+ Trả lời chủ đề
Trang 14/18 ĐầuĐầu ... 4 12 13 14 15 16 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 131 tới 140 của 180

Chủ đề: THƠ ĐL - NGUYỄN ĐÌNH HIỆP

  1. #131
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    MÙA XUÂN VÀ TÌNH YÊU
    1/
    Tình yêu tự đến chẳng ai mời
    Hấp dẫn hai người nỏ chuyện chơi
    Bản lĩnh kiên cường siêu bất tận
    Tài năng trác tuyệt đỉnh cao vời
    Tâm hồn lãng mạn bừng say đắm
    Thể xác si cuồng rộn rã lơi
    Thiện mỹ giao hòa thêm lả lướt
    Rèm nhung tĩnh lặng ánh trăng dời

    2/
    Tĩnh lặng dìu nhau hưởng phúc phần
    Mai đào sặc sỡ đón mùa xuân
    Ngây nhìn kiểu mẫu hình xinh quá
    Thưởng lãm chùm hoa dáng tuyệt trần
    Cảnh sắc huy hoàng ôi cõi mộng
    Khung trời tỏa rạng ấy nguồn ân
    Vui lòng khách lạ còn mê mải
    Thoải mái cười trao bữa hợp quần

    N.Đ.H.
    (28/01/2023)

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  3. #132
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    TÂN XUÂN
    Mùa xuân nhẹ đến thoảng môi hồng
    Rực rỡ mai đào chuyển sắc đông
    Mỗi cánh hoa vàng rơi mộng ảo
    Từng tia nắng nhạt vãi hương đồng
    Bao ngày lặng lẽ chờ sương khói
    Một buổi trầm tư đón bão dông
    Lũ én tung mình bay vạn nẻo
    Mừng vui tận hưởng múa lân rồng

    N.Đ.H.
    (29/01/2023)

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  5. #133
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts
    THAM Ô
    1/
    Buồn vui khổ não một thân nầy
    Biến ảo khôn lường hợm hĩnh chây
    Lắm kẻ tài ba đồng vỡ mộng
    Riêng mình cánh hẩu rộng trời mây
    Tham tiền hấp dẫn sa vào tội
    Hám của hồn mê trợt vũng lầy
    Rút ruột công trình tâm chẳng giữ
    Đâu ngờ gãy đổ họa trùng vây

    2/
    Đổ vỡ thành sâu bóc lịch dầy
    Lò cao khói củi vượt tầng xây
    Bây giờ hết gửi vàng đô cạn
    Bữa ấy còn trao bảo ngọc đầy
    Đạo lý tiêu điều không thể miễn
    Ân tình lặng lẽ chẳng hề khuây
    Buồng giam lạnh lẽo hồn khô héo
    Mấy độ trầm luân ngã cả bầy

    N.Đ.H.
    (31/01/2023)

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  7. #134
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts
    MƠ ƯỚC
    Bao giờ kiếp nạn chẳng còn chi
    Cõi thế đừng ai tủi hận gì
    Ác quỷ lui về ngưng nhiễu loạn
    Thiên thần xuất hiện tiễn sầu bi
    Đường mây nhạc trỗi mơ màng quá
    Ngõ hạnh đèn giăng ảo sắc kì
    Thỏa chí tang bồng ân vẹn nghĩa
    Công thành ẩn dật sống tùy nghi

    N.Đ.H.
    (02/02/2023)

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  9. #135
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    ĐÊM TĨNH LẶNG
    1/
    Đêm trường vắng vẻ một mình ta,
    Quãng lặng bình yên hưởng thái hòa.
    Khấp khởi canh dài quên bĩ cực,
    Êm đềm khắc rộng nghĩ gần xa…
    Trăng vằng vặc tỏa trầm mê lắng,
    Gió khẽ khàng ru ảo vọng nhòa.
    Nửa giấc tình thơ chừng đã vẹn,
    Âu đành mộng tiếp giữa ngàn hoa.

    2/
    Thấy giữa ngàn hoa dải lụa ngà,
    Trong cồn lá thẫm ngập màu pha.
    Choàng nhanh vạt tóc lơi là chải,
    Khoác vội bờ vai trễ nải tà.
    Góc bể mây đùn nơi bãi cạn,
    Chân trời nắng trải tận Hoàng Sa.
    Ngăn thù mắt vãi nghìn tia lửa,
    Giữ trọn niềm tin chấn chỉnh nhà.

    N.Đ.H.
    (04/02/2023)

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  11. #136
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    VUI XUÂN MỚI
    Cầu xin phúc lộc thọ miên trường
    Vĩnh kết tâm đồng hảo hợp xương
    Tết đến phồn vinh treo trước cửa
    Xuân lai phú quý dán trên tường
    Mai vàng nở rộ khoe màu sắc
    Nguyệt quế thơm nồng đượm ngát hương
    Vạn sự an khang tùng bách lão
    Niềm vui rộn rã suốt cung đường

    N.Đ.H.
    (05/02/2023)

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  13. #137
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts

    TÀ GIAN ĐẮC THẾ
    Tin đồn cụ giữ gia tài khủng!
    Trữ bạc đồng, đô, vàng cả thúng!
    Vẫn tưởng, ngờ đâu loại béo cò?
    Hoài nghi, có phải loài tham nhũng?
    Buôn nhiều chổi đót được giàu to?
    Vững chải xe thồ nên kịch trúng?
    Kế bẩn tung hoành ễnh bụng no!
    Tà gian đắc thế tha hồ sủng!

    N.Đ.H.
    (08/02/2023)

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  15. #138
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    XIN ĐỪNG
    Yên lành nhẹ nhõm sống cùng nhau
    Chớ để thời gian lạc lẽo màu
    Lỡ dại đền hao lòng oải buốt
    Sai lầm trả giá bụng càng đau
    Bao mùa nghĩa gửi tàn phai nhạt
    Một buổi tình trao rũ úa nhàu
    Khắc khoải canh dài ai vẫn đợi
    Xin đừng nhỡ hẹn hối về sau

    N.Đ.H.
    (11/2/2023)

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  17. #139
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    PHÚT SAY LÒNG
    Một phút say lòng tỉ nỗi đau
    Tàn đông lạnh giá tải da nhàu
    Hoàng mai thắm nụ xuân thì cũ
    Nguyệt quế thơm chùm khoản đãi nhau
    Ái lụy như cầu sao giãy nảy
    Tình si mãn nguyện có thay màu
    Sầu bi tạm gửi bên triền nhớ
    Trải khúc hương đời vẽ mộng sau

    N.Đ.H.
    (13/02/2023)

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  19. #140
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    CHẠNH DUYÊN ĐẦU
    Yêu người! Hụt hẫng, chẳng là tôi?
    Điệp khúc buồn hiu thảm não rồi!
    Chỉ lối sai đường nên nhẫn chịu,
    Cung đàn lỗi nhịp phải đành thôi!
    Vô vàn nghĩ ngợi thêm sầu lắng,
    Hết đỗi trầm ngâm lại khổ bồi.
    Khẽ hỏi duyên đầu trao hạnh phúc,
    Trên đời mấy kẻ sẽ thành đôi!

    N.Đ.H.
    (15/02/2023)

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 14/18 ĐầuĐầu ... 4 12 13 14 15 16 ... CuốiCuối

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình