+ Trả lời chủ đề
Trang 10/10 ĐầuĐầu ... 8 9 10
Hiện kết quả từ 91 tới 97 của 97

Chủ đề: TRANG THƠ NGUYỄN ĐÌNH HIỆP

  1. #91
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    THƯƠNG AI
    Bình minh đẹp lắm em ơi,
    Nắng trong veo chiếu rạng ngời mắt ai.
    Bồi hồi mình hạc xương mai,
    Dáng đi ẻo lả kỳ tài đắm mê.
    Nhìn em rũ mái tóc thề,
    Trái tim gõ nhịp bộn bề ước mơ.
    Gợi lòng dệt một vần thơ,
    Luồn tay xanh thắm đường tơ nối lòng.
    Rõ ràng gợn đục khơi trong,
    Tìm hoài chữ nghĩa thầm mong gặp người.
    Hôm nay thấy được em cười,
    Ẩn trong nốt nhạc xinh tươi ánh nhìn.
    Ơ kìa bóng dáng lung linh,
    Thương làn chỉ thắm thương mình mất em.

    N.Đ.H.
    (04/03/23)

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  3. #92
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    DẠO BƯỚC ĐƯỜNG HOA
    Nắng có đượm cho mùa hè chín tới
    Mây lang thang chờ tiết gởi thu sang
    Trời buốt lạnh chuyển nhịp nhàng đông mới
    Nở rộ khắp đường hoa gọi mời xuân

    Dạo bước đường hoa trời xuân thầm gợi
    Như anh chờ em vẫn đợi về đôi
    Như nắng ấm rủ tiết trời đổi mới
    Như lòng ai rạo rực với ai rồi

    Phủ rực màu hoa cảnh trời thay sắc
    Ai phải lòng ai ánh mắt bồi hồi
    Những cánh hồng như chuyển giữa vành môi
    Khi mím chặt khi gợi mời sóng mắt

    Tháng 12 có gió mùa đông bắc
    Rét run người buốt lạnh đón xuân sang
    Cũng đường này mình mỗi buổi đi ngang
    Nay cũng vậy ngỡ ngàng hoa nở rộ

    Dạo bước đường hoa dịu dàng lối phố
    Trăm loài hoa rực rỡ sắc khoe màu
    Níu chân người không thể chuyển di mau
    Hương nhẹ tỏa nối nhịp cầu luyến nhớ

    N.Đ.H.
    (04/02/23)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 07-03-2023 lúc 11:45 AM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  5. #93
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    THỜI VỤNG DẠI

    Anh say dáng nhỏ
    Anh bỏ trường thi
    Mẹ chẳng nói gì
    Thầm thì ảnh bố

    Một mình cuối phố
    Âm ử bài ca
    Lời lẽ nhạt nhòa
    Tình ơi mắt đỏ

    Nghĩa là từ đó
    Mình tỏ tình yêu
    Thương nhớ thật nhiều
    Chuyện gì cũng bỏ

    Nhưng mình còn nhỏ
    Cứ bỏ đi chơi
    Cứ tưởng cuộc đời
    Muốn gì cũng có

    Trăng khuya lấp ló
    Còn đó bụng không
    Yêu đương bềnh bồng
    Chập chồng gian khó

    Thế là từ bỏ
    Còn nhỏ mà yêu
    Không dám làm liều
    Dành nhiều chuyện học

    Dẫu là khó nhọc
    Đặt cọc tương lai
    Yêu đương chuyện dài
    Thành tài mới tính

    Thế là nhất định
    Xin lịnh mẹ rồi
    Con ráng học bồi
    Tình yêu hẹn lại

    Một thời vụng dại
    Ghép lại thành thơ
    Chuyện của chàng khờ
    Đã thành kỉ niệm…

    N.Đ.H.
    (13/03/2023)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 13-03-2023 lúc 03:23 PM

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  7. #94
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    GẶP LẠI NGƯỜI MƠ
    Dễ gì gặp lại người mơ,
    Nhìn mây ngơ ngẩn thẩn thờ nhớ mong.
    Hương bay thoang thoảng bên song,
    Hờn cay khóe mắt nhạc lòng rộn vang.
    Nhớ ai vạt áo dịu dàng,
    Hồng cam xanh tím đỏ vàng đều xinh.
    Nhớ ai mỗi độ đăng trình,
    Chìm trong trống ngực thùng thình nhịp đưa.
    Tình anh em tỏ hay chưa?
    Đường hoa chẹn lối xa xưa vọng về.
    Bóng người ẩn hiện tỉnh mê,
    Chẳng có hẹn thề sao lại nhớ nhung.
    Sương mai mấy độ chập chùng,
    Nhớ ai một thủa thẹn thùng cầm tay.
    Lời thương theo gió vụt bay,
    Anh đến nơi này có phải vì em?
    Nỗi lòng khôn tỏ cho xem,
    Đường xưa rẽ lối nhập nhèm xa trông.
    Cò bay sải cánh ngoài đồng,
    Đố ai hiểu được mênh mông lòng người.
    Khi thưa thốt lúc nói cười,
    Thời gian ngưng đọng xuân tươi rạng ngời.
    Gặp nhau đây phải ý trời,
    Ngồi ôn kỉ niệm nói lời tri âm.

    N.Đ.H.
    (20/03/2023)

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  9. #95
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    TRONG THỨC NGỦ

    Trong thức ngủ có bình minh trở nhịp
    Có hoàng hôn le lói báo đêm về
    Có mơ màng khi tỉnh giữa cơn mê
    Có những lúc bật câu thề hứa hẹn

    Trong thức ngủ có lò xo bung nén
    Có tình ca da diết thẹn đôi lòng
    Có bạn bè thân thiết nói chờ mong
    Có gió nhẹ lùa song thưa mát dịu

    Trong thức ngủ có đường đời bận bịu
    Có uyên ương hò hẹn chuyện tương lai
    Có men nồng dịu ngọt một bên tai
    Có em bé tượng hình hài trong mẹ

    Trong thức ngủ có người đang nói mế
    Có mùa xuân đang kể chuyện tâm tình
    Có hè thu gặt hái cánh đồng xinh
    Nắng mưa chuyển để đời này tươi thắm

    Trong thức ngủ có cô mình đẹp lắm
    Có nhiều lần anh đắm đuối nhìn em
    Có mặt trời rọi nắng nhẹ màu kem
    Anh vụng dại thấy thèm cô vợ đẹp

    Trong thức ngủ có vần thơ anh chép
    Có những mảnh đời chật hẹp nguồn mơ
    Có thương ai kết nối những đợi chờ
    Rồi lập lại chuỗi đời cơn thức ngủ

    N.Đ.H.
    (24/03/2023)

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  11. #96
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    TÌNH ĐẦU NHỚ MÃI
    Chưa hề có cuộc chia phôi!
    Mà sao lòng cứ bồi hồi không an?
    Yêu nhau gặp gỡ, lìa tan.
    Tình yêu đôi lứa chứa chan nỗi sầu.
    Chẳng ai hỏi thử vì đâu,
    Tâm hồn bối rối mộng đầu luyến say.
    Ngu ngơ chẳng biết tỏ bày,
    Em sang bến khác hồn này ngẩn ngơ.
    Bật đèn gõ phím đề thơ,
    Nửa lòng tê tái, nửa đời nhớ nhung.
    Duyên tơ kết mấy cho cùng,
    Người trong cõi mộng có chung nỗi niềm.

    (28/03/2023)

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  13. #97
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    THẦM MONG
    Bao giờ gặp nữa người ơi,
    Để mua cho được tiếng cười của em.
    Giá bao nhiêu thử đoán xem?
    Phải tay Bao Tự sêm sêm tòa thành.
    Bóng hoa lướt nhẹ mong manh,
    Hương bay thoang thoảng vin cành đợi ai.
    Không duyên dám hẹn trúc mai,
    Chỉ riêng ngơ ngẩn tiếc hoài đắm mê.
    Bây chừ vọng tưởng ngô nghê,
    Phải chi hạnh ngộ đường về mãi xa.
    Mừng thầm kề cận dáng hoa,
    Dẫu thêm một chốc vẫn là niềm vui.
    Vẫn mang êm ái ngọt bùi,
    Vẫn còn kỳ vọng hên xui với mình.
    Vẫn là chân ái trung trinh,
    Vẫn mong mình với người xinh hẹn hò.

    (23/04/2023)

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 10/10 ĐầuĐầu ... 8 9 10

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình