+ Trả lời chủ đề
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3
Hiện kết quả từ 21 tới 26 của 26

Chủ đề: Trang thơ Tú_Yên ( 2 )

  1. #21
    Avatar của Tú_Yên
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Tú_Yên đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2018
    Đến từ : Trà Vinh

    Bài gửi : 102
    Thanks
    86
    Thanked 473 Times in 100 Posts
    Blog Entries
    57

    Lời cho Mây (4)





    Lời cho Mây (4)

    Mây như làn khói tỏa
    Lan giữa bầu trời cao
    Ta muốn lần níu giữ
    Phải làm sao – làm sao?

    Mây như làn khói tỏa
    Luôn lững lờ thong dong
    Lại làm nên tuyết trắng
    Ngày mùa Đông – mùa Đông.
    ...

    Mây ơi!
    Đừng dữ dội
    Khiến thuyền đời gian nan
    Hãy luôn là mây trắng
    Mây trắng
    ...bay nhẹ nhàng.

    Tú_Yên
    (22-07-2021)


    Gió đi, bỏ lại mình ta
    Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.



  2. Thành viên dưới đây cảm ơn Tú_Yên vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Avatar của Tú_Yên
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Tú_Yên đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2018
    Đến từ : Trà Vinh

    Bài gửi : 102
    Thanks
    86
    Thanked 473 Times in 100 Posts
    Blog Entries
    57

    Lời cho Mây (5)





    Lời cho Mây (5)

    Tình như mây khói
    Đời như sóng



    Khói sẽ dần tan giữa bạt ngàn
    Mây trôi…trôi mãi về vô định
    Sóng bủa đầu ghềnh – sóng vỡ tan.


    Rồi đây Ta sẽ là sương nắng
    Là sóng trùng khơi – sóng bạc đầu
    Đôi khi có thể là cơn gió
    Bay đến tận cùng của bể dâu.


    Thì ra Ta chẳng là chi cả
    Nên chẳng trầm tư, chẳng khổ sầu
    Không cả hoài mơ, không ước vọng
    Như cát vô hồn chẳng biết đau.


    Tình gieo neo quá thành chia cách
    Đời lắm chông chênh khiến nhọc nhằn
    Ta như ảo ảnh chiều u tịch
    Người – áng mây trời…
    Phải thế chăng?


    Thì thôi!
    Xưa đã là xa khuất
    Là dấu rong rêu phủ lối đời
    Là tiếng thời gian đêm vắng lạnh
    Là chút gam trầm
    Mây trăng ơi!


    Tú_Yên
    (22-07-2021)


    Gió đi, bỏ lại mình ta
    Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.



  4. Thành viên dưới đây cảm ơn Tú_Yên vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Avatar của Tú_Yên
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Tú_Yên đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2018
    Đến từ : Trà Vinh

    Bài gửi : 102
    Thanks
    86
    Thanked 473 Times in 100 Posts
    Blog Entries
    57

    Lời cho Mây (6)





    Lời cho Mây (6)

    Nầy mây trắng có đong đầy Nhân Nghĩa?
    Đông – Bắc – Tây – Nam
    ...tròn trịa lối Càn Khôn
    Trắng – kết hợp của gam màu bảy sắc
    Cho Thiên lương vá víu những tâm hồn.

    Nầy mây trắng – màu của màu bất diệt
    Màu tinh khôi – thuần khiết một niềm tin
    Cho tất cả loài người trên cõi thế
    Biết ôn nhu để trau chuốt thâm tình.

    Nầy mây trắng...lửng lưng trời – trắng xóa
    Hãy thênh thang, yên ả - chớ trào dâng
    Về bến bãi là chân trời giáp đất
    Như mùa cứ giao hòa - Đông lại đến Xuân.

    Nầy mây trắng – có đong đầy Nhân Nghĩa?
    Như bình minh luôn một phía mà thôi
    Cứ thong thả đừng gây bày bão tố
    Cứ bình thường
    Cứ lẳng lặng
    ...trôi...trôi.

    Tú_Yên
    (23-07-2021)


    Gió đi, bỏ lại mình ta
    Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.



  6. Thành viên dưới đây cảm ơn Tú_Yên vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Avatar của Tú_Yên
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Tú_Yên đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2018
    Đến từ : Trà Vinh

    Bài gửi : 102
    Thanks
    86
    Thanked 473 Times in 100 Posts
    Blog Entries
    57

    Lời cho Mây (7)





    Lời cho Mây (7)

    Mây cứ thế – hàng thiên thiên niên kỷ
    Rất vô tâm – không biết nghĩ bao giờ
    Cũng chẳng có nơi nào là mái ấm
    Nhiều bến bờ – nhưng là bến vu vơ.

    Mây cứ thế – giữa tầng không quạnh quẽ
    Cứ dửng dưng
    Cứ lặng lẽ...riêng mình
    Khi nổi giận lại bay đi vùn vụt
    Không bao giờ định chuyện được phân minh.

    Mây cứ thế...muôn đời – Mây cứ thế
    Luôn uy phong, cao ngạo giữa lưng chừng
    ...

    Ta đứng lặng bên vệ đường – mệt mỏi
    Nhận ra rằng: Mình vẫn mãi người dưng!

    Tú_Yên
    (23-07-2021)


    Gió đi, bỏ lại mình ta
    Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.



  8. Thành viên dưới đây cảm ơn Tú_Yên vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Avatar của Tú_Yên
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Tú_Yên đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2018
    Đến từ : Trà Vinh

    Bài gửi : 102
    Thanks
    86
    Thanked 473 Times in 100 Posts
    Blog Entries
    57

    Smile





    Lời cho Mây (8)

    Mây về đâu – mây hỡi!
    Mà bay hoài không thôi
    Như chưa từng mỏi mệt
    Lửng lưng trời – trôi…trôi…

    Mây về đâu – mây hỡi!
    Mà dâng đầy tám phương
    Trên tầng cao – trắng xóa
    Mây là mây – vô thường.

    Mây về đâu – mây hỡi!
    Bay hoài không nghỉ ngơi
    Khi buồn – mây vần vũ
    Vui – thì mây rong chơi.

    Mây – nầy mây
    Mây hỡi!
    Có ước mơ gì không?
    Hay muôn đời cứ thế
    Mênh mông…
    Và…mênh mông.

    Tú_Yên
    (25-07-2021)



    Gió đi, bỏ lại mình ta
    Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.



  10. Thành viên dưới đây cảm ơn Tú_Yên vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Avatar của Tú_Yên
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Tú_Yên đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2018
    Đến từ : Trà Vinh

    Bài gửi : 102
    Thanks
    86
    Thanked 473 Times in 100 Posts
    Blog Entries
    57

    Lời cho Mây (9)





    Lời cho Mây (9)

    Nầy Mây trắng
    Lặng yên nào – nghe hỏi…
    Vẩn vơ hoài không mệt mỏi hay sao
    Tim bao lớn mà đa tình đến vậy
    Cứ lang thang chẳng đỗ bến nơi nào?

    Nầy Mây trắng – sao làm tàng quá thế
    Tự hào chi mà ngạo nghễ tít lưng trời
    Chắc Mây nghĩ “Mây đã là Chúa tể
    Là Quân Vương ngự trị khắp nơi nơi?”

    Nầy Mây trắng
    Yên nào – nghe Ta nói…
    Tài bao lăm mà kiêu hãnh, tự cao?
    Trên, trên nữa là Thiên hà, Tinh tú
    Vũ trụ mênh mông…mênh mông biết dường nào.


    Mây trắng hỡi!
    Hãy khiêm nhường, từ tốn
    Hãy bình tâm chấp nhận những thiện lành
    Hãy thân ái (từ bỏ lòng cao ngạo)
    Hãy nhớ rằng – đời rồi sẽ qua nhanh.


    Nầy Mây trắng
    Yên nào – nghe Ta nói…
    “Sống bình yên là lý tưởng tuyệt vời
    Một mái ấm đầy tiếng cười vui vẻ
    Là chân trời hạnh phúc đấy – Mây ơi!”

    Tú_Yên
    (27-07-2021)


    Gió đi, bỏ lại mình ta
    Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.



  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tú_Yên vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình