Cả đời công tác tứ phương
Nay về hưu ở quê hương xóm làng
Cả đời công tác tứ phương
Nay về hưu ở quê hương xóm làng
Chúng ta con Lạc cháu Hồng
Cũng là nòi giống Tiên Rồng chứ đâu
Tuổi trai trải mấy dãi dầu
Vẫn bâng khuâng "cái buổi đầu" mê say.
Mai Nam Thắng
Nhớ ngày tay nắm bàn tay
Ngai ngùng chỉ dám tỏ bày thế thôi!
Thy Lan
Người đi...mặn đắng bờ môi
Tâm tình gửi lại, một đời nhớ nhau!
Thy Lan
Hồn quê nỗi nhớ dâng trào
Giữa đông hoa tuyết trầu cau nha chàng.
Chiều hè dạo bước lang thang
Ngõ xưa kỷ niệm lá vàng rụng rơi...
"Muôn loài sống để sinh sôi
Trải bao sóng gió cuộc đời bể dâu."
Ở đời thua được do đâu
Là do suy nghĩ nông sâu mà thành.