Thơ vui hòa nhịp theo cùng
Giao lưu THI HỮU khắp vùng gần xa
Thơ vui hòa nhịp theo cùng
Giao lưu THI HỮU khắp vùng gần xa
"Về tìm cái dậu mùng tơi
Có cô hàng xóm thường chơi bên nhà"
Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN LONG; 28-05-2017 lúc 04:59 PM
Trải qua mưa gió phong ba
Hôm nay nhìn lại quê nhà bình yên
Muội vào Đà Nẵng xem hoa
Hay là thường trú, đổi nhà Lợi ơi!
Lệ Hà
Đà Thành em đã tới nơi
Sống cho tới tận hết đời chị nha
Trải qua mưa gió phong ba
Hôm nay nhìn lại quê nhà bình yên
Hoàng Giao
Hàng ngày gắng luyện ngồi thiền
Cho tâm thanh thản, ưu phiền sẽ tan
Trèo non lội suối băng ngàn
Bước đi vạn dặm đôi chân chẳng sờn
"Hiu hiu hè gọi gió đông
Nắng vàng đã trải xanh đồng lúa ngô"
Xin mời nghe ''Chiếu dời đô"
Thăng Long tung cánh, cơ đồ sáng tươi
"Ngạc nhiên chẳng thốt nên lời
Trước gương tự hỏi phải người mình không?"