+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 16

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm DUYÊN THƠ của tác giả Bùi Xuân Phượng

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm DUYÊN THƠ của tác giả Bùi Xuân Phượng

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post329792

    DUYÊN THƠ

    Mến mộ thơ người cứ ngóng trông
    Cùng nhau nối vận níu Xuân hồng
    Tưng bừng trải chữ gom mưa móc
    Rộn rã trao vần đuổi bão dông
    Lắm chốn gieo duyên tình hội tụ
    Nhiều nơi kết phận nghĩa hoà đồng
    Cây cầu xướng hoạ thêm bền chắc
    Chẳng biệt phân gì Sĩ với Nông.

    BXP 12.12.2020
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 23-12-2020 lúc 01:52 PM

  2. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    1.Mãi Vọng

    Thi đàn chẳng phút nữ ngừng trông
    Mỏi vọng từng hôm sắc mãi hồng
    Bạn trải thơ ngời hưng ý chữ
    Tâm hòa nghĩa thắm rạng trời dông
    Ngàn phương bữa quyết chăm vườn tỏ
    Bốn bể tình trao giữ dạ đồng
    Mỗi buổi quay quần say xướng họa
    Cho dóng quốc ngữ khỏi mòn nông.


    Hồng Vy
    19-12-2020

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    2- NƠI NÀY

    Nơi này bốn bể vẫn chờ trông
    Mảnh đất thân thương của Vịt Hồng
    Tứ Trụ mềm nâng ghìm bão lốc
    Điều Hành dịu giữ chặn mưa dông
    Tưng bừng xướng hoạ trăm miền kết
    Rộn rã giao lưu một khối đồng
    Mái ấm tình thơ bền chặt mãi
    Duyên hoà bạn trí với tôi nông.

    BXP 20.12.2020

    Cảm ơn ĐHV Nguyên Xuân đã đưa bài thơ của tôi vào Góc xướng hoạ, nhưng bây thì còn được bao người hoạ nữa đây!!!

  6. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    DUYÊN THƠ

    Đông sầu nhớ bạn chỉ vời trông
    Đợi nắng xuân sang trải ánh hồng
    Muốn hạ dòng thơ tình hóa bão
    Mơ cài ngọn bút chữ thành dông
    Anh gieo đẹp tứ mừng duyên hợp
    Chị giữ bền tâm hẹn nghĩa đồng
    Nhẫn nại thu chiều năng gọt giũa
    Gom về hạt mẩy tựa nhà nông!

    Nguyên Xuân
    2012/2020

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    04. TRỌNG

    Miễn dám ơ thờ để bạn trông
    Quà đơn mọn chỉ ít hương hồng
    Đôi bài lục bát ngâm tràn võng
    Những khổ thơ Đường giúp chặn dông
    Tạo nghĩa êm đềm sao tính bổng?
    Gầy ân óng ả lại so đồng?
    Tình nơi chốn ảo coi làm trọng
    Thức giả trăm lần học lão nông.
    HỒNG THOẠI 22.12.20

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    5. DUYÊN THƠ
    (Họa y đề)

    Ngưỡng vọng thi đàn mỏi mắt trông
    Nhìn gương bác Phượng dỡ than hồng
    Gom từng hộc chữ cầu khêu lửa
    Chất những kho vần đợi đuổi dông
    Biển ý lầu mây tường ngọc nữ
    Rừng nhân góc họa tỏ kim đồng
    Bao người lỡ hẹn mong ngày tới
    Góp mặt quây quần đủ Sĩ Nông.

    Nguyễn Thanh Toàn
    23/12/2020
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2

    6 - TÌNH THƠ



    Tập tễnh thơ vào mải miết trông
    Dù sao thể luật đã pha hồng
    Câu vần ngó bộ giăng đầu cửa
    Ý vận xem chừng rủ giữa dông
    Lả lướt mây vờn bay dọc bãi
    Vòng vo gió thổi giũ ngang đồng
    Lời trao xướng họa còn non bỏ
    Đối ngẫu -ngôn từ - nhỏ nhẹ nông.

    Manh Kỷ TP Vinh NA

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    HOÀI TRÔNG

    Thân già ý nguyện vẫn hoài trông
    Tứ Trụ nâng niu những sắc hồng
    Chữ trải tưng bừng hăng tựa bão
    Từ vào rộn rã mạnh như dông
    Thi đàn hợp sức muôn lòng tụ
    Bạn hữu chung tay một chí đồng
    Đất giữ chim lành cầu chắc nhịp
    Say mùa gặt hái giống người nông.

    BXP 23.12.2020
    @ Bài làm hôm qua, ốm chưa kịp đăng, nay vào đăng, nếu có chỗ nào khắc lục, nhờ ĐH chuyên trang sửa giúp.

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    8- KỂ GÌ NÔNG!

    Nơi vừa một Kỉ lắm điều trông
    Mộng đất Huê Viên mãi thắm hồng
    Nước tưới vườn thăm ngăn chặn bão
    Sâu tìm bệnh dõi đuổi xua dông
    Cầu thơ chắc nhịp tình tròn đến
    Ngọn bút bền duyên nghĩa trọn đồng
    Khối giữ nhân hoà thân ái vẹn
    Tim đầy nhiệt huyết kể gì nông.

    BXP 24.12.2020

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    HỘI THƠ

    Thơ Đường mở hội vẫn hằng trông
    Bạn hữu gần xa gửi đóa hồng
    Để tặng thi đàn, khinh bão táp
    Và trao lữ khách, mặc trời giông
    Tưng bừng thảo muội gieo vần NHẤT
    Phấn khởi hiền huynh họa chữ ĐỒNG
    Vãng cảnh ba miền bao hạnh phúc
    Giao hòa bốn biển sĩ cùng nông.

    Quang Chính – 24/12/2020
    Bài hoạ trên Facebook

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình