Người bi quan thấy
    Mưa đem bùn lầy


    720
    LŨ?
    Phạm Bá Chiểu

    Người lạc quan thấy
    Lũ lợi muôn đường
    Người bi quan thấy
    Lũ đầy tang thương


    721
    MẤT?
    Phạm Bá Chiểu

    Chẳng gì mất cả
    Ngay chính mặt trời
    Lặn xuống một nơi
    Mọc lên nơi khác


    722
    BUỒN?
    Phạm Bá Chiểu

    Lúc buồn cứ khóc
    Đầy vơi mưa rơi
    Xong, lau nước mắt
    Cười hơn mặt trời


    723
    CUỘC ĐỜI NHƯ CÂY KEM
    Phạm Bá Chiểu

    Đời người như thể
    Cây kem ngon lành
    Hãy mau tận hưởng
    Kẻo rồi tan nhanh
    Em xinh thế như không là sự thật
    Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
    ☆☆☆☆☆Trả lờiTrích dẫnChia sẻ trên Facebook
    Ảnh đại diện
    Phạm Bá Chiểu
    Ngày gửi: Hôm nay 16:09

    724
    CHĂM TIỀN
    Phạm Bá Chiểu

    Tiền như phụ nữ
    Muốn có hãy chăm
    Bằng không bỗng thành
    Hạnh phúc người khác


    725
    MẤT MỘT HAY MẤT HAI?
    Phạm Bá Chiểu

    Không cho mượn tiền
    Chỉ mất mỗi bạn
    Nhưng nếu cho mượn
    Mất bạn lẫn tiền


    726
    KỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT
    Phạm Bá Chiểu

    Kiếm tiền- kỹ thuật:
    Nói giỏi, làm hay
    Tiêu tiền- nghệ thuật:
    Tiết kiệm, đủ đầy





    736
    CHINH PHỤC ĐỈNH NÚI?
    Phạm Bá Chiểu

    Nào đâu phải
    Ta chinh phục đỉnh núi
    Mà tự ta
    Đang chinh phục chính mình


    737
    LÊN ĐỈNH NÚI
    Phạm Bá Chiểu

    Lên đỉnh không để
    Thế giới thấy ta
    Mà ta nhìn xa
    Thấy toàn thế giới


    738
    THÍCH NGHI ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Chọn bạn bè, sao chọn được anh em
    Chọn nơi ở, chọn làm sao thời tiết
    Hãy kiên cường vượt những điều khắc nghiệt
    Đời không thích nghi ta, ta phải thích nghi đời





    739
    HÃY TỰ VƯƠN
    Phạm Bá Chiểu

    Cỏ dại ai chăm
    Vươn mình lớn dậy?
    Ai trồng hoa dại
    Ngạt ngào toả hương?



    740
    NGỌN NẾN
    Phạm Bá Chiểu

    Tắt nến người khác
    Mình đâu sáng hơn
    Chi bằng toả ánh
    Nến mình sáng thêm


    741
    GẮNG ĐỢI THỜI CƠ
    Phạm Bá Chiểu

    Sông không đủ nước
    Thuyền sao lên đường?
    Trời không đủ gió
    Giăng chi cánh buồm?



    742
    KIÊN NHẪN
    Phạm Bá Chiểu

    Không bằng sức mạnh
    Mà đức kiên trì
    Giọt nước mềm đục
    Thủng đá cứng lì



    743
    VUI HIỆN TẠI
    Phạm Bá Chiểu

    Tương lai khôn đoán
    Quá khứ đã qua
    Hãy vui hiện tại
    Đang cùng bên ta



    744
    SÂN KHẤU CUỘC ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Cuộc sống muôn màu
    Con người muôn mặt
    Ta ham diễn xuất
    Vai hề cuộc đời


    745
    CHĂM CHỈ VÀ TÀI NĂNG
    Phạm Bá Chiểu

    CHĂM CHỈ làm việc
    Sẽ vượt TÀI NĂNG
    Nếu TÀI NĂNG ấy chẳng chăm chút nào

    KHÔNG AI ĐỠ
    Phạm Bá Chiểu

    Mình tôi vững bước
    Dặm xa đường đời
    Không hề dám ngã-
    Phía sau không người


    747
    CHỌN AN NHÀN?
    Phạm Bá Chiểu

    Vào những tháng năm
    Còn chịu khổ được
    Hãy đừng chọn trước
    Cuộc sống an nhàn

    748
    CHỐNG COVID
    Phạm Bá Chiểu

    Đeo khẩu trang hay muốn đeo máy thở?
    Ở nhà vui hay vào viện cô đơn?
    Cách hai mét hay muôn đời xa cách?
    Uống nước nhiều hay truyền dịch nhiều hơn?


    749
    SÁCH VÀ TIỀN
    Phạm Bá Chiểu

    Bao nhiêu trang sách
    Bạn đọc hôm nay
    Bằng số tiền mặt
    Bạn đếm mai ngày



    750
    LÁI ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Không lái được gió
    Hãy lái cánh buồm
    Tránh sao gian khó
    Vượt băng không sờn


    751
    ĐUỐI
    Phạm Bá Chiểu

    Chẳng ai chết đuối
    Trong biển mồ hôi
    Chỉ thể chết đắm
    Trong biển biếng lười


    752
    ĐÓN NHẬN
    Phạm Bá Chiểu

    Sẵn sàng đón nhận
    Vòng xoay đất trời!
    Sao vui nắng đẹp
    Lại buồn mưa rơi?


    753
    TIỂU THUYẾT ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Cuộc đời- tiểu thuyết
    Khôn đoán hồi kết
    Bí ẩn, tò mò...
    Qua rồi sẽ biết

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    754
    KHÍCH LỆ
    Phạm Bá Chiểu

    Lời khích lệ, người cho chẳng tốn tiền
    Mà người nhận, nhận món quà vô giá


    755
    PHỤC HỒI?
    Phạm Bá Chiểu

    Áo rách thể vá,
    Dao cùn thể mài;
    Lòng người thương tổn
    Khó thay phục hồi


    756
    HỐI TIẾC?
    Phạm Bá Chiểu

    Chân thành với nhau
    Chưa hẳn tốt hết
    Nhưng điều tuyệt hay:
    Chẳng hề hối tiếc


    757
    ĐỔI MÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Khôn đổi thế giới
    Hãy đổi chính ta
    Hôm nay ta phải
    Hơn ngày hôm qua


    758
    KHOẢNG CÁCH
    Phạm Bá Chiểu

    Khoảng cách- phép thử
    Cho ta hiểu ra:
    Cái gì cần giữ
    Cái gì phải xa



    759
    BÌNH YÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Bình yên nằm ở tim ta
    Cớ chi nhọc sức tìm xa bên ngoài



    760
    PHÉP THỬ
    Phạm Bá Chiểu

    Người ta đem lửa thử
    Có thực đó vàng ròng
    Đem vàng thử phụ nữ
    Phụ nữ thử đàn ông



    761
    GIÀU VÀ NGHÈO
    Phạm Bá Chiểu

    Lắm tiền sống giữa bão bùng
    Chẳng bằng tiền ít sống cùng an nhiên



    762
    TRAI GIÀ
    Phạm Bá Chiểu

    Ưa thịt bò biftek
    Dù hàm răng không còn
    Thói đàn ông vốn vậy
    Trâu già thích cỏ non


    763
    TIỀN VÀ BỆNH
    Phạm Bá Chiểu

    Tiền khó thể hết bệnh
    Bệnh có thể hết tiền
    Tiền tài và sức khoẻ
    Sức khoẻ cần ưu tiên


    764
    SỨC MẠNH LỜI NÓI
    Phạm Bá Chiểu

    Một lời tích cực
    Ấm ba tháng đông
    Một lời tiêu cực
    Cả hè lạnh cong




    765
    NHỊP CẦU NỤ CƯỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Như nhịp cầu đẹp
    Bắc qua dòng sông
    Nụ cười cầu đẹp
    Nối hai tâm hồn



    766
    THAY ĐỔI THẾ GIỚI
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy để nụ cười
    Thay đổi thế giới
    Chớ để thế giới
    Thay đổi nụ cười



    767
    LÃI, LỖ
    Phạm Bá Chiểu

    Ngày không cười, ngày đời ta lỗ nặng
    Ngày vang cười, ngày lãi lớn đời ta


    768
    SỢ
    Phạm Bá Chiểu

    Không sợ mọi gian khó
    Sợ mình tự đầu hàng



    769
    NGẮN
    Phạm Bá Chiểu

    Chẳng hề ai cấm
    Tuổi trẻ làm sai
    Nhưng tuổi trẻ ngắn
    Đâu thể sai dài



    770
    HÃY CHÍNH MÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Dẫu bạn sống tốt
    Đạt mức cao siêu
    Vẫn có người ghét
    Không ít thì nhiều

    Vậy ta hãy sống
    Chính mình cuộc đời
    Sao phải gắng sức
    Vừa lòng mọi người?



    771
    NIỀM TIN NHƯ TỜ GIẤY
    Phạm Bá Chiểu

    Niềm tin- tờ giấy
    Một khi vò nhàu
    Có vuốt cỡ nào
    Chẳng sao phẳng lại

    772
    CHỈ SỢ
    Phạm Bá Chiểu

    Không sợ bạn sai đường
    Chỉ sợ không dám bước
    Không sợ không làm được
    Chỉ sợ không dám làm


    773
    BÀI HÁT CUỘC ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Ý kiến người khác
    Xứng nhạc đệm thôi
    Ca từ bạn viết
    Mới vươn đỉnh đời




    774
    TỰ TRÁCH
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng trách người đã khiến ta thất vọng
    Hãy trách minh quá kì vọng về ai


    775
    CÓ VÀ THIẾU
    Phạm Bá Chiểu

    Có gì cũng được trừ có bệnh
    Thiếu gì cũng được chớ thiếu tiền
    Không gì cũng được trừ không khoẻ
    Vơi gì cũng được chớ vơi tình


    776
    NGHỊCH LÝ
    Phạm Bá Chiểu

    Luôn nhớ câu này
    “Cờ ngoài sáng nước”
    Kẻ khuyên người khác
    Không khuyên nổi mình



    777
    QUẢN LÝ NHÂN SỰ
    Phạm Bá Chiểu

    Mèo rất thích cá
    Nhưng không thể bơi
    Cần đặt đúng chỗ
    Khả năng mỗi người




    779
    THẦN KINH CĂNG
    Phạm Bá Chiểu

    Thần kinh căng thẳng
    Như sợi dây đàn
    Vốn bền chẳng bằng
    Một sợi tơ nhện


    780
    MẮT NHÌN TƯƠNG LAI
    Phạm Bá Chiểu

    Trời đặt đôi mắt
    Ở phía trước đầu-
    Tương lai hướng thẳng
    Quá khứ lùi sau




    781
    VAI DIỄN CUỘC ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Ta chú hề nhỏ
    Sân khấu tình đời
    Có gì ngại diễn khi trời phân vai?


    782
    ĐƠN GIẢN CUỘC ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Những người không thích
    Quên ngay và luôn
    Đừng để bực tức
    Khuấy đục tâm hồn


    783
    PHƠI NỖI BUỒN
    Phạm Bá Chiểu

    Nỗi buồn như nước
    Niềm vui, nắng trời
    Buồn khéo phơi nắng
    Bốc thành mây trôi...
    Em xinh thế như không là sự thật
    Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
    ☆☆☆☆☆
    Trả lờiTrích dẫn[​IMG]
    Phạm Bá Chiểu
    Ngày gửi: Hôm kia 06:52

    784
    LẠI NUÔI HI VỌNG
    Phạm Bá Chiểu

    Đứng vì thất bại
    Hành hạ bản thân,
    Lại nuôi hi vọng
    Thành công ắt gần


    785
    HÃY DẬY SỚM
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy nhớ rằng khi bạn
    Đang say sưa giấc lành
    Người khác đã thức dậy
    Thực hiện giấc mơ mình




    786
    BÍ QUYẾT GIÀU
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy chăm học khi mọi người tiệc tùng
    Hãy làm việc khi mọi người ngủ kĩ
    Hãy tiết kiệm khi mọi người phung phí
    Hãy tiến lên khi mọi người dừng chân


    787
    CÁNH BUỒM BÃO BIỂN
    Phạm Bá Chiểu

    Khi bão biển, sao thể thay hướng gió?
    Chỉnh hướng buồm! Thuyền luôn cập bến mơ.




    788
    MÂY VÀ TRỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Mây muôn sắc dù tím, vàng, hồng, đỏ...
    Phía trên xa chỉ một sắc trời xanh


    789
    BẬN
    Phạm Bá Chiểu

    Bao cơ hội bỏ qua không trở lại
    Bởi bận cầu cơ hội giữa khói nhang...

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    790
    CON NGƯỜI VÀ ĐIỆN THOẠI
    Phạm Bá Chiểu

    Ngày nay chiếc điện thoại
    Mỏng hơn, thông minh hơn
    Con người thì ngược lại
    Dày thêm và dốt thêm


    791
    HAI NIỀM VUI
    Phạm Bá Chiểu

    Niềm vui một: đạt siêu nhiều tiến sĩ
    Niềm vui hai: họ chẳng có việc làm


    792
    THIỆN XẠ?
    Phạm Bá Chiểu

    Người trăm phát trăm trúng
    Là người có tuyệt chiêu:
    Bất cứ gì bắn trúng
    Gọi đó là mục tiêu


    793
    NGÀY MỚI TÍCH CỰC
    Phạm Bá Chiểu

    Mặt trời truyền nhiệt
    Cho đất ấm lên
    Người truyền tích cực
    Cho đời đẹp thêm


    794
    LUẬT GẦN XA
    Phạm Bá Chiểu

    Smartphone làm bạn
    Gần người xa xăm
    Nhưng lại làm bạn
    Xa người ở gần


    795
    THAY
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy để smartphone
    Thay cho tính toán,
    Báo chí, máy ảnh...
    Đừng thay gia đình

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình