+ Trả lời chủ đề
Trang 18/18 ĐầuĐầu ... 8 16 17 18
Hiện kết quả từ 171 tới 180 của 180

Chủ đề: THƠ ĐL - NGUYỄN ĐÌNH HIỆP

  1. #171
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    ĐÊM THU TRĂNG TỎ

    Rạng rỡ vầng trăng tỏa sáng ngời
    Đêm trường ảnh sắc rõ nghìn nơi
    Sao mờ lặng tĩnh bên triền núi
    Nguyệt tỏ tường minh giữa lối đời
    Nghĩ tưởng hoài, mơ màng ấm lạnh
    Trông chờ mãi, khắc khoải đầy vơi
    Nhành lan một đóa hoa vừa nở
    Tức cảnh vườn thi vẫy gọi mời

    N.Đ.H.
    (07/08/2023)

  2. Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  3. #172
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    MỘNG ẢO
    Tỉnh mộng hoàng kê rẽ lối nầy
    Thâm tình nghĩa trọng chỉ nàng đây
    Mơ màng dạo ấy cười chưa phỉ
    Thực tiễn ngày nay khóc chẳng đầy
    Ngắn ngủi thời xuân đừng tự huyễn
    Lâu dài tuổi ngọc chớ lầm ngây?
    Chân trời đổi sắc thay màn vội
    Thỏa chí bình sinh cũng trật trầy

    N.Đ.H.
    (09/08/2023)

  4. Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  5. #173
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    NGẬM NGÙI
    Anh về nẻo ấy mộng hoàng hoa,
    Gửi khúc từ ly mặt bỗng nhòa!
    Nhỏ lệ đôi dòng quên tóc xõa,
    Vòng ôm một thủa nhớ thân hòa.
    Mây vờn nhẹ nhõm đìu hiu khỏa,
    Gió thổi mơ màng lạnh lẽo xoa.
    Giận dỗi ùa dâng chiều khói tỏa,
    Thềm sân bóng đổ thẫm gian tòa.
    N.Đ.H.

    (11/08/2023)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 11-08-2023 lúc 06:20 PM

  6. Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  7. #174
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    NỠ ĐÀNH SAO!
    Anh về chốn ấy qúa xa xôi!
    Một chốc im hơi vĩnh biệt rồi.
    Thế cuộc tranh giành chưa đoạn kết,
    Hồng trần hỗn chiến chẳng hồi thôi!
    Đường ân nghĩa nọ còn lên xuống,
    Bể ái tình kia vẫn sụt trồi.
    Bỏ lại chùm thơ đời dịu thắm,
    Sân vườn trống trải hóa đơn côi!

    N.Đ.H.
    (11/08/2023)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 12-08-2023 lúc 08:24 PM

  8. Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  9. #175
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    ĐAM MÊ
    Ai hành thức dậy nhả đường tơ
    Tuổi lão hồn nhiên giấc điệp chờ
    Thỏa mãn khi tìm ra ý lạ
    Vui mừng lúc tuyển được vần mơ
    Bình, Phong, Hạc, Nữu sao đành bỏ
    Thất, Lạc, Trùng, Âm chẳng nỡ lờ
    Trọng nghĩa khinh tài hay gởi gấm
    Chân trời thiện mỹ nắn dòng thơ

    N.Đ.H.
    (20/09/2023)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 20-09-2023 lúc 04:27 PM

  10. Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  11. #176
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    TỘI PHẠM VỊ THÀNH NIÊN

    Phối hợp chiêu trò lũ trẻ ranh
    Làm cho đội phó phải ăn hành
    Quần tan thị trấn chơi tùy hỉ
    Quậy nát con đường giỡn xả phanh
    Chế giễu ngông cuồng gây động thủ
    Đùa mơn ngạo nghễ phá tanh bành
    Côn đồ tập nhiễm từ phôi trứng
    Dạy dỗ nuông chiều tráo trở nhanh

    N.Đ.H.
    (22/09/2023)

  12. Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  13. #177
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts
    HƯƠNG XƯA
    Ngưỡng mộ cô nàng biến đổi nhanh
    Vào đêm mộng ảo dỗ trong lành
    Từ khi khoảng vắng mơ màng tị
    Những bận canh trường thổn thức ganh
    Lỡ bỏ đi rồi đau khốc liệt
    Đành thôi giã biệt nhói tung hoành
    Mùi hương phả lộng ngày xưa ấy
    Vẫn rải thơm nồng vạt áo anh

    N.Đ.H.
    (10/10/2023)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 10-10-2023 lúc 09:14 AM

  14. #178
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts
    Tâm Sự Mùa Thu
    Một thủa trầm luân cõi ái tình
    Thương hoài nhỏ ấy dậy thì xinh
    Cười tung vạt áo ngày ăn hỏi
    Khóc xoã làn mây buổi lội sình
    Phổ biến trăng rằm thu lặng lẽ
    Truyền tin đốm lửa hạ yên bình
    Cùng em thức trọn đêm này nhỉ
    Kể rõ vì đâu héo dạ mình

    N.Đ.H.
    (10/10/2023)

  15. #179
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts
    Tàn Thu
    Một sáng tàn thu nắng lựng vàng
    Mây lồng rượt đuổi muốn rời trang
    Mờ trăng giỡn khói bày lơi trễ
    Nhẹ gió đùa sương diễn muộn màng
    Đợt bấc rì rào con nước nổi
    Trời nồm tí tách trận mưa sang
    Thay màu áo nhạt ra đình nhé
    Trống giục râm ran mọi nẻo đàng

    N.Đ.H.
    (10/10/2023)

  16. #180
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    CHÀO XUÂN GIÁP THÌN
    Rồng vàng thế chỗ tiễn mèo đi,
    Nhã nhạc lừng vang cử tức thì.
    Tết hội tưng bừng khai cuộc sáng,
    Xuân chào rộn rã mở thời huy.
    Đào mai hé nụ xinh huyền ảo,
    Cúc thọ trồi bông đẹp lạ kỳ.
    Vận đổi xa rời cơn bĩ cực,
    Thâu tài đắc lộc chiếm uy nghi.

    N.Đ.H.
    (12/02/2024)

+ Trả lời chủ đề
Trang 18/18 ĐầuĐầu ... 8 16 17 18

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình