+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 19

Chủ đề: Trần Vi Thông - Thơ phổ nhạc

  1. #1
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.668 Times in 4.450 Posts

    Trần Vi Thông - Thơ phổ nhạc


    Thơ phổ nhạc

    Khi một bài thơ được chọn để phổ nhạc cũng là lúc bài thơ được nâng cánh lên, được đưa vào lãnh vực nghệ thuật âm nhạc, phải chăng nó đã có một tầm cao mới để sống thêm một lần nữa vì có lẽ những lời thơ trau chuốt đó đã được hòa quyện vào những cung bậc trầm bổng của những giai điệu mượt mà được chọn lọc, qua sự đồng cảm của người viết nhạc. Bài thơ sẽ được đến gần với mọi người hơn, sẽ đi sâu vào lòng người hơn cùng với phần đóng góp của người thể hiện bài hát. Một sự kết hợp thật tuyệt vời khi có rất nhiều tâm hồn đồng điệu trong một bài " thơ phổ nhạc"

    Một nét đặc thù trong nhạc Việt là số lượng khá lớn những bản nhạc được phổ từ thơ. Trong sự hợp tác Thơ Nhạc này các thi sĩ thường chịu phần thiệt thòi vì ít ai trong giới thưởng ngoạn biết được tên của thi sĩ. Khá nhiều CD nhạc trên thị trường không nhắc đến tên thi sĩ hay tên của bài thơ mà nhạc sĩ đã dựa vào mà phổ nhạc. Và nếu có được nhắc đến thì cũng rất khó để người nghe nhạc đọc được bài thơ nguyên thủy, nếu không có công đi tìm.

    Ở đây, trên trang THƠ PHỔ NHẠC: Cây nhà lá vườn của diễn đàn VNthihuu, chúng tôi muốn vinh danh những thi sĩ - tác giả của những bài thơ hay được phổ nhạc, vì trong sự hợp tác này cả phần thơ và phần nhạc đều có giá trị tương đồng, hỗ trợ cho nhau để làm thành một bản nhạc được chọn lọc về cả ca từ lẫn giai điệu

    Trang THƠ PHỔ NHẠC: Cây nhà lá vườn gồm phần thơ hoặc phần phổ nhạc của các thành viên VNthihuu, mong sự hợp tác và đóng góp bài (gồm những bài thơ được phổ nhạc của Quý thi hữu, những dòng cảm nhận và ý kiến) của mọi người để trang THƠ PHỔ NHẠC: Cây nhà lá vườn ngày một thêm phong phú

    Xin được cảm ơn Quý thi hữu

    Thy Lan


    Lần sửa cuối bởi thylan; 01-07-2011 lúc 10:14 PM


  2. #2
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.668 Times in 4.450 Posts
    Để mở đầu cho trang THƠ PHỔ NHẠC: Cây nhà lá vườn, chúng tôi xin giới thiệu đến Quý thi hữu bài thơ THUYỀN TÌNH XA BẾN của tác giả Vi Thông, cùng với bài họa của MaiMo,
    do Thy Lan phổ nhạc


    Thuyền Tình xa bến

    Xuôi bóng đêm thuyền tình ai lỗi hẹn
    Nơi bến đời người lặng đứng chờ nhau
    Hồn gửi theo tiếng mái chèo xao xuyến
    Thấp thoáng sầu trăng vỡ lay niềm đau

    Thuyền về đâu neo tình không cập bến ?
    Trăng úa màu thôi lỡ mộng đêm thâu
    Nghìn trùng xa gió đưa lời thương nhớ
    Mây ngại ngần vây kín vạt trăng nâu

    Theo giấc mơ vọng về nơi cuối biển
    Trao tới miền xa ấy nỗi niềm riêng
    Thuyền lặng yên bởi sóng gió lãng quên
    Tiếng ru bờ từng đêm lũ triều lên

    Hải trình xa hay thuyền ghé lạc bến ?
    Nỗi đợi chờ buồn lưu luyến kề bên
    Thật hồn nhiên ưu phiền mưa vội đến
    Đêm vỗ về hồn giây phút bình yên

    vithong



    " THUYỀN TÌNH XA BẾN "

    Thuyền tình xa bến mơ .
    Ta mòn mỏi đợi chờ .
    Gửi hồn theo sóng nước.
    Vầng trăng ,,,chừ ngẩn ngơ.

    Về đâu ,,,,thuyền cập bến ??
    Ngàn trùng mây lang thang.
    Trăng úa mầu thương nhớ .
    Mái chèo ai khua vang .
    xuôi bóng đêm, thuyền tình còn trôi mãi
    Ươm nỗi sầu ,,,trăng rụng ,,,giấc mơ tan ,,,,,,
    MAI MO






    Mời các thi hữu thưởng thức nhạc phẩm THUYỀN TÌNH XA BẾN qua tiếng hát" cây nhà lá vườn" Thy Lan
    Lần sửa cuối bởi thylan; 31-08-2012 lúc 12:33 PM


  3. #3
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.668 Times in 4.450 Posts
    Bài thơ: KHÚC TÌNH SẦU
    Tác giả: Vi Thông
    Phổ nhạc: Thy Lan



    Khúc Tình Sầu

    Em mềm mại như gió
    Ta quằn quại như mây
    Mình chung tình dang dở
    Cho rượu nồng men say

    Em cần cơn nắng hạ
    Ta thèm hạt mưa sa
    Người hong đời băng giá
    Ta ươm mầm hương hoa

    Tình bay cao nỗi nhớ
    Chập chùng từng đêm mưa
    Ngậm ngùi thương ánh lửa
    Một trời sầu đong đưa

    Tình xa như biển cả
    Thuyền căng buồm ra khơi
    Tình gần như sỏi đá
    Người trói đời nhau thôi!

    Không sợ cơn sóng dữ
    Ta rong tình bao la
    Nào ngờ cơn mê lú
    Cuốn phăng hồn phong ba

    Ta ru tình xưa đã
    Nay như gần, như xa
    Bên hình quen, bóng lạ
    Chắt chiu từng phôi pha

    Ta yêu nhau vất vả
    Đời quá nhiều âu lo
    Bây giờ tình biến hoá
    Sầu lẩn vào trong mƠ

    Vi Thông





    Mời các bạn yêu thơ nhạc thưởng thức bài Khúc Tình Sầu qua tiếng hát Thy Lan
    Lần sửa cuối bởi thylan; 31-08-2012 lúc 12:28 PM


  4. #4
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.668 Times in 4.450 Posts
    Bài thơ: LẦU MÂY VÀ CÁNH CHIM CHIỀU
    Tác giả: Vi Thông
    Phổ nhạc: Trương Thoại Hồng


    Lầu Mây và
    Cánh Chim Chiều



    Chiều nay sao quá nhiều mây trắng
    Hoa nắng trổ đầy trên cõi mơ
    Kìa bóng lâu đài mây thoáng hiện
    Lũ chim di trú vội quay về

    Rực rỡ lầu mây ôi tráng lệ!
    Hãy để ta vào giấc ngủ say
    Gió ơi thôi chớ hờn ghen nhé
    Xin chút bình yên phút cuối ngày

    Thế rồi tan mộng...lầu mây đổ
    Đã lỡ còn đâu những đợi chờ
    Đành chao đôi cánh miền sương gió
    Bao nỗi sầu nghiêng bóng ngẩn ngơ

    Gió ơi nhắn giúp mây trôi lại
    Đừng ngại sương chiều thoáng tịch liêu
    Tình ta lạc cánh chim mê mải
    Nào biết chân trời nắng đã phai

    Chiều nay có một người tình lỡ
    Đang thả hồn xa vắng chốn nào
    Buồn rung theo cánh diều no gió
    Nỗi nhớ chợt bùng lên vút cao.

    Vi Thông



    Lần sửa cuối bởi thylan; 31-08-2012 lúc 12:30 PM


  5. #5
    Avatar của Nguyễn Thế Duyên
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thế Duyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 132
    Thanks
    541
    Thanked 929 Times in 129 Posts
    Nhạc chắp cánh cho thơ bay cao, bay xa. Cám ơn Thylan đã làm cho VNThi hữu cất cánh. Chỉ có điều không phải ai cũng biết nhạc lý. Nếu bạn tổ chức cho hát đuộc thì hay quá.
    May mắn cho hàng trăm thi nhân của thi viện đã có đuộc một nhạc sỹ tham gia

  6. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thế Duyên vì bài viết hữu ích này


  7. #6
    Avatar của Nguyễn Hải Yến
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Nguyễn Hải Yến đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.885
    Thanks
    11.056
    Thanked 12.634 Times in 3.067 Posts
    Blog Entries
    2
    Cảm ơn Thy Lan làm gia đình VNthuhuu .ấm áp vang vọng đầy hồn nhạc giao du ,
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

    Nguyễn Hải Yến .


  8. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Hải Yến vì bài viết hữu ích này


  9. #7
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.668 Times in 4.450 Posts

    Bài thơ: KHÁT VỌNG
    Tác giả: Trần Vi Thông

    KHÁT VỌNG

    Xin Làm mây đỉnh núi
    Phiêu du bao vùng trời
    Thôi làm mưa hạt bụi
    Vương tình đời chơi vơi

    Xin làmcon sóng biển
    Lăn tăn trên mạn thuyền
    Xin làm bờ cát hiền
    Nhớ chân người dạo trên

    Xin làm gió khắp miền
    Thênh thang trời đây đó
    Trôi hoài không ưu phiền
    Như ru đời bình yên

    Xin làm tia nắng hạ
    Hong phơi sầu băng giá
    Nụ cười ai rất lạ
    Tim tôi bừng trổ hoa


    Bài họa Khát vọng
    Tác giả: Maimo( Thủy Tiên)

    Xin cảm ơn người!
    Đã trả cho ai những nụ cười khát vọng
    Đã trả cho đời những hạt mưa bay
    Cho con thuyền lại căng gió ra khơi
    Cho bờ cát in dấu chân huyền aỏ
    Cho nắng hạ lại thắm tình giông bão
    Cho ưu phiền, xa xa... thật là xa...
    Cho tim người lại trổ những bông hoa
    Hoa từ ái trong nụ cười rất lạ


    Mời các thi hữu cùng thưởng thức nhạc phẩm: KHÁT VỌNG
    Thơ: Vi Thông - Maimo( Thủy Tiên)
    Phổ nhạc và trình bày: Thy Lan



    Lần sửa cuối bởi thylan; 31-08-2012 lúc 12:31 PM

  10. 15 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  11. #8
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    DNT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 238
    Thanks
    8.981
    Thanked 2.366 Times in 246 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Thế Duyên Xem bài viết
    Nhạc chắp cánh cho thơ bay cao, bay xa. Cám ơn Thylan đã làm cho VNThi hữu cất cánh. Chỉ có điều không phải ai cũng biết nhạc lý. Nếu bạn tổ chức cho hát đuộc thì hay quá.
    May mắn cho hàng trăm thi nhân của thi viện đã có đuộc một nhạc sỹ tham gia
    Ngày xưa em học trường làng
    Khi lên trường tỉnh xếp hàng không cao
    Bạn ơi cho hỏi, không sao... (cứ hỏi)
    Cái từ hát đuộc hồi nào chưa nghe

    chào anh, hát đuộc là gì, hồi nào chưa nghe, nhờ anh giúp mình nhé
    kính chào
    DNT
    Lần sửa cuối bởi DNT; 07-07-2011 lúc 07:12 PM

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn DNT vì bài viết hữu ích này


  13. #9
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.668 Times in 4.450 Posts
    Nguyên văn bởi Nguyễn Thế Duyên
    Nhạc chắp cánh cho thơ bay cao, bay xa. Cám ơn Thylan đã làm cho VNThi hữu cất cánh. Chỉ có điều không phải ai cũng biết nhạc lý. Nếu bạn tổ chức cho hát đuộc thì hay quá.
    May mắn cho hàng trăm thi nhân của thi viện đã có đuộc một nhạc sỹ tham gia

    Quote Nguyên văn bởi DNT Xem bài viết
    Ngày xưa em học trường làng
    Khi lên trường tỉnh xếp hàng không cao
    Bạn ơi cho hỏi, không sao... (cứ hỏi)
    Cái từ hát đuộc hồi nào chưa nghe

    chào anh, hát đuộc là gì, hồi nào chưa nghe, nhờ anh giúp mình nhé
    kính chào
    DNT
    Cảm ơn DNT đã ghé thăm trang THƠ PHỔ NHẠC, còn về thắc mắc của bạn, Thy Lan xin được trả lời: theo như TL được biết là máy tính của anh Nguyễn Thế Duyên bị lỗi ở phần đánh dấu- thơm thành thôm - rơm thành rôm - được thành đuộc. Chuyện là như vậy đó DNT ạ! bạn hết thắc mắc chưa? nếu hết rồi thì vào nghe nhạc đi bạn nhé!
    Chúc bạn vui, khỏe
    Thân - Thy Lan
    Lần sửa cuối bởi thylan; 07-07-2011 lúc 08:19 PM

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  15. #10
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi DNT Xem bài viết
    Ngày xưa em học trường làng
    Khi lên trường tỉnh xếp hàng không cao
    Bạn ơi cho hỏi, không sao... (cứ hỏi)
    Cái từ hát đuộc hồi nào chưa nghe

    chào anh, hát đuộc là gì, hồi nào chưa nghe, nhờ anh giúp mình nhé
    kính chào
    DNT
    DNT oi.......nghe DNT hỏi hát đuộc ma` Tg cuời đau bụng luôn .......lúc đầu TG cũng ngẩn người ra mà không dám hỏi ..........hi....
    Bận hoài bỏ Sao Mai buồn lắm ...Tg thấy Sao mai long lanh ......nước mắt ????.......mỗi khi trời gần sáng .........

    BẠn
    nguyễn thế duyên thân mến oi à, bạn có thử dùng cái link này để viết tiếng Việt thử chưa , TG cũng bị như bạn ..và sau đó thì Tg dùng cái link này , mỗi khi viết Tg mở link ra và viết vào đó và copy vào diendan sau .
    file:///C:/Users/sue/Desktop/viet-anywhere.htm

    khi mở link ra thì họ có chỉ dẫn tùy theo computer......mà viết chữ việt, bạn đọc và làm theo .
    chúc bạn thành công .
    thân mến
    TGV


  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình