+ Trả lời chủ đề
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3
Hiện kết quả từ 21 tới 23 của 23

Chủ đề: TÚ_YÊN - Thơ Tuyển Chọn

  1. #21
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    THONG DONG

    Thong dong đếm những ngày sau cuối
    Năm tháng chừng như hóa nhẹ nhàng
    Chẳng mơ danh hão – tình hư ảo
    Quên hết khoảng đời lắm trái ngang

    Thong dong ngồi ngắm chiều phai nắng
    Mây tím dàn nghiêng một góc trời
    Không gian yên ắng
    Lòng thanh tịnh
    Nghe thoáng hương đời lan khắp nơi

    Thong dong… cứ thế mà đi tiếp
    Thơ thới, bình yên đến cuối đời
    Sáng trông chim hót
    Chiều nghe nhạc
    Gia đạo an hòa – tâm thảnh thơi!

    Tú_Yên

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    CHỈ CÒN TÌNH THƠ...

    Anh là sông trăm nhánh
    Chảy tràn về muôn phương
    Gieo cho người mật ngọt
    Bằng bao lời yêu thương

    Em như con suối nhỏ
    Lạc giữa rừng bao la
    Trong veo điều ước vọng
    Tinh khôi niềm thiết tha

    Anh – dòng sông trăm nhánh
    Em – suối nhỏ hiền hòa
    Hai mảnh đời chia biệt
    Nghìn trùng… nghìn trùng xa!

    Em và anh – hai nẻo
    Hai hướng nhìn khác nhau
    Hai tâm hồn nghịch lý
    Nên tình phai – phai mau!

    Đời – trăm năm huyễn mộng
    Lời yêu như giấc mơ
    Khi đêm dài qua mất
    Chỉ còn bài tình thơ!

    Tú_Yên

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    LỜI CHO CON

    Ba dẫn Con về thăm lại miền quê
    Có Dừa, Chuối
    Có bốn bề nắng, gió
    Có luống rau xanh
    Vạn Thọ vàng trước ngõ
    Có nỗi ngọt ngào không biết tỏ làm sao!

    Ba và Con cùng bước chậm bên nhau
    Nghe như đất đang thì thào khe khẽ

    Quê là Ba – của một thời rất trẻ
    Bắt ốc
    Mò Cua đồng
    Và vớt cá Lia Thia

    Quê là Nội – trằn trọc lúc giữa khuya
    Toan tính việc cho ngày kia, ngày mốt
    Là chăm bón cho ruộng vườn tươi tốt
    Cho lúa trĩu vàng, chắc hột lại ngon cơm

    Ba dẫn Con về thăm quê – một hôm
    Mà ghi khắc vào tâm hồn là mãi mãi
    Ba đi xa
    Còn quê thì ở lại
    Nhưng muôn đời hoa trái vẫn chờ mong

    Quê là ân tình – Con nhé!
    Có biết không?

    Tú_Yên

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình