+ Trả lời chủ đề
Trang 13/18 ĐầuĐầu ... 3 11 12 13 14 15 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 121 tới 130 của 180

Chủ đề: THƠ ĐL - NGUYỄN ĐÌNH HIỆP

  1. #121
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    NGHẸN NGÀO
    Bỗng nghẹn! Câu hò ở bến sông?
    Tình yêu dịu ngát dõi theo chồng,
    Trăm nghìn nỗi nhớ câu thề nguyện?
    Vạn ức niềm đau chữ bưởi bồng!
    Ngỡ bị xe đời sang số nhỏ,
    Ai ngờ cuộc thế chuyển về không!
    Cầm tay hỏi mãi… người xa vắng,
    Giữa cảnh phồn hoa một bóng hồng!

    N.Đ.H.
    (21/11/2022)

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  3. #122
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
    Hãy viết bài ca để tặng đời,
    Câu từ đẹp đẽ thắm nghìn nơi.
    Thầy cô rộn rã tâm bừng sáng,
    Lũ trẻ mừng vui trí rạng ngời.
    Nhạc khúc say lòng ôi quãng bổng!
    Cung đàn hợp nhĩ sướng nào vơi!
    Hàn huyên tưởng nhớ lời sư phụ,
    Đệ tử tình sâu ấm nghĩa trời.

    N.Đ.H.
    (20/11/2022)

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  5. #123
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    NHƯ CHƯA TỪNG GIÃ BIỆT
    (NĐT)
    1/
    Chưa hề giã biệt nhé người ơi,
    Lệ ngấn tràn mi giữa cảnh đời.
    Bản lãnh kiên cường do khát vọng,
    Ươn hèn dựa dẫm bởi nhàn hơi.
    Bài thơ mộng thắm buồn trăn trở,
    Bức họa tình duyên tủi rã rời.
    Thiểu não bên bờ sông đứng lặng,
    Ai chờ vẫn đợi ngóng sầu vơi.

    2/
    Bao giờ mệt mỏi khúc tình vơi,
    Đã hết cuồng si tản mạn lời.
    Cứ mãi sân trường cây trổ lộc,
    Thôi thì bục lớp vở nằm chơi.
    Trăm nghìn hẹn ước còn chưa trả,
    Vạn ức cầu mong vẫn chửa dời.
    Cố quận em về anh dõi nẻo,
    Đâu ngờ cách trở biệt trùng khơi.

    N.Đ.H.
    (24/11/2022)

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  7. #124
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    VỊNH WORLD CUP
    1/
    Anh tài thế giới tuyển vào đây,
    Quyết đấu giành tranh một cúp nầy!
    Bịt chặt sân nhà ngăn nẻo đến,
    Khung thành trấn giữ cản đường vây.
    Kiên trì chặn lối kề vai hẩy,
    Vững chí xây tường xoạc cẳng trây.
    Thắng bại hòa, chưa cười đã khóc,
    Trò hay nhộn nhịp khéo ai bầy!

    2/
    Mắt lệ niềm vui ngập chốn này,
    Kiên trì chiến thuật đấu ngang tay.
    Truyền chiêu hóa giải không hề nản,
    Dạy thức băng tan chẳng ngại cày.
    Sắc áo tôn vinh truyền thống cũ,
    Màu cờ kính trọng kế thừa nay.
    Thư hùng vượt ải qua từng trận,
    Quả bóng lăn tròn triệu kẻ say.

    N.Đ.H.
    (08/12/2022)

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  9. #125
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    SẮC HỌA
    Sắc dục làm ta bấn loạn nhiều,
    Tâm hồn xáo động cõi lòng phiêu.
    Mê lầm mộng ảo khi trời tối,
    Vọng tưởng duyên vờ lúc nguyệt xiêu.
    Ái lụy giam cầm khơi trí nhiễu,
    Tình si trói buộc khởi thân liều.
    Gương đời khốc liệt soi kim cổ,
    Hậu thế ôn hoài vẫn trúng chiêu!

    N.Đ.H.
    (22/12/2022)

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  11. #126
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    XUÂN VẪY GỌI
    Bậu chắc là tiên ở cõi trời
    Vô tình lỡ hạ xuống trần chơi
    Bài thơ mộng thắm chưa đầy nghĩa
    Bản nhạc cuồng si chữa thấm lời
    Khắc khoải đêm trường tâm nhiễu loạn
    Bơ phờ quãng lặng ý sầu rơi
    Tơ đồng vọng tiếng hồng duyên ngỏ
    Vẫy gọi mùa xuân hối hả mời.

    N.Đ.H.
    (31/12/2022)

  12. Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  13. #127
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    TIẾC XUÂN
    Sân vườn nở rộ đóa trà mi,
    Chẳng biết người xưa nghĩ ngợi gì?
    Đứng ở nơi nầy ta quạnh quẽ,
    Đi về chốn nọ nhỏ sầu bi.
    Ê chề tủi phận buồn qua lứa,
    Trắc trở hờn duyên chạnh lỡ thì.
    Dõi mắt trông vời hương kỉ niệm,
    Xa lìa cách biệt tưởng mà chi!

    N.Đ.H.
    (18/01/20232)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 19-01-2023 lúc 05:47 PM

  14. Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  15. #128
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    XUÂN CHUNG ĐÔI
    Mơ cùng ngủ muộn với nàng thôi!
    Giấc mộng hoàng hoa thỏa mãn rồi.
    Giải ván cờ thua đừng vị ngã,
    Quân bình thế cục chẳng vì tôi.
    Một phần cát bụi còn trôi nổi!
    Nửa chuyến phù vân đã sụt trồi!
    Hãy đón xuân về chan kỷ niệm,
    Chung đường lối nhỏ chạnh làn môi.

    N.Đ.H.
    (19/01/2023)

  16. Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  17. #129
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    TẾT QUÝ MÃO
    Tết đến mai đào nở khắp nơi,
    Tương lai ước vọng sẽ tươi ngời.
    Thành công Quý Mão cùng nhau tiến,
    Hạnh phúc, bình an rộn tiếng cười.

    N.Đ.H.
    (22/01/2023)

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  19. #130
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    VUI TẾT QUÝ MÃO
    Bên trời rộn rã tiếng mùa xuân
    Nghĩ tưởng gần xa luyến bội phần
    Nhớ mãi duyên hồng lưu kỉ niệm
    Thương hoài hẹn ước giữ tình chân
    Chan hòa gặp gỡ cà phê sáng
    Náo nhiệt lời trao cỗ tẩy trần
    Hớn hở câu chào vui rạng rỡ
    Lân vàng gõ cửa đón hiền nhân

    N.Đ.H.
    (24/01/2023 - Mồng 3 Tết)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 27-01-2023 lúc 08:54 AM

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 13/18 ĐầuĐầu ... 3 11 12 13 14 15 ... CuốiCuối

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình