+ Trả lời chủ đề
Trang 3/18 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 180

Chủ đề: THƠ ĐL - NGUYỄN ĐÌNH HIỆP

  1. #21
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts

    CHUYỆN TRÀ DƯ 2
    (Nđt)
    Mời vui xướng họa ẩm chung trà,
    Bạn hữu an bài rửa ấm pha.
    Ngất ngưởng trên bàn anh gõ nhịp,
    Dềnh dang dưới phản chị kêu à.
    Tình tha thiết, gợi câu hoài tưởng,
    Chọn ý tường minh, nghĩa đậm đà.
    Phím nhẩy thành thơ còn vọng mãi,
    Công thành kiểm lại mới rời xa.


    (4/1/2022)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 13-01-2022 lúc 11:18 AM

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts
    CHÀO XUÂN NHÂM DẦN
    (Nđt)
    Gõ nhẹ bài thơ ấp ủ tình,
    Trao người bạn hữu rất tường minh.
    Chào Xuân rộn rã cười khoan khoái,
    Cỗ Tết tưng bừng chuyện ỏi inh.
    Hũ rượu lừng thơm mời hảo hán,
    Khô mồi tỏa ngát gọi hùng binh.
    Nhâm Dần mạnh mẽ dời Tân Sửu,
    Dũng cảm tài năng vượt chính mình.


    (7/1/2022)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 09-01-2022 lúc 07:20 AM

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts
    NHÂM DẦN TRIỂN VỌNG

    Còn non tháng nữa Tết Nhâm Dần,
    Chống dịch lâu dài oải tấm thân.
    Cậu héo cô rầu bao vất vả,
    Anh buồn chị tủi lắm gian truân.
    Mai vàng trẩy hội khoe màu thắm,
    Én liệng chao đàn khởi sắc xuân.
    Khổ ải qua rồi cơn tím tái,
    Tràn trề ước vọng gội hồng ân.


    (8/1/2022)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 09-01-2022 lúc 07:21 AM

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts

    TÌNH MUỘN

    (Nđt)
    Đưa đường một khúc phải lòng nhau,
    Bỗng thấy hoài thương vạn cổ sầu.
    Giã biệt rời đi tràn tủi nhớ,
    Tương phùng gặp gỡ xóa niềm đau.
    Vùi chôn kỷ niệm tàn phai sắc,
    Khỏa lấp thời gian nhạt nhẽo màu.
    Lỡ bước duyên thừa do số phận,
    Thôi đừng luyến tưởng hận về sau.


    (09/01/2022)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 10-01-2022 lúc 03:35 PM

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    MÊ KHÚC

    Oai hùng trấn thủ giữa đêm sao,
    Tưởng có mình ta ngất nghểu chào.
    Nhật nguyệt luân phiên ngồi với đứng,
    Đất trời chuyển vị thấp hay cao.
    Mây trèo hẻm núi mưa sa tạnh,
    Gió thổi bình nguyên nắng đổ sào.
    Trở giấc Thiên Lang còn chiếu rạng,
    Mơ màng tỉnh dậy bướm đè phao.


    (09/01/2022)

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    NHAN SẮC

    Đẹp quá từ xa cảm nắng rồi!
    Nhìn nàng sắc đỏ thắm đôi môi.
    Làn da trắng mịn long lanh sáng,
    Dải tóc đen huyền óng ánh trôi.
    Tuyệt thế giai nhân hình mẫu mực,
    Kỳ tài mỹ nữ nét tinh khôi.
    Hồng nhan họa thủy nào ai biết,
    Chỉ thấy tâm hồn rúng động thôi!


    (10/01/2022)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 19-01-2022 lúc 11:20 AM

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    THƯỞNG THỨC CÀ PHÊ

    Cà phê mỗi sáng chọn pha liền
    Thưởng thức hương đời vị mới nguyên
    Đắng ngọt thơm bùi gây luyến nhớ
    Nồng chua đậm dịu xóa ưu phiền
    Nhâm nhi trải nghiệm cùng thân quyến
    Nhấm nháp giao lưu với bạn hiền
    Cảm khái thâm trầm qua nốt nhạc
    Đam mê tuyệt hảo tiếng gia truyền


    (17/1/2022)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 19-01-2022 lúc 11:20 AM

  14. Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    CÀ PHÊ GỢI NHỚ
    (Nđt)

    Mỗi sáng cà phê bạn rủ pha,
    Cùng nhau thưởng thức cạnh ly trà.
    Xây đời chửa vẹn đau lòng má,
    Giữ nước chưa toàn tủi dạ ba.
    Kỷ niệm nào quên người lữ khách,
    Tình xưa gợi nhớ kẻ không nhà.
    Hào hoa một thuở còn đâu tiếc,
    Lệ nhỏ đôi hàng mãi xót xa.


    (19/01/2022)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 19-01-2022 lúc 11:21 AM

  16. Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts
    NGÀY XUÂN LỄ PHẬT
    (Nđt)
    Ngày xuân lễ Phật viếng thăm chùa,
    Khẽ bước thanh nhàn bỏ cuộc đua.
    Khói nhạt bay mờ như huyễn cảnh,
    Chùm hoa rũ thấp tựa chơi đùa.
    Cầu tâm tĩnh tại đừng lay chuyển,
    Khấn dịch suy tàn chẳng dễ khua.
    Tiếng mõ chuông rền tăng hảo nguyện,
    Thành tâm giải thoát mặc mây lùa.


    (24/1/2022)

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  19. #30
    Avatar của Ngọc Tĩnh
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Ngọc Tĩnh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2015

    Tuổi: 43
    Bài gửi : 150
    Thanks
    2.251
    Thanked 937 Times in 152 Posts
    Blog Entries
    48
    Quote Nguyên văn bởi orchiddl Xem bài viết
    NGÀY XUÂN LỄ PHẬT
    (Nđt)
    Ngày xuân lễ Phật viếng thăm chùa,
    Khẽ bước thanh nhàn bỏ cuộc đua.
    Khói nhạt bay mờ như huyễn cảnh,
    Chùm hoa rũ thấp tựa chơi đùa.
    Cầu tâm tĩnh tại đừng lay chuyển,
    Khấn dịch suy tàn chẳng dễ khua.
    Tiếng mõ chuông rền tăng hảo nguyện,
    Thành tâm giải thoát mặc mây lùa.


    (24/1/2022)
    NỖI LÒNG AI GỬI MÙA XUÂN

    (Xuân về sao chẳng thấy vui.
    Dịch kia chửa dứt, ngậm ngùi tiếng thơ)
    ............
    Cứ tưởng ngày Xuân rộn rã chùa?
    Mai Đào sặc sỡ khắp vườn đua
    Tiên Đồng dạo bước mơ màng nghĩ
    Ngọc Nữ vờn khăn hí hửng đùa...
    Dịch vẫn âm thầm dân nhuốm khổ
    Tâm còn rũ rượi Tết đành khua
    Màu hoa tiếng nhạc sao buồn bã ???
    Chạnh nỗi niềm riêng... khỏa bóng lùa

    (Ngọc Tĩnh họa)
    Lần sửa cuối bởi Ngọc Tĩnh; 24-01-2022 lúc 04:56 PM

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Tĩnh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/18 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình