+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 15 của 15

Chủ đề: Mời họa CÁI KÉO THỢ MAY của nhà thơ Dương Đoàn Trọng

  1. #11
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    ✌️ 𝓑𝓪̀𝓲 𝓱𝓸̣𝓪 10_𝓝𝓰𝓾𝔂𝓮̂̃𝓷 𝓣𝓱𝓪𝓷𝓱

    💚❤️💛 𝐂𝐀́𝐈 𝐊𝐄́𝐎
    Lúc mở rồi khi lại kẹp vào
    Luôn đầy hữu dụng sướng đời sao
    Người đem những bận chia màn vải
    Kẻ lấy nhiều hôm tỉa nhánh đào
    Cắt mỏ tề đuôi dường giống rựa
    Thẻo kỳ đánh vảy khác gì dao
    Thời gian khó nhọc dần hư rỉ
    Vứt bỏ đành thôi bởi ít hào.

    NGUYỄN THANH
    21/02/2022
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts

    ✌️ 𝓑𝓪̀𝓲 𝓱𝓸̣𝓪 11_𝓗𝓾̀𝓷𝓰 𝓛𝓮̂
    💚❤️💛 𝐂𝐀́𝐈 𝐊𝐄́𝐎

    Cứ nhẹ nhàng khua dẫn lối vào
    Nên lùa tấm vải mượt mà sao
    Anh hùng lả lướt niềm mơ thẫm
    Thục nữ xênh xang giấc mộng đào
    Kẻ giỏi khi đè không dụng thớt
    Người tài lúc chặt chẳng màng dao
    Chi bằng tựa kéo làm cho vững
    Để rộn ràng vui giữa chiến hào.

    HÙNG LÊ
    18:21 - 21/02/2022
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Bài họa của Nguyễn Thị Trúc Quỳnh (CHLB Đức)
    12. CAI KÉO

    Bành ra hết cỡ lại lê vào
    Cả kiếp liên hoàn ngẫm tội sao
    Mới chạm thân ngà mơ nhiễu đỏ
    Liền xây mộng thắm khởi xuân đào
    Thò tay lẩy nhẹ nhanh như chớp
    Đẩy lưỡi ghen thầm bén tựa dao
    Cứ phải rèn trui đừng mục ruỗng
    Đời không phải phí dẫu dăm hào

    CM4Q
    21.02.2022
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    13. CÁI KÉO

    Dù khi chàng hảng lúc co vào
    Kiểu dáng thuôn dài ngắm đẹp sao!
    Gặp vải mềm tay nhanh nhẹn cắt
    Nhằm hôm thiếu xẻng dẻo dai đào
    Ân cần giúp chủ nèo e lực
    Mạnh mẽ ra đòn chẳng ngại dao
    Có Hoạn Thư dùng như vũ khí
    Mày râu khiếp sợ hết tơ hào...
    HỒNG THOẠI 24.02.22

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts
    CHƠI MÚA KÉO

    Bắt mở chành ra lại bóp vào,
    Đau lòng mỏi ngón giỡn hay sao!
    Chàng trai giận dỗi trề môi tím,
    Thiếu nữ hờn ghen ửng má đào.
    Nọ gã vung đâm như lưỡi đục,
    Kia nàng chụp cắt tựa lia dao.
    Hên xui sướng khổ trân mình chịu,
    Chớ bỏ cùn trơ đáng mấy hào!
    NGUYỄN ĐÌNH HIỆP
    (25/02/22)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 28-02-2022 lúc 12:24 PM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình