+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 16 của 16

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm DUYÊN THƠ của tác giả Bùi Xuân Phượng

  1. #11
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TÌNH THI HỮU

    Bao ngày khấp khởi rộn mừng trông
    Rạng rỡ ban mai ngát nụ hồng
    Thiện chí dày công từng vượt nỗi
    Tâm tình nặng nghĩa chẳng nề dông
    Tơ duyên mỏng, vẫn dành lòng quý
    Nhạt sắc thơ, vui ủ chữ đồng
    Thuở ấy người xưa còn giữ lệnh
    Lời vàng một khối trải sâu nông.

    Nguyễn Văn Thái
    24-12-2020

    Bài hoạ trên Facebook

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Những bài hoạ khác trên Facebook
    Nguyên Xuân đưa về đây để thi huynh Bùi Xuân Phượng biết,
    nếu có khắc lục cũng không sửa được.

    NGHĨA BẠN
    (Nhà Nông)

    Nhớ lại quê nhà mỏi mắt trông
    Được mùa hoa quả sắc tươi hồng
    Lúa vàng trĩu hạt nào lo bão
    Sen thắm đầy hồ há ngại dông
    Ngô thóc chật bồ say nghĩa hợp
    Sắn khoai tràn ví thỏa tâm đồng
    Bội thu đỗ lạc tha hồ ép
    Nhứtnướcnhìphânquýnghiệpnôg

    Thứ Hai ngày 21-12-2020
    THANH BÌNH ĐỖ
    ( U S A )


    GỌT GIŨA THƠ
    (Nguyên vận, ngũ độ thanh)

    Thi đường kiếm vận để mà trông
    Trả mãi mùa xuân giọt nắng hồng
    Vẫn thả đầy thơ nhìn gió hạ
    Sao mà cạn tứ tưởng trời giông
    Vần gieo thỏa chí vài câu hợp
    Ý trải lòng say một chữ đồng
    Gắng gỏi xin từ không lại lỡ
    Văn mình gọt giũa chả còn nông.

    Nguyễn Thanh Ninh
    Hà Nam, 24/12/2020
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 25-12-2020 lúc 10:53 AM

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    HỌA THƠ

    Thơ đường bạn gửi vẫn ngầm trông
    Gắng họa làm sao nghĩa đủ hồng
    Mặc buổi gieo vần câu núp bão
    Thây giờ dựng tứ chữ chuồn dông
    Lòng kiên vẹn khổ trao nồng thắm
    Trí vững vừa trang loại đổ đồng
    Nhẫn nại tu từ cho óng ả
    Thêm tình mọng quả giống nghề nông.

    13/02/2021
    Đoàn Nam

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 182
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post329792

    DUYÊN THƠ

    Mến mộ thơ người cứ ngóng trông
    Cùng nhau nối vận níu Xuân hồng
    Tưng bừng trải chữ gom mưa móc
    Rộn rã trao vần đuổi bão dông
    Lắm chốn gieo duyên tình hội tụ
    Nhiều nơi kết phận nghĩa hoà đồng
    Cây cầu xướng hoạ thêm bền chắc
    Chẳng biệt phân gì Sĩ với Nông.

    BXP 12.12.2020
    CÙNG FAAY
    Vào vườn cứ ngóng lại chờ trông
    Gặp bạn Lầu Mây má ửng hồng
    Mến mộ thơ Người nên kết mộng
    Yêu chiều nết bạn hóa đồng lòng
    Trao nhau vế xướng vui cùng ủng
    Lĩnh hội vần hòa thỏa ước mong
    Kết nối ân tình tâm khỏi trống
    Sân chơi kết bạn quản gì nông../..
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 29-11-2021 lúc 03:20 PM

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 182
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post329792

    DUYÊN THƠ

    Mến mộ thơ người cứ ngóng trông
    Cùng nhau nối vận níu Xuân hồng
    Tưng bừng trải chữ gom mưa móc
    Rộn rã trao vần đuổi bão dông
    Lắm chốn gieo duyên tình hội tụ
    Nhiều nơi kết phận nghĩa hoà đồng
    Cây cầu xướng hoạ thêm bền chắc
    Chẳng biệt phân gì Sĩ với Nông.

    BXP 12.12.2020
    TÌNH THƠ
    Vào vườn ngắm cảnh những chờ trông
    Gặp bạn Lầu Mây má ửng hồng
    Mến mộ thơ Người nên kết mộng
    Yêu chiều nết bạn hóa đồng lòng
    Xin cho vế xướng vui cùng ủng
    Lĩnh hội giao hòa thỏa ước mong
    Kết nối ân tình tâm mở rộng
    Sân chơi xướng họa tỏa hương nồng../
    NGUYỄN TUẤN THẮNG

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của daonamxuong
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    daonamxuong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 657
    Thanks
    1.931
    Thanked 2.549 Times in 629 Posts
    Blog Entries
    6

    LO GÌ

    Thơ thời tự cảm khỏi cần trông
    Sẽ được niềm vui tỏa sắc hồng
    Chữ nghĩa trao nhiều đâu kẻ lặn
    Câu tình tặng cả chẳng ai dông
    Chờ niêm bạn viết đầy trang sách
    Đợi tứ người ghi ngập cánh đồng
    Thoải mái tâm hồn tuôn kiểu đẹp
    Lo gì xướng hoạ nước hồ nông

    Daonamxuong

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn daonamxuong vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình