+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Tiến tới Kỷ niệm SN vnthihuu.net tròn 12 tuôi

  1. #1
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6

    Tiến tới Kỷ niệm SN vnthihuu.net tròn 12 tuôi

    NGHĨA TÌNH THƠ
    TRANG DIỄN ĐÀN VNTH

    Diễn đàn Thi Hữu nối tình thơ
    Mười mấy năm qua nghĩa chẳng mờ
    Em gửi trời Nam nhành quất mộng
    Anh trao mạn Bắc nhánh mai mơ
    Thương mùa gió bấc câu gom lửa
    Xót cảnh mưa tuôn chữ đắp bờ
    Ngày tết Nguyên Tiêu sum họp nhé*
    Đừng quên hải ngoại vẫn mong chờ

    Trần Thị Thanh Liêm
    *Rằm tháng giêng kỷ niệm sinh nhật trang VNTH tròn 12 tuôi
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 26-01-2023 lúc 06:43 AM

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    TÌNH NGHĨA VĂN CHƯƠNG

    Văn chương kết nối thi đàn
    Việt Nam Thi Hữu chứa chan tình người

    Xa nhau góc bể chân trời
    Bốn mùa mưa nắng vẫn vời vợi xanh
    Bài thơ câu chuyện chân thành
    Nhân tình thế thái ta dành sẻ chia
    Khi mùa dịch bệnh nơi kia
    Lúc cơn bão lụt đổ về phương nao
    Mang lời mát ngọt ca dao
    Lấy câu an ủi mang vào cho nhau
    Niềm vui xoa dịu nỗi đau
    Diễn đàn gắn kết trước sau tháng ngày

    Hơn mười năm ấy đến nay
    Văn chương neo đậu đắm say tình người

    Trần Thị Thanh Liêm
    Nguyên tiêu Qúy Mão - 2023
    Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 27-01-2023 lúc 02:29 AM

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1


    CẦU MONG
    Cho dù trời đất ngả nghiêng
    Tình Nam nghĩa Bắc như kiềng ba chân
    Anh em khắp chốn xa gần
    Muôn nơi hội tụ quây quần bên nhau.


    Lấm rửa lệch kê chụm đầu bàn bạc
    Cho Diễn đàn hợp tác được dài lâu
    Vững chèo chắc lái sông sâu
    Gió to sóng cả cũng đâu có sờn.


    Chút vướng mắc tìm nguồn cơn giải quyết
    Chụm đầu vào nhất thiết sẽ tim ra
    Anh em bốn biển một nhà
    Đồng tâm hợp lực bài ca kết đoàn.


    Xin chúc cho Diễn đàn luôn phát triển
    Thi hữu mọi miền có một sân chơi
    Tâm thư tôi gửi mấy lời
    Chúc trang thơ mãi rạng ngời sức xuân.

    Bùi Bắc Hợp
    Lần sửa cuối bởi Bùi Bắc Hợp; 29-01-2023 lúc 08:57 PM Lý do: ( có ) mất ( lời ) --> mấy

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình