+ Trả lời chủ đề
Trang 1/10 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 97

Chủ đề: TRANG THƠ NGUYỄN ĐÌNH HIỆP

  1. #1
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts

    SÈ SẸ MÌNH ƠI!


    Sè sẹ mình ơi, mẹ ngủ chưa?
    Trăng đêm vằng vặc chiếu song thưa.
    Sao khuya nỡ trách người mê ngủ,
    Để áng mây che hộ chút nào.

    Mình ơi, nào có tại làm sao,
    Chẳng anh, chẳng ả thích làm cao,
    Chẳng phải riêng mình cơn tỉnh thức,
    Mà mẹ, lưng đau, thức dậy hoài!

    Sẹ sẹ mình ơi, mẹ phía ngoài,
    Tiếng ho húng hắng thoáng qua tai.
    Hỏi han thăm mẹ rồi đi ngủ,
    Mình nhớ quan hoài, tránh thảo mai.

    Chúng mình đủng đỉnh chuyện tương lai,
    Ra sức làm ăn kế sinh nhai,
    Ngày nao rủng rỉnh trong ngoài đủ,
    Xây sửa cửa nhà rộng rãi hơn.

    Sè sẹ mình ơi, lại cứ hờn,
    Hễ lơi một chút nói cô đơn!
    Đêm thanh động đậy không hay lắm,
    Hay nghỉ hôm này, khất lại sau.

    Thời gian hương lửa cũng trôi mau,
    Bỗng chốc hai ta bạc mái đầu,
    Nghĩ lại ngày xưa, cười thế nhỉ,
    Ai khiến vầng trăng cứ xẻ đôi!

    Sè sẹ mình ơi, mẹ ngủ rồi,
    Biết... mà... nhưng hãy để đêm trôi,
    Nhìn qua song cửa mình tâm sự...
    Chợt tiếng gà đâu gáy cuối thôn!

    NGUYỄN ĐÌNH HIỆP
    (29/10/2021)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 01-12-2021 lúc 02:17 PM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts

    THIÊN TAI, NHÂN HỌA!

    Có những dòng sông đã cạn nguồn!
    Đâu rồi rả rích tiếng mưa tuôn?
    Đâu rồi rừng thắm xanh màu lá?
    Mà hắt hiu khô héo võ vàng…

    Ai đã từng sang chuyến đò ngang,
    Nghe sóng vỗ mạn đò theo nhịp chèo tóch tách,
    Cũng tại nơi này đò chuyên đưa tiễn khách,
    Mà hôm nay sông cạn đáy, đá trơ gềnh!

    Đò buồn không khách, doi đất chênh vênh,
    Rừng thưa héo hắt, đò đợi nước lên…
    Cũng bởi vì ai mà cơn nắng gắt,
    Cũng bởi vì ai xám mặt mong chờ.

    Hồi tưởng năm xưa đời đẹp như mơ!
    Rừng thẳm, sông xanh lữ khách ngẩn ngơ,
    Chợt một lúc thẩn thờ nghe tiếng địch,
    Trời hoàng hôn tịch mịch gọi trăng về…

    Ấy thế mà nay sao thảm thê!
    Nước mắt chợt tuôn tràn bến quê,
    Trong cơn mông muội, mê viễn tiến,
    Phá rừng đắp đập, chặn nước về.

    Ngợi ca thủy điện khắp quê hương,
    Bây giờ nhìn lại thấy mà thương,
    Thi nhau phá nát rừng nguyên thủy,
    Bão đến tang hoang… sự bất tường!

    Trách ai? Chẳng lẽ trách trời cao!
    Ngập lụt, sạt lở tính làm sao?
    Đừng liều, phải tránh qua tai họa,
    Đau lắm! Miền Trung, tiếng thét gào!

    NGUYỄN ĐÌNH HIỆP
    (20/11/2020)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 01-12-2021 lúc 02:18 PM

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts

    YÊU LÍNH ĐẢO XA

    Cứ hỏi tại sao để vướng buồn,
    Nắng về để lại tiếng mưa tuôn,
    Hỡi ơi! Giông bão trong lòng nhỏ,
    Sóng vỗ trào dâng mãi dập dồn!

    Vì ai, luôn muốn hỏi vì sao?
    Bão tố từ xa cứ thét gào,
    Chỉ trong một chốc mong mưa tạnh,
    Tận thấu tâm can lạnh biết bao!

    Quen một anh chàng ở đảo xa,
    Lính thủy bền gan với phong ba,
    Có lạ gì đâu mưa với gió,
    Tay súng tay đàn vẫn hát ca.

    Chân trời góc bể cách xa nhau,
    Trùng trùng điệp điệp sóng bạc đầu,
    Chàng lính kiên cường canh biển đảo,
    Đôi tim cùng nhịp sá gì đâu?

    Đảo khơi xa khi nổi khi chìm,
    Trường Sa tên gọi lịm con tim,
    Đậm sâu tâm thức người dân Việt,
    Rạo rực trời nam triệu nỗi niềm.

    Anh thề giữ vững đảo quê hương,
    Nén niềm nhung nhớ lẫn vấn vương,
    Hoàn thành nhiệm vụ anh về cưới,
    Hạnh phúc đong đầy thỏa nhớ thương.

    NGUYỄN ĐÌNH HIỆP
    (3/4/2021)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 01-12-2021 lúc 02:18 PM

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts

    TRẤN ĐẢO XA

    Chồng em đi trấn đảo xa,
    Nằm trong cụm đảo Sơn Ca, Sinh Tồn.
    Nắng chiều soi dịu ngõ thôn,
    Bước chân lối nhỏ hoàng hôn lặng thầm.
    Chim chiều gọi tiếng tri âm,
    Nhắc nhau về tổ tình thâm nghẹn lòng.
    Chim quyên ăn trái nhãn lồng,
    Người khôn tiếng nói tâm đồng dễ ưa,
    Làng ta nắng sớm chiều mưa,
    Tình người sâu đậm sống thừa nghĩa nhân.
    Em thương lời nói ân cần,
    Tình làng nghĩa xóm muôn phần thân thương.
    Nhớ anh em nhớ quá chừng,
    Mỗi lần về phép nửa mừng nửa lo.
    Mừng vì đất nước không to,
    Anh hùng bất khuất nghìn pho lưu truyền.
    Lo vì nước lớn cận biên,
    Đem tàu gây rối liên miên tháng ngày.
    Lưỡi bò liếm láp tầy huầy,
    Ỷ to hiếp nhỏ giặc bầy cờ ra.
    Âm mưu thôn tính đảo xa,
    Chẳng thèm giấu giếm thật là gớm ghê.
    Chồng em giữ vững lời thề,
    An toàn biển đảo mới về cùng em.
    Nước non bình lặng êm đềm,
    Toàn dân an lạc vững bền âu ca.

    NGUYỄN ĐÌNH HIỆP
    (3/4/2021)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 01-12-2021 lúc 02:19 PM

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    PHỐ NHỎ
    Con phố nhỏ người qua đường cũng nhỏ,
    Anh hiền từ mà em cũng đoan trang,
    Người trong phố buồn vui như lá cỏ,
    Cứ nhận mình quê, hòn cuội giữa đàng.
    Thì có gì đâu cảnh sống vội vàng,
    Xô đẩy lắm cũng mau già một kiếp,
    Tình có say đong đầy trong tấm thiếp,
    Gửi nhẹ nhàng ngày mai tới giùm nha.
    Anh gặp em ngày tháng cũ phôi pha,
    Tình đủ lớn mình rủ về phố nhỏ,
    Chuyện cổ tích viết đoạn đầu từ đó,
    Không gian nan nào dễ dệt mộng vàng,
    Đời sống mà dẫu có lúc lầm than,
    Vui vẻ vượt qua cuộc tình cứ lớn,
    Không than thở dẫu nhiều khi đau đớn,
    Những tầm thường cuộc sống gợn phồn hoa,
    Và dòng đời cứ thế đó trôi qua,
    Lúc nhìn lại phố xưa ồ vẫn thế!
    ---
    Covid đến như hồn ma bóng quế,
    Ám đến tàn đời phố nhỏ tan hoang!
    Người sợ người lắm lúc đến hoang mang,
    "Đừng bước tới, phố không dung người lạ!"
    Phố bên cạnh trở thành nơi phong tỏa,
    Dựng barrier chặn lối vào ra!
    Người F0, kẻ F1 rên la,
    "Xin đừng nhốt!", "Cho tôi về thăm mẹ!"
    "Trang bị kỹ càng 5K nhớ nhé!
    Giữ cho mình, cho người nữa, biết không?"
    Đường nhỏ hôm nay bỗng hóa mênh mông,
    Phố chật chội sau một ngày chợt rộng!
    Covid đến đời người và ảo mộng,
    Sống thác vô thường nhắc nhở nhân gian!
    Chỉ một chốc theo sau cỗ xe tang,
    Vài người tiễn vội vàng trong hốt hoảng!
    Biết đâu đấy trong bóng chiều bảng lảng,
    Covid chiêu hồn ám ảnh chia ly!
    Lại một lần tiễn vội một người đi,
    Người ở lại trở về con phố nhỏ,
    Động viên nhau vượt qua ngày khốn khó,
    Dịch dứt rồi mọi thứ sẽ hồi sinh.

    NGUYỄN ĐÌNH HIỆP
    (10/8/2021)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 01-12-2021 lúc 02:21 PM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi orchiddl Xem bài viết
    Kính chào quý thi hữu trong Thi đàn. Tôi hiện là một giáo viên về hưu, thích đọc và làm thơ. Mong được sự đóng góp, giúp đỡ vì đang là thành viên mới, chưa nắm vững các quy định.
    Trân trọng,

    Chào mừng anh đến với diễn dàn.
    Mong được thưởng thức những dòng thơ tuyệt vời của anh.
    Đồng nghiệp già.
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts
    BÀI THƠ CHÀO THIÊN NIÊN KỶ

    Tôi viết bài thơ chào thiên niên kỷ mới,
    Trong sắc thắm hoa đào trong rạo rực nỗi chờ mong.
    Ô kìa nắng ghé qua song,
    Vàng ô cửa nhỏ, ửng hồng má em.

    Tôi viết bài thơ chào những chàng trai,
    Tóc chớm bạc bởi hai đời quân ngũ.
    Đi tập huấn giữa lúc vào mùa vụ,
    Nặng việc nhà ai đỡ phụ mẹ già đây?

    Tôi viết bài thơ chào cô gái nhỏ,
    Còn vô tư mắt đỏ giận hờn anh.
    Một sớm lên đường áo đổi màu xanh,
    Vẫn theo kịp bước quân hành đội ngũ.

    Tôi viết bài thơ giữa giờ giải lao chờ tiết học,
    Đứng bâng khuâng thơ thẩn dãy hành lang,
    Nắng chiều xuân gieo rắc chuỗi lụa vàng,
    Hàng ghế đá nhiều học trò vẫn ôn bài vượt khó.

    Tôi viết bài thơ nói về những điều nho nhỏ,
    Mà không mong việc nhỏ hóa thành to.
    Cứ việc gì vĩ đại, hoành tráng càng thấy lo,
    Thôi thì cứ ráng làm tròn điều nho nhỏ.

    Tôi viết bài thơ chào người chưa biết mặt,
    Nhưng tâm tư không chấp nhặt chuyện gì,
    Đời buồn lo nghĩ mãi chẳng làm chi,
    Hãy góp nhặt cho mình niềm vui sống.

    Tôi viết bài thơ lúc năm mới bắt đầu,
    Trong nồng nàn men rượu đón mừng nhau.
    Trong tiếng hô vang chào thiên niên kỷ mới,
    Hy vọng ngập tràn hứa hẹn những mùa vui.

    NGUYỄN ĐÌNH HIỆP
    (Những ngày đầu năm 2000)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 02-12-2021 lúc 10:02 AM

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts
    TUỔI 60

    Sáu mươi tuổi mình già chưa, em nhỉ?
    Tròn một vòng hoa giáp đã trải qua,
    Bao nhiêu thế sự, bão tố phong ba,
    Mình vẫn kiên cường, dạt dào sức trẻ.

    Hãy luôn cười vui, yêu đời, em nhé,
    Dẫu đôi khi héo hắt, nhuốm u sầu,
    Hương vị cuộc đời trộn lẫn cùng nhau,
    Mặn nhạt ngọt bùi chua cay đắng chát.

    Tuổi chúng mình đã trải nhiều khao khát,
    Có khi nào điểm lại: Đạt và chưa?
    Tài lộc, công danh biết mấy cho vừa,
    Giữ chừng mực chẳng thiếu thừa mới tốt.

    Sáu mươi tuổi, bạn bè ai chí cốt?
    Ai vui, ai buồn, ai ghét, ai thương?
    Ai ưa phố xá, ai thích ruộng vườn?
    Ai xa xỉ, ai bình thường, giản dị?

    Già hóa trẻ: xương cơ bền, sáng trí,
    Trai hào hùng, gái trang nhã tươi xinh,
    Một chút ước mơ, một chút tự tình,
    Giấc mộng đẹp, tuổi chúng mình tuyệt lắm!

    Sáu mươi tuổi biết bao điều suy gẫm,
    Chiêm nghiệm cuộc đời: giấc mộng Nam Kha,
    Huy hoàng một thưở như khói bay xa,
    Gian khổ mấy khi còn chi đọng lại.

    Thì có gì đâu để mình ái ngại,
    Sống cốt an yên, chẳng lụy chẳng phiền,
    Mọi chuyện trên đời thuận lẽ tự nhiên,
    Vẫn tươi trẻ giữa dòng đời vạn biến.

    NGUYỄN ĐÌNH HIỆP
    (01/11/2021)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 04-12-2021 lúc 04:39 PM

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    QUA CHƯA NHỮNG CHUỖI NGÀY BUỒN

    Qua chưa những chuỗi ngày buồn,
    F0, F1 lệ tuôn đôi hàng,
    Hôm nay xếp hạng "vùng vàng",
    Hôm sau "vùng đỏ" ngỡ ngàng cách ly!

    Covid là cái chi chi,
    Mà gieo khủng hoảng sầu bi ngập tràn.
    Chuỗi buồn lờ lượn không gian,
    Mặc nhiên virus nghênh ngang tiến vào.

    Nhập thân chẳng ngại hàng rào,
    Mặc dây chăng mắc… sốt cao âm thầm.
    Lây lan chẳng ngại tình thâm,
    Mặc cho liên kết, sắt cầm cũng thua.

    Khu dã chiến lúc được mùa,
    Hàng ngàn người nhập chớ đùa bạn ơi!
    Bão Cytokine chẳng phải chơi,
    Suy hô hấp cấp khổ đời bệnh nhân.

    Nguy cơ trùng điệp muôn phần,
    Sẩy đi một nhịp đến gần hũ tro (!)
    Bảo ai chớ có buồn lo,
    Ráng tiêm đủ mũi đắn đo làm gì.

    5 K giữ vững cấp kỳ,
    Chỗ đông phải né, tức thì nạn qua.
    Sắp hàng cũng phải đứng xa,
    Mua ăn cũng chớ lân la đến gần.

    Thương ai cất tiếng ân cần,
    Lời ngay nghe khó, ân nhân của mình.
    Mỗi người một bước đăng trình,
    Hướng đi chọn đúng thông minh hợp thời.

    Ơ hay là chuyện cuộc đời,
    Mà không khéo nói buông lời thị phi.
    Thôi mà... hãy nhớ gắng ghi,
    Chuỗi ngày buồn bã chia ly vẫn còn…
    Hết Delta lại Omicron (?)
    Thôi thì đánh tiếp cho tròn cuộc chơi!


    NGUYỄN ĐÌNH HIỆP
    (03/12/2021)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 23-04-2022 lúc 11:08 AM

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts
    VỀ THĂM QUÊ NGOẠI

    Nửa thế kỷ con về thăm quê ngoại,
    Vườn rau xưa vẫn thấy cứ xanh rờn,
    Nhưng lòng con còn đấy nỗi cô đơn,
    Thương bà ngoại, nhớ mẹ hiền da diết.

    Xa quê ngoại khi con còn chưa biết,
    Đạn bom thù cày phá nát xóm thôn,
    Tiếng súng cầm canh mỗi tối dập dồn,
    Con quá nhỏ đâu hiểu gì ly biệt.

    Con còn nhớ tiếng hỏa châu thống thiết,
    Bay hàng đêm và rên xiết trên đầu,
    Vệt đạn màu lóe sáng giữa đêm thâu,
    Con sợ lắm luôn mong cầu yên tĩnh.

    Con còn nhớ tết diện đồ xúng xính,
    Bên bàn thờ cung kính chúc mừng nhau.
    Mong bà ngoại khỏe mãi sống thật lâu!
    Mong họ hàng đoàn viên tình thân ái!

    Con cứ ngỡ mùa xuân là mãi mãi,
    Đâu hiểu gì đại họa nạn tai bay.
    Đạn pháo bom rơi ác liệt một ngày,
    Con ngơ ngác đâu hay bà ngoại mất.

    Một mảnh đạn từ đâu mà lại thật,
    Đưa bà đi vĩnh biệt chốn trần gian.
    Để lại tình thương, nỗi nhớ ngút ngàn,
    Thời loạn lạc kiếp người sao quá nhỏ!

    Con theo mẹ rời quê từ thưở đó,
    Ký ức mờ dần lúc có lúc không.
    Bụi thời gian phủ kín vết thương lòng,
    Con quên mất mình vẫn còn quê ngoại.

    Sau 50 năm giờ con về lại,
    Ngấm nỗi ê chề tê tái chốn phồn hoa,
    Bên mộ bà hương khói cuộn bay xa,
    Con cúi mặt lạy bà trong lặng lẽ.

    Lúc này đây nhớ bà và nhớ mẹ,
    Nhìn hàng cây, hoa lá, trái trong vườn.
    Quê ngoại còn lưu lại nỗi thân thương,
    Những kỷ niệm bình thường thời bé dại.

    Chẳng có gì trên đời là mãi mãi,
    Nhưng những gì khiếp hãi nhớ rất lâu!
    Lạy trời cao nghe được tiếng con cầu:
    Ban ân huệ bình yên cho quê ngoại.


    NGUYỄN ĐÌNH HIỆP
    (26/10/2021)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 06-12-2021 lúc 12:48 PM

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/10 1 2 3 ... CuốiCuối

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình