+ Trả lời chủ đề
Trang 9/18 ĐầuĐầu ... 7 8 9 10 11 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 81 tới 90 của 180

Chủ đề: THƠ ĐL - NGUYỄN ĐÌNH HIỆP

  1. #81
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    NHỚ THUỞ ẤY

    Sách nhiễu mà chi để lạm bàn
    Xe vù lướt nhẹ thuở bình an
    Si cuồng hẻm cũ mi rời ướt
    Luyến tưởng đường xưa lệ bỗng tràn
    Phận tủi vờn bay từ cõi thế
    Thương buồn vỗ cánh biệt trần gian
    Cười xinh mấy nụ ai từng phổ
    Ngấm đủ nồng say thẹn cỗi ngàn

    N.Đ.H.
    (18/06/22)

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  3. #82
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    VỀ CHỐN TẮM TIÊN
    (NĐT)
    Chia lìa xóm nhỏ hỡi nàng ơi
    Một chút tình trao đủ rã rời
    Hẻm vắng thưa người thông ngõ đợi
    Phòng đơn hiếm bạn thoảng trông vời
    Tương phùng nắng đổ phơi mình lội
    Đối diện mây trời lõa thể bơi
    Suối chảy hai dòng xuôi cõi lạ
    Ai cười lảnh lót ngọc hồng rơi!

    N.Đ.H.
    (20/6/2022)

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  5. #83
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    BÓNG NGƯỜI XƯA

    Mộng ước mà chi để lụy tình
    Thương hoài lối cũ bước người xinh
    Nghiêng nghiêng suối tóc xuôi chiều lộng
    Mím mím làn môi ngược hướng rình
    Vẫy vẫy bàn tay chờ hạ viếng
    Ngời ngời ánh mắt níu xuân nghinh
    Bên trời lãng bạt anh thầm nghĩ
    Ngóng mãi lời xưa hẹn nhớ mình

    N.Đ.H.
    (23/6/2022)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 23-06-2022 lúc 10:41 AM

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  7. #84
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    LỠ

    Nồng say bể ái đẫm trăng ngàn
    Trực giác chơi đùa viễn cảnh lan
    Vững dạ chân liều đeo khốn khổ
    Bền tâm mặt trẽn gắn cơ hàn
    E dè ấp ủ hờn ai bạo
    Mắc cỡ đong đầy giận kẻ gan
    Lỡ thích em rồi anh phải chịu
    Rình đeo bám mãi cực thay… gàn

    N.Đ.H.
    (27/6/2022)

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  9. #85
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts

    GIẢI BÀY

    Bám mãi chơi liều mệt nghỉ than
    Thành công, thất bại miễn hơi bàn
    Nàng tươi sắc ửng bên triền mận
    Gã tỉnh phai hồng cạnh dốc xoan
    Động Tú Làn phân trần mỹ cảm
    Vườn Tao Ngộ giãi tỏ cung đàn
    Bài thơ ngũ độ thâm trầm viết
    Thiếu nữ khơi vần khởi phượng loan

    N.Đ.H.
    (03/7/2022)

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  11. #86
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts

    VỀ CHỐN TẮM TIÊN 2
    (NĐT)
    Thoải mái cười vang rộn rã lời
    Đâu vì lạ lẫm ghé vào chơi
    Khom mình giũ tóc che vùng thẹn
    Cúi mặt xòe tay giữ cảnh bời
    Tục tử hồn nhiên lờ lững chốn
    Tiên thần bấn loạn ngỡ ngàng nơi
    Ngơ nhìn thánh thiện lòng chân cảm
    Nét đẹp truyền trao huyễn ảo đời

    N.Đ.H.
    (10/7/2022)

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  13. #87
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    KHÚC SẦU TƯ

    Có nghĩa gì đâu một chút buồn
    Tâm hồn xáo động dưới trăng suông
    Câu thơ lạc điệu gieo vần vũ
    Khúc nhạc chênh phô phổ loạn cuồng
    Khách lạ qua đường thờ thẩn trốn
    Tình thân ghé cửa ngẩn ngơ chuồn
    Đầy thương nhớ dỗi hờn vô cớ
    Để khối ưu sầu mặc sức tuôn.

    N.Đ.H.
    (23/7/2022)

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  15. #88
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    MÃI CHỜ MONG
    (NĐT)
    Đã bảo si cuồng lụy lắm nha
    Tinh tường chỉ rõ quý hồ đa
    Thề duyên cụm khói bay vần vũ
    Số phận màn mây rũ lả đà
    Một khúc tâm tình khôn giãi tỏ
    Muôn vàn hẹn ước nỏ hòa ca
    Hoài ươm mộng thắm chân thành ngỏ
    Mãi cứ trầm mê chẳng nhạt nhòa

    N.Đ.H.
    (30/7/2022)

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  17. #89
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    LAVENDER (Hoa Oải Hương)
    Tím rịm mùa hoa lộng sắc trời,
    Chiều tà nắng nhẹ rủ mây chơi.
    Buông câu nhắn nhủ cây thầm đợi,
    Khảy khúc tâm tư đất đáp lời.
    Bắt ảnh lung linh huyền ảo gợi,
    Thu hình rực rỡ thực hư mời.
    Mơ màng ngắm cảnh quên người tới,
    Gió thổi hương nồng phả lả lơi.

    N.Đ.H.
    (6/8/22)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 06-08-2022 lúc 05:11 PM

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  19. #90
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    LAVENDER 2 (Hoa Oải Hương)
    Hương nồng tỏa ngát rực nhiều nơi
    Gượm nhé vườn thơm diễm cảnh đời
    Một khúc tư tình say huyễn ảo
    Muôn vàn hẹn ước xỉn mù khơi
    Đồng tâm mãi chúc thời may lộng
    Kết dạ hoài mơ viễn ảnh ngời
    Lả lướt cành giăng vời chạm khẽ
    Đường về ý trải mộng lòng vơi.

    N.Đ.H.
    (8/8/22)

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 9/18 ĐầuĐầu ... 7 8 9 10 11 ... CuốiCuối

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình