-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
ĐƯỜNG LÀNG ĐI LẠC
Hoa tìm muôn nỗi khó khăn
Lúp dò, mắt dán, phím lần, chuột rê…
Vẫn không ngăn nổi đam mê
Cho dù ít cũng vện bề Thơ-Hoa
Mặc cho con mắt lóa lòa
Bộ hành dò dẫm chẳng va chạm người
Hồn thơ ta vẫn bốc trời
Tám nhăm lòng nặng tình đời vẫn Xuân
Câu thơ đẹp chữ tươi vần
Hoa gieo từng nhịp bước chân nhẹ nhàng
Ta đi… chỉ dạo quanh làng
Không ra quốc lộ sợ mang vạ mình
Xưa kia mắt sáng, trí minh
Bây giờ trước mắt ảnh hình đảo điên
Vượt qua quốc lộ sợ phiền
Nên đành níu gót bình yên đường làng
Lắm lần lạc bước lang thang
Dù du chân giữa đường làng lai rai
Bên đường chẳng biết nhà ai
Lối đi nhầm lẫn, lạc loài đôi chân
Ngã tư đứng lại tần ngần
Lối về chẳng rẽ, lại lần lối ra!
"Cười ra nước mắt" chuyện nhà
Vợ tìm thật khổ… nhẩn nha đưa về.
BXP 13.11.2023
@ Tôi đi trong làng, nhà cao ngăn tầm mắt, bệnh tiền đình không xác định được phương hướng nên đi ban ngày cũng lạc.Trước đây khỏe, tôi thường đi bộ ra đường đồng, thoáng đãng, vượt qua quốc lộ cứ dơ gậy lên là xe phải tránh. Nhưng mắt lóa…
-
Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
QUYẾT SỐNG VÌ CON
Ngồi rồi chẳng biết tính chi
Thời gian nhiều lắm… làm gì được đây
Máy vào lóa mắt run tay
Hai lần đi bộ một ngày mệt thân
Hết ngồi lại dạo quanh sân
Lò dò, lập cập, bần thần, ngác ngơ….
Xưa đêm mất ngủ bơ phờ
Ngày thì gà gật lơ mơ đứng ngồi
Giờ đêm đã ngủ được rồi
Nên ngày tỉnh táo lắm thời gian dư
Máy vào nhìn chữ ảo mờ
Quạnh hiu đành phải làm thơ đỡ buồn
Thôi thì bút dạ cứ tuôn
Thơ theo hồ điệp, cánh chuồn lai rai
Giường, sân, máy… kết trong ngoài
Cố làm để dạ nguôi ngoai… mắt mờ
Tinh thần dồn cả cho thơ
Chuột lần, phím gõ… lựa giờ tìm Hoa
Lúp nhiều mắt lại lóa lòa
Chữ nhìn mờ ảo, xót xa lệ trào
Nhưng đầu ta vẫn ngẩng cao
Quyết không gục ngã lạc vào u mê
Mắt mờ… Mặc kệ nó đi!
Vươn lên ta quyết sống vì các con!
BXP 14.11.2023
-
Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
TỚ CÒN CHƠI!
Đường làng nhẹ bước du chân
Qua cơn sóng gió tinh thần đã yên
Mắt mờ cũng lắm sự phiền
Bộ hành dễ chuyện nhãn tiền chạm va
Nhưng dân làng đã biết ta
Gặp nhau tự tránh chẳng va chạm gì
Đường làng vững dạ cứ đi
Lỡ va cũng chỉ cười khì với nhau
Mắt mờ cũng bớt nỗi đau
Sớm chiều cuốc bộ dãi dầu rèn thân
Rèn chăm tỉnh táo tinh thần
Rồi vào Vi tính gửi vần thơ vui
Câu thơ hí lộng đất trời
Hoa tìm, tứ trải… tình người thiết tha
Tám nhăm ta chửa chịu già
Tâm minh, trí tỉnh… Mắt mờ đã sao!
Nghiệp đời chưa hết quả đau
Nhưng ta chấp nhận, ngẩng đầu vươn lên
Đời ta chưa lúc nào hèn!
Thân già vẫn quyết đua chen với đời
Tim còn đập, tớ còn chơi!
BXP 14.11.2023
-
Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
KHI LÒNG BÌNH AN
Làm thơ tỏ vẻ bốc trời
Nhưng ai hiểu được trong tôi nỗi này
Chữ to… rê lúp mỏi tay
Vẫn không đọc được, ứ đầy lệ thương
Sinh, già, bệnh, chết lẽ thường
Nhân gian thế cả, ai "nhường" cho ta
Ta chưa đến nỗi mù lòa
Ra đường đi bộ chửa va chạm người
Du chân nhẹ bước thảnh thơi
Vẫn còn thấy được đất trời của ta
Tầm nhìn dù chẳng được xa
Còn hơn bó gối ngồi nhà ôm đau
Mắt mờ mặc nó đến đâu
Bình tâm ta quyết đổi sầu làm vui
Quả đời cay, đắng, ngọt, bùi
Cho ta nếm trải mọi mùi thế gian
Khi lòng ta đã bình an
Bên tai lại vọng tiếng đàn du dương
Không ai chống được vô thường
Bình tâm, sáng suốt tìm đường thích nghi
Đã nguyền nương cửa Từ BI
Sống cho đáng sống, khi "về" tâm an
Vạn điều phiền não xua tan
Phút cùng "cận tử" mang ngàn tươi vui.
BXP 16.11.2023
-
Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
Ý CHÍ NIỀM TIN
Ta còn sống đến hôm nay
Là nhờ ý chí chưa ngày sụt lui
Bão dông không thể dập vùi
Chỉ thêm rèn luyện chân đời cứng gân
Khó càng khích lệ tinh thần
Tìm ra lối thoát, sinh thân bảo tồn
Giữa cơn biển động sóng cồn
Một tia hy vọng vẫn còn hơn không
Nhìn xa le lói ánh hồng
Bám vào ván nát lựa dòng êm trôi
Lênh đênh giữa cảnh sụt trồi
Nhân duyên lại gặp được người giúp ta
Giờ đây giữa hạnh phúc nhà
Được con chăm sóc dễ qua kiếp nàn
Đường đời chưa hết gian nan
Bình tâm, vững chí giữ an tâm mình
Nhẹ nhàng tiếp cuộc tồn sinh
Sống trong hạnh phúc gia đình, cháu con
Mặc cho thân xác héo mòn
Chí ta còn đủ sức bon với đời
Vẫn còn đi bộ không ngơi
Vẫn đang sưu tập hiến đời vạn hoa
Gặp ngàn khó vẫn băng qua
Tỏ bầy thiên hạ thiên hạ : Dẫu già chưa buông
BXP 17.11.2023
-
Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
MỘT ỨNG VẠN BIẾN
"Mắt mù dở vẫn làm được đấy!"
Chí 'Sinh tồn" trỗi dậy trong ta
Tám nhăm dù mắt lóa lòa
Hồn thơ ta vẫn giao hòa nước non
Cột dẫu mục, khi còn chưa đổ
Vẫn cho con chỗ dựa tinh thần
Sớm chiều đi bộ rèn thân
Xóm thôn hòa nhập đỡ phần quạnh hiu
Đường phía trước còn nhiều biến động
Truyện "Tình yêu cuộc sống" chưa nhòa
Tranh giành Người-Vật diễn ra
Người nhờ ý chí vượt đà tồn sinh
Sáu mươi năm duyên mình soi tỏ
Vượt qua nhiều bão tố vươn lên
Khó khăn tâm vững, chí bền
Thu gom kinh nghiệm làm nên diệu kì
Về nương bóng Từ Bi bớt họa
Duyên Nghiệp cùng Nhân Quả khai thông
Sống trong cõi tạm mở lòng
Đời tôi thấy lắm ánh hồng ban mai
Gieo hỉ lộ đường dài tiếp tục
Sống an vui hạnh phúc gia đình
Nhớ điều "Trong cuộc tồn sinh :
"Một ứng vạn biến"... băng mình vượt qua.
BXP 18.11.2023
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
CHƯA NGÀY THỤT LUI
Nhìn ngoài cảnh vật lơ mơ
Vào trang bút dạ thảo thơ tưng bừng
Cung đàn muôn nốt nhạc rung
Cho ta đủ sức sống cùng cái đau
Cuộc đời mặc nó đến đâu
Mắt mờ ảo ảnh, bụng đau thấu trời!
Bây giờ chỉ một Lúp soi
Link trong huyễn ảo, Phây ngoài khó giao
Vần thơ ta vẫn dạt dào
"Tình yêu cuộc sống" thuở nào chưa phai
Nỗi buồn rồi cũng nguôi ngoai
Bệnh rồi sẽ giảm, mắt rồi thích nghi
Kiếp nàn rồi sẽ qua đi
Cái đau chấm dứt, đường "về" còn xa
Và rồi ta lại tìm HOA
Vườn Lan nở rộ, chan hòa nắng vui
Mắt mờ dùng Lúp mà soi
Kiên trì mò mẫm duyên đời vẫn say.
Ta còn trên thế gian này
Niềm tin, ý chí chưa ngày thụt lui.
BXP 25.11.2023
-
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
TẤT CẢ VÌ CON!
Sao chặn được "cơn đau thế kỉ"
Khó giữ điều "vững chí bền tâm"
Cái đau vật vã âm thầm
Ngày, đêm, đi, đứng, ngồi, nằm… Cực thay!
Muốn vào máy cho khuây nào dễ
Mắt ảo mờ chẳng thể làm chi
Cho dù dùng Lúp cố di
Trong đau quằn quại thấy gì nữa đâu
Chườm nước nóng cơn đau dịu đấy
Nhưng sau thì lại thấy đau hơn
Trước kia xoa bóp bình thường
Bây giờ xoa bóp khó phương thực hành
Dù lúc nghĩ quẩn quanh, lẩn thẩn
Không để điều "ngu xuẩn" sẩy ra
Quyết tâm níu cái thân già
Chịu cơn đau thắt vượt qua kiếp nàn
Cố giữ được thần an, trí tỉnh
Và giữ lòng kiên định, sắt con
Nhớ điều : "Tất cả vì con!"
Buồn không bớt bệnh mà còn nặng thêm
Các con đã ngày đêm vất vả
Tốn bạc tiền, mất cả thời gian
Mong ta mau thoát kiếp nàn
Trở về cuộc sống bình an cuối đời
Nỗi thương con muôn lời khó ngỏ
Vững tin : Rồi sóng gió sẽ qua
An tâm vui hưởng tuổi già
Cháu con hạnh phúc, cả nhà bình yên.
BXP 26.11.2023
-
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
KIẾP NẠN SẼ QUA
Cái đau đã dịu bớt rồi
Cho ta lấy lại nụ cười hồn nhiên
Câu thơ xả hết ưu phiền
Cho ta sống phút bình yên cuối đời
Con tim ứ máu hồng tươi
Ta thu gom cả đất trời vào trong
Vui thay! Cuộc sống mở lòng
Chắt chiu giọt tím sắng trong nắng chiều
ời còn muôn vạn nét yêu
Trái tim Xuân Phượng vẫn nhiều mộng mơ
Nỗi niềm gói cả vào thơ
Từng câu, mỗi chữ đón chờ nắng mai
Chiến tranh thầm lặng còn dài
"Trường kì kháng chiến" lai rai với mình
Kiên trì trong cuộc trường chinh
Cho ta bước tiếp lộ trình "chữa đau"
Nhớ câu "Biết đủ không cầu"
An vui cuộc sống đẹp màu thời gian
Rồi đây thoát khỏi kiếp nàn
Vần thơ "Ca khúc khải hoàn" ngập vui.
BXP 26.11.2023
@ Bệnh gì cũng không đáng sợ, chỉ sợ ý chí, niềm tin của con người bị lui sụt. Sau ba ngày tiếp nước liều cao có pha thuốc kích thích nhu động ruột, ngày hai lần, mỗi lần hai chai nước, cơn đau dữ dội, khổ sở nhất đã qua. Hiện tại vẫn còn đau nhiều, nhưng những cơn đau nhói, quặn thắt đã ổn. Cuộc chiến thầm lặng với bệnh còn dài, nhưng "Trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi" Hì Hì Hì!
-
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
NỖI RIÊNG
Bụng đau thì đã đau rồi
Bây giờ dẫu giảm chưa thôi sự hành
Duyên đời : Nhịp thở mong manh!(1)
Một giây được sống vẫn giành an vui
Chắt chiu giữ lấy nụ cười
Hồn HOA vẫy gọi muôn nơi kiếm tìm
Lửa hồng còn cháy trong tim
Làm nên cuộc sống êm đềm tháng năm
Nguyên Tiêu lộng ánh trăng Rằm
Hướng về đất Tổ lặng thầm ước ao
Về thăm như tháng năm nào
Họ hàng gặp gỡ xiết bao ân tình
Sông La một dải trong xanh
Non thiêng Tùng Lĩnh, mái đình làng Trung
Xưa kia Nội Tổ đã từng
Được lmf Hương trương trưởng… Phả từng đã ghi(2)
Châu Tùng ấm mối tình quê
Khát khao được một lần về tái thăm
Canh khuya giọt lệ ướt đầm
Ước mơ nho nhỏ mà thăm thẳm trời
Nỗi riêng riêng khó nói lời
Thân già còn một chút hơi… làm gì
Rồi ngày giã biệt hai quê
Niềm thương gửi lại… ta về HƯ KHÔNG!
BXP 27.11.2023
(1) Đời người chỉ trong một hơi thở : thở ra mà không hít vào là tắc bụp ngay.
(2) Mấy dòng ngày giỗ cha tôi để lại về Ông nội tôi : "Ấp Trung Hương trưởng, húy Thuật hiệu Thiệu Trai Bùi Phủ Quân"
-
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn