+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIÊT NAM 20/10

  1. #1
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.669 Times in 4.450 Posts

    CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIÊT NAM 20/10

    CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIÊT NAM 20/10





    Xin chúc các chi em phu nữ chúng mình ngày 20/10 thât vui, thât đep, thât hanh phúc và thât nhiều sức khỏe!
    ( PS: Sáng giờ Thy Lan không lên mang và cũng không thấy ai chúc mình nên quên mất hôm nay là 20/10. Bay giờ mới đăng lời chúc mừng, xin moi người thứ lỗi a!
    và nhân đây cũng xin phép được mươn bài thơ của chi Thanh Liêm để tô điểm cho lời chúc thêm ngot ngào và đâm đà nhé!)

    MỪNG NGÀY 20/10

    Mừng Ngày Phụ Nữ hàng năm
    Biết ơn người đã lo chăm một đời
    Vần thơ viết chẳng hết lời
    Ngợi ca tình mẹ sáng ngời thanh cao

    Tấm lòng Mẹ mãi đẹp sao!
    Như dòng sông lớn chảy vào biển khơi
    “Dạy con học nói, học cười
    Học đi đứng đắn, học ngồi nết na”

    Công cha tựa núi cao xa,
    Ân tình của mẹ mãi là biển sâu
    Trồng người bền bỉ dài lâu
    Chịu thương, chịu khó, mẹ giàu tình yêu.

    Đảm đang, gánh vác,… bao điều
    Cần cù, lam lũ rất nhiều hy sinh
    Thủy chung giữ trọn nghĩa tình
    Khó khăn mẹ nhận riêng mình cũng cam.

    Nhân ngày Phụ nữ Việt nam
    Ngàn bông hoa thắm dâng lên tặng người
    Bao nhiêu ngôn ngữ trên đời
    Cũng không nói hết những lời tri ân
    (Trần Thị Thanh Liêm)

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.212
    Thanked 39.175 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ĐHVC THYLAN RẤT NHIỀU!
    Sau đây xin giới thiệu với quý vị một thi phẩm vui của thi sĩ DUƠNG ĐOÀN TRỌNG:
    LỜI HỨA ĐÀN ÔNG
    (Thơ vui tặng chị em ngày PNVN )

    Đàn ông hứa áo quần không may túi
    Lĩnh lương về sẽ chỉ cầm tay
    Khi gặp vợ nếu ôm là rơi mất
    Cho nên bao giờ cũng phải nộp vợ ngay

    Đàn ông hứa đi xe yên một
    Dắt xe ra không có chỗ đèo
    Phụ nữ vẫy không bao giờ “Si tốp”
    Bởi có mời em cũng chẳng thèm leo

    Đàn ông hứa toàn xem phim ma mãnh
    Chập tối là không dám đi đâu
    Nếu có đi phải cùng với vợ
    Vì vợ còn bảo vệ đấng mày râu

    Đàn ông hứa điện thoại không tiếng Việt
    Để vào “ phây” không chát được với ai
    Nhờ vợ bịt camera máy ảnh
    Để đi đâu không chụp ảnh chân dài
    ...
    Đàn ông hứa xong rồi hay quên lắm
    Đừng bao giờ chị em trách các anh
    Những điều trên chỉ là ví thử
    Thật ra ... các lão rất chân thành ..

    Dương Đoàn Trọng
    20-10-2019
    ****************************

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình