Giao lưu thơ gửi đôi dòng
Là trao nhau cả tấm lòng nhớ thương
Giao lưu thơ gửi đôi dòng
Là trao nhau cả tấm lòng nhớ thương
"Xin chờ nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau."
"Mây theo gió thổi về nhau
Bây giờ tiễn biệt ngày sau trùng phùng."
Sao em vẫn cứ lạnh lùng
Để cho mưa rét não nùng lòng anh?
Ước gì cơm no áo lành
Mỉm cười em nói yêu anh trọn đời.
Ơn trời hạt nắng tinh khôigs
Tặng em ánh mắt vành môi ấm nồng.
TVT
Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 22-07-2017 lúc 07:46 AM
Thuyền em lướt sóng trên sông
Anh ơi, có thể ngược dòng thời gian?
Cảm ơn trời phật đã ban
Cho em được sống bình an bên Người!
"Cùng anh đi hết cuộc đời
Trên môi thắm mãi nụ cười bình yên"
Miền Tây lẩu mắm cá trèn
Thêm bình rượu đế say men quên về.
Lệ Hà
Mai Nam Thắng mộng hương quê
Lại mơ Đào Bắc câu thề phai không?