+ Trả lời chủ đề
Trang 8/18 ĐầuĐầu ... 6 7 8 9 10 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 71 tới 80 của 180

Chủ đề: THƠ ĐL - NGUYỄN ĐÌNH HIỆP

  1. #71
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    MÊ LÔ ĐỀ

    Tu hành chẳng dễ chút nào đâu
    Thế sự hàn huyên đủ lẽ rầu
    Lắm buổi giang hồ kêu dọa dẫm
    Nhiều hôm hiệp khách rủ đương đầu
    Lô đề vẫn khấn ngày ăn đậm
    Xổ số mong hoài bữa hoạch thâu
    Lại tưởng thời may rồi cũng đến
    Trăng mò đáy biển phụ tình sâu

    N.Đ.H.
    (10/5/22)

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  3. #72
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts

    SAY SƯA

    Tình sâu ấm lạnh mảnh trăng rằm
    Giảm nỗi ưu phiền mặc tháng năm
    Bữa hổm an nhàn nhâm rượu thuốc
    Hồi hôm rảnh rỗi uống dâu tằm
    Ly tràn mải miết cùng nhau hội
    Chén cạn say lòng cả lũ phăm
    Trách nhiệm mình lo đừng đổ lỗi
    Bia cồn bẻ lái miệng chằm hăm

    N.Đ.H.
    (12/5/22)

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  5. #73
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    ÁC KHẨU

    Hăm người ác khẩu, nghiệp à nhen
    Chả nhẽ đùa chơi dạo khúc kèn
    Khổ não mình ta đừng oán giận
    Vui mừng tập thể chớ hờn ghen
    Lời hay phổ biến không nề luyện
    Ý đẹp truyền lan chẳng dễ rèn
    Cuộc sống chan hòa theo lẽ phải
    Nhân đồng thiện mỹ láng giềng khen

    N.Đ.H.
    (15/5/22)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 15-05-2022 lúc 10:13 AM

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  7. #74
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    NHÂN NGHĨA
    Khen người đạo nghĩa sống vì dân
    Hạ giới trần ai tỏ rõ cần
    Mấy bữa nhân tài không trẩy hội
    Bao ngày tuấn kiệt chẳng dừng chân
    Tâm hồn mở rộng đời trân quý
    Bản lĩnh nhìn xa chất trọng thần
    Lãnh thổ bình an ngời hạnh phúc
    Quan hiền phẩm đức rạng hồng ân

    N.Đ.H.
    (16/5/22)

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  9. #75
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    HỒN THƠ

    Thực quý bài thơ ẩn chứa tình
    Thương người dõi mãi bước tùng chinh
    Chiều lam khói tỏa bay mờ mịt
    Sáng bạc sương giăng lướt dập dình
    Mấy bận hồng nhan từ mộng ảo
    Bao lần tráng sĩ khước hư vinh
    Tranh giành thế lực quên nhân nghĩa
    Miếng đỉnh chung sao lắm kẻ rình!

    N.Đ.H.
    (28/5/22)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 30-05-2022 lúc 09:13 AM

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  11. #76
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts

    CỎ NON

    Lối nhỏ con đường cỏ mọc chen,
    Thương ai phận bạc với thân hèn.
    Xin thôi xéo nát đời non trẻ,
    Vận thế gian dời cuộc đỏ đen.

    N.Đ.H.
    (30/5/22)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 31-05-2022 lúc 08:05 AM

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  13. #77
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    TRỒNG CÂY SI

    Lặng lẽ chờ ai nắng phủ vàng
    Bơ phờ trống nổi hội trường tan
    Theo dòng kẻ đến mơ người ngọc
    Dõi bóng hồng qua gợi ảnh nàng
    Gió thổi vù bay chùm phượng vĩ
    Mưa đùn rắc hạt chuỗi hành lang
    Ô kìa dáng vẻ hoài trông đợi
    Ẩn hiện từ xa sóng diễm tràn

    N.Đ.H.
    (02/6/22)

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  15. #78
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    NGHÌN NĂM VẪN THẾ!
    Bên ngoài gió thổi lạnh sờn căm
    Kiếm chỗ nào êm trải lụa nằm
    Mộng ảo suy hoài riêng chuyến tiễn
    Mơ màng ngẫm lại số lần thăm
    Lu mờ bởi vậy lầm trăng khuyết
    Sáng tỏ mà đâu ngỡ nguyệt rằm
    Vũ trụ xoay vần cơn hoán đổi
    Người vui kẻ khóc chuyện nghìn năm

    N.Đ.H.
    (08/6/22)

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  17. #79
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts
    ]

    HAO GẦY
    (NĐT - Tập danh)
    Gầy hao ngắt nghẻo xọm thân nầy
    Mặt xẩu bơ phờ mắt sẫm ngây
    Ngực hóp xương gờ phơi cổ lỗ
    Sườn trơ thịt sát phổ da trầy
    Thời cao tuổi, biếng lòng cô quạnh
    Thuở tráng niên, lười dạ rũ thây
    Rút ruột thu hình ngơ ngẩn giữ
    Hùng tâm trút bỏ, giũ ân lầy

    N.Đ.H.
    (09/06/22)

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  19. #80
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    THEO CHÂN

    Từ xa dõi bước gợi vô vàn
    Đếm mãi chân hài kỉ niệm đan
    Cõi nắng vàng lay hòa nẻo vạn
    Vầng mây trắng xõa lộng phương ngàn
    Thời hoa mộng ủ câu tình ái
    Tuổi ngọc ngà ươm khúc vũ đoàn
    Trĩu nặng lời run sầu tủi nhớ
    Sao đành sách nhiễu phận hồng nhan

    N.Đ.H.
    (14/06/22)

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 8/18 ĐầuĐầu ... 6 7 8 9 10 ... CuốiCuối

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình