+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Thơ - Trần Tường Vi

Hybrid View

  1. #1
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28

    Thơ - Trần Tường Vi


    1. Xin Một Lần Cúi Xuống
    2. Dễ Thương
    3. Đưa Nhau
    4. Yêu Lầm Lạc






    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 25-11-2021 lúc 01:34 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Xin Một Lần Cúi Xuống
    Tác giả: Trần Tường Vi

    Xin một lần cúi xuống
    Lật sang trang tình buồn
    Tiếng chuông chiều vang, muộn
    Nghe đời lỗi lầm hơn

    Thương mình chiếc bóng ngã
    Đường trơn ai đưa về
    Đã quen rồi chợt lạ
    Thấm đau từng cơn mê

    Xin một lần cúi xuống
    Vốc đầy tay ngụm sầu
    Trên môi mềm riêng uống
    Chếnh choáng, gầy cơn đau

    Lời kinh khô hết phép
    Hoá thân ra tội đồ
    Dòng đời vây hạn hẹp
    Chớp mắt hoàn hư vô

    Tháng Ba nằm trên tóc
    Xui nghìn sợi rối nhầu
    Gió làm tên hành khất
    Van nài cuộc tình sâu

    Tháng Ba không hẹn trước
    Nên chẳng ai đợi chờ
    Sóng vùng vằng vỗ ngược
    Xa dần bờ ước mơ

    Xin một lần được khóc
    Rửa sạch dấu bụi trần
    Trăm năm, ngày bạc tóc
    Còn nơi nào dung thân?

    Xin một lần cúi xuống
    Tiễn mình hay tiễn người
    Cũng vậy, tim lận đận
    Một đời... một lần... thôi..
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Dễ Thương
    Tác giả: Trần Tường Vi

    Và... mình lại nhớ ai nhiều đến thế
    Chắc mùa Thu này riêng để mình buồn
    Hạt mưa rớt nơi đầu nguồn cuối bể
    Thầm ngỡ là... giọt nước mắt dễ thương
    Dễ thương lắm như... ngày đầu vụng dại
    Muốn trao lời nhưng lòng ngại... gió nghe
    Muốn đặt khẽ bàn tay vào... tay ấy
    Cho trăm năm lạc cả lối quay về
    Chiều buông xuống trên dòng sông thơ thẩn
    Con nước nào quanh quẩn chẳng đành đi
    Vẫn biết chứ, nước luân phiên ròng, lớn
    Nhưng... hôm nay rồi... giữ lại được gì?
    Mùa Thu trước ai để quên chiếc lá
    Vùng tâm tư vàng nhuộm cả Thu này
    Mình để quên một nhịp tim rất lạ
    Ở bên người, sao người nỡ... không hay?
    Mình làm thơ chẳng để thành thi sĩ
    Chuyện của lòng dành riêng chỉ... người ta
    Mỗi một dòng là mênh mang tình ý
    Rất đơn sơ mà... nguyên vẹn, thật thà
    Mai đi nhé, gởi cho người ở lại
    Phút yếu lòng, mình chẳng phải... mình đâu
    Nếu có lúc người nghe hồn trống trải
    Đọc thơ này và... xin nghĩ đến... nhau...
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28

    Đưa Nhau
    Tác giả: Trần Tường Vi

    Đưa nhau vào nỗi nhớ
    Vì còn thương thật nhiều
    Đưa nhau vào hơi thở
    Năm tháng dài ấp iu

    Tìm nhau qua nửa kiếp
    Gặp nhau như muộn màng
    Vẫn yêu đương tha thiết
    Suốt đời, một hành trang

    Ngờ đâu mây ghen ghét
    Kéo về mưa trắng trời
    Đời chia hai, biền biệt
    Xót nghẹn lời tim côi

    Có trách cũng bằng không
    Gửi trong thơ nỗi lòng
    Xốn xang màu mắt đợi
    Ngậm ngùi từng ước mong

    Dấu ái những ngày qua
    Em ngỡ thêm đậm đà
    Mà sao anh không biết
    Nên lỡ làng, tình xa...

    Đưa nhau vào hư ảo
    Chờ chiêm bao trở về
    Bụi trần vương vai áo
    Đêm trở mình, lê thê

    Tí tách tiếng thời gian
    Nhỏ xuống trên võ vàng
    Đưa nhau vào mãi mãi
    Vẫn suốt đời hành trang....
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 25-11-2021 lúc 01:30 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Yêu Lầm Lạc
    Tác giả: Trần Tường Vi

    Gom cho hết những ngày yêu lầm lạc
    Để yêu anh trọn vẹn phút sau cùng
    Rồi mai này đời ngăn chia khoảng cách
    Còn lại gì ngoài tất cả nhớ nhung

    Gom cho hết sợi tình yêu mầu nhiệm
    Vì thế gian thường lắm chuyện bất ngờ
    Rồi mai này những lần em tìm kiếm
    Thấy anh về lồng lộng giữa trang thơ

    Nên dẫu biết cuộc tình ta lầm lạc
    Đâu trách gì những mất mát riêng em
    Thà cứ ngỡ một lần tim hạnh phúc
    Để thương hoài ngày tháng chúng mình quen

    Em thế đó, ngây thơ và... tội lỗi
    Giữa lạc lầm vẫn cao vợi niềm tin
    Khi trái táo tình yêu đang mời gọi
    Đâu ngại gì một chút nghĩa hy sinh

    Em yêu anh trong tình yêu lầm lạc
    Mỗi chặng đường một thử thách gai chông
    Rồi mai này đi, về trên bến khác
    Có bao giờ anh nhớ đến em không?
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 25-11-2021 lúc 07:55 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình