GHÉP THƠ VUI - TÌNH QUÊ
Nhìn ai lòng đã xuyến xao
Mong là sẽ được kết giao bạn bè [Le Hong]
Con thuyền đậu bến sông quê
Đợi người lữ khách hẹn thề năm xưa [Thy Lan]
Năm xưa tình bén duyên ưa
Em lên mười tám anh vừa hai mươi [lehong]
Hai ta trông rất đẹp đôi
Anh đàn em hát cho đời lên hương...[TL]
Nắm tay dạo khắp phố phường
Về quê làm ruộng tát mương đấp bờ [lehong]
Chàng ơi chớ để thiếp mơ
Ra giêng dạm ngõ, nói hờ rồi quên.[Ngàn Hoa]
Nàng ơi ta phải đắp nền
Dưới sàn nuôi lợn, phía trên dựng nhà. [Huy Thanh]
Ngoài sân dựng trại nuôi gà
Đào ao thả cá đậm đà tình quê [lehong]
Trăm năm tình nghĩa phu thê
Nuôi gà chăn lợn đam mê ruộng vườn [Hoang Giao]
Dù đi tám hướng bốn phương
Làm sao quên được tình thương vợ hiền [lehong]
Mượn em má lúm đồng tiền
Để anh chuộc nỗi ưu phiền cùng em.
D Đ T
Người nông nhưng sống cao sang
Em mê chàng bởi giòn vang tiếng cười
- “Em như cây quế giữa ngàn
Thơm tho ai biết ngát ngàn ai hay.”
- Chúc Thi hữu được bình an
Chúc cho cuộc sống muôn vàn yêu thuơng.
Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 08-10-2020 lúc 12:13 PM
Con đi rón rén sân trường
Cánh diều giấy mỏng bay vuơng vấn lòng.
D Đ T