+ Trả lời chủ đề
Trang 2/18 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 180

Chủ đề: THƠ ĐL - NGUYỄN ĐÌNH HIỆP

  1. #11
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts
    TIẾT TIỂU HÀN

    Nhặt đóa hoa khô tiết tiểu hàn,
    Xuôi về suối vắng gió lan man.
    Thà mơ gót nhỏ băng sương tuyết,
    Chẳng nghĩ tay tiên gượng gảy đàn.
    Tiếu ngạo giang hồ thân cốt cách,
    Tiêu dao thủy tú chiếc thuyền nan.
    Thi nhân hạnh ngộ vui khôn xiết,
    Chỉ tiếc mình chưa thể hưởng nhàn.


    NGUYỄN ĐÌNH HIỆP
    (9/12/2021)

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts
    LÊN TÂY BẮC

    Lúa chín vàng ươm vãn chợ chiều,
    Ai lên Tây Bắc kiếm người yêu...
    Thu tàn, đông tới thêm người mới,
    Lặng đứng nhìn mây hắt cánh diều.


    NGUYỄN ĐÌNH HIỆP
    (17/12/2021)

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts
    XUÂN LỮ THỨ

    Bóng bướm vờn ngang ngõ thẫn thờ,
    Quê nhà tít tắp bút đề thơ.
    Lời thề trọn chửa cùng non nước,
    Tiếng hứa tròn chưa với bạn chờ.
    Đốt đuốc tìm hoài người khuất dạng,
    Soi đèn kiếm mãi kẻ trong mơ,
    Xuân về rượu hết cay trăm dặm,
    Lữ khách hồn xa dạ ngẩn ngơ!


    NGUYỄN ĐÌNH HIỆP
    (17/12/2021)

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts
    CON GÁI LẤY CHỒNG

    Gái rượu hiền ngoan đã lấy chồng,
    Từng chiều ngõ nhỏ ngóng mênh mông.
    Đường xưa nhớ mãi còn lưu luyến,
    Lối cũ thương hoài vẫn đoái trông.
    Ước muốn lan truyền tình dịu ngọt,
    Cầu mong đượm thắm lửa hương nồng.
    Kìa ai khẽ bước người thanh lệ,
    Có phải con mình thật thế không?


    NGUYỄN ĐÌNH HIỆP
    (20/12/2021)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 24-12-2021 lúc 08:14 AM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    SẬP CẦU

    Chẳng hiểu làm sao lại sập cầu!
    Bàng hoàng, khóc thét bởi vì đâu?
    Bê tông sụt lún lơi vài nhịp,
    Sắt thép cong rời trụt móc câu.
    Thiết kế công trình ai trách nhiệm?
    Đầu tư chất lượng kẻ nào thầu?
    Nguyên nhân, thực trạng tìm cho rõ,
    Trấn Cái Đôi Vàm đỡ thấy sâu!


    NGUYỄN ĐÌNH HIỆP
    (21/12/2021)

    Ghi chú: Sự việc xảy ra vào 9g sáng ngày 21/12/2021 ở thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 01-01-2022 lúc 10:02 AM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts
    EM LÀ AI?

    Xuống phố tình cờ gặp mỹ nhân,
    Mi thanh mắt tú đẹp vô ngần.
    Bề ngoài yểu điệu như thuần nữ,
    Cốt cách uy nghiêm tựa phúc quân.
    Xảy bước còn nguyên đời đọa lạc,
    Sa chân cũng nửa kiếp phong trần.
    Cha xa, mẹ lánh em cô quạnh!
    Phận mỏng duyên hèn nặng tấm thân.


    NGUYỄN ĐÌNH HIỆP
    (23/12/2021)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 24-12-2021 lúc 08:14 AM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    SĂN ẢNH LÁ VÀNG BAY

    Ơ kìa chênh chếch lá vàng bay,
    Tạo hóa đùa chơi đã sắp bày.
    Chụp cảnh mưa phùn cơn gió lộng,
    Ghi hình nước động mặt hồ lay.
    Tâm hồn rộng mở niềm vui đến,
    Thể chất an bình số phận may.
    Lướt nhẹ xe qua đường lộ vắng,
    Mây vờn hẻm núi tuyệt vời thay!


    NGUYỄN ĐÌNH HIỆP
    (30/12/2021)

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    KHAI TÀI SẢN

    Tựa cửa âm trầm khẽ hát ca,
    Cầu mong nhẹ nhõm sống chan hòa.
    Không thèm giả trá đi chăn lợn,
    Nỏ chịu khờ ngu bán chổi chà (?)
    Vũ trụ vần xoay cùng tắc chuyển,
    Càn khôn biến ảo đạo xây tòa.
    Đừng chơi cái kiểu khai gian lận,
    Tội lỗi vô thường họa đáo gia!


    (31/12/2021)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 03-01-2022 lúc 11:53 AM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    VẪN YÊU

    Cứ nghĩ nhà tan bởi họa này!
    Duyên tình kết chặt vẫn cầm tay.
    Không ngờ dịch giã gieo sầu khổ,
    Dẫu ngại Cô Vỳ rải đắng cay.
    Vật vã thân mình gần đủ tháng!
    Trầm luân nhận thức đã trăm ngày!
    Còn ngơ ngẩn mãi càng nhung nhớ,
    Giữ ước mơ đầy cuộc tỉnh say.


    (3/1/2022)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 05-01-2022 lúc 06:17 PM

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    CHUYỆN TRÀ DƯ

    Bạn ghé nhà chơi hãm ấm trà,
    "Bên mình cũng có chỉ không pha."
    Khi mừng đối ẩm vài câu chuyện,
    Lúc nản trầm tư mỗi tiếng à.
    Lọ phải già nua lười hí hoáy,
    Bằng như trẻ mãi thích sa đà.
    Từng vui xướng họa cùng thi hữu,
    Thức cả đêm trường chẳng muốn xa.


    (5/1/2022)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 06-01-2022 lúc 04:51 PM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/18 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình