Thôi về bạn với cỏ cây
Với vầng trăng khuyết gió lay dịu dàng."
Thôi về bạn với cỏ cây
Với vầng trăng khuyết gió lay dịu dàng."
Môi cười dạ dạ vâng vâng
Vậy mà chờ đợi bâng khuâng... Chẳng về
cuốc gọi
Tiếng cuốc gọi dạ tái tê
Nước non vẫn một lời thề trung trinh/
Thu giang vũ
Cùng nhau đi đến sân đình
Tri ân công đức tôn vinh người hiền.
Dẫu đời có chán hay vui
Thì ta vẫn cứ mỉm cười người ơi!
Thy Lan
Lần sửa cuối bởi thylan; 17-05-2017 lúc 06:23 PM
THƠ VUI đã thấm vào tôi
Nâng hồn bay bổng giữa trời yêu thuơng.
Thanh Liêm gắn bó mái trường
Niềm vui hạnh phúc, con đường quang vinh.
Cảm ơn tỷ đẹp tỷ xinh
Thơ cùng năm tháng đượm tình thủy chung.