-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
MỐI TÌNH SI
Thấy rõ nhìn thông có ngại gì
Đường làng cuốc bộ: Mối tình si!
Mừng con mắt sáng vui bao độ
Thích cặp ngươi tinh sướng mấy thì
Rộn rã cung đàn xua não khổ
Êm đềm giọng hát đuổi sầu bi
Tiền duyên hiện kiếp nay hòa nhập
Nhịp mõ câu Kinh mãi tụng trì.
BXP 17.02.2024
-
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
MÁY HỎNG
Máy hỏng buồn thay chả thể vào
Ba ngày vắng phím dạ nôn nao
Đây con mắt sáng lòng vui vẻ
Đó cặp tròng tinh ý ngọt ngào
Bộ cuốc không ghì câu chữ giảm
Thơ làm chẳng gõ tứ vần hao
Thênh thang mạng Nét tay lần chuột
Cảm xúc trào lên cứ dạt dào.
BXP 17.02.2024
-
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
ĐỔI SINH THÂN
Ta đi nhẹ thả những câu vần
Vận ý nâng hoài mỗi bước chân
Thấy rõ thôn làng phân sáng tối
Nhìn tinh cảnh vật tỏ xa gần
Êm đềm nhịp tiến không sương phủ
Hể hả đường du chẳng gậy lần
Tắt ánh sao Mai nhường nắng rạng
Duyên đời chuyển nghiệp đổi sinh thân.
BXP 18.02.2024
-
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI
Nhịp đập con tim cứ rộn ràng
Ngây nhìn cảnh vật rất khang trang
Bê tông tạc ước nhiều thầm lặng
Gạch cát ghi mơ lắm ngỡ ngàng
Đất trũng vườn hoang thành diễm lệ
Dân nghèo xóm khổ lại cao sang
Thuần phong mỹ tục: Làng Văn hóa!
Đổi mới quê ta tiến vững vàng.
BXP 18.02.2024
-
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
VẪN KHÁT KHAO
Tết Giáp Thìn về thật sướng sao!
Hồn mơ cánh bướm giỡn bông đào
Mây giăng buổi sớm làn mưa phủ
Gió thổi ban chiều dải nắng chao
Khắc khoải tìm hoa lời thắm thiết
Triền miên trải tứ ý thơm ngào
Duyên đời cõi tạm còn chưa dứt
Chí luyện thân rèn vẫn khát khao.
BXP 19.02.2024
-
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
DUYÊN PHẬT ĐẠO
Tiền nhân Phật đạo chửa viên thành
Nối tiếp duyên đời thuở tóc xanh
Tám sáu mùa Xuân tình đã giữ
Hăm ba tiết Hạ phận đang dành
Thiền ngồi Pháp học cho tâm tỉnh
Hạt điểm kinh trì để trí thanh
Xả hận buông phiền lòng nhẹ nhõm
Lâm chung chuyển nghiệp cõi an lành.
BXP 20.02.2024
-
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
Đáp họa Lí Lắc
BUÔNG XẢ
Quên sao một thuở đất Hà thành
Cánh bướm du hồn gốc phượng xanh
Ấp ủ niềm mơ tình tựa đặt
Gìn neo sự ước phận như dành
Âm thầm nghiệp kiếp đầu an nhĩ
Quạnh quẽ duyên đời óc lặng thanh
Vạn nỗi ưu phiền buông xả hết
Tâm ta sáng suốt được muôn lành.
BXP 21.02.2024
Lí Lắc họa bài DUYÊN PHẬT ĐẠO
LẠC BƯỚC
( Mượn vần)
Chống gậy du xuân lạc cổ thành
Đường vào chính điện phủ rêu xanh
Mành tre lách cách như hù dọa
Tượng đá lom khom hệt dỗ dành
Giữa nỗi thất thần nên bụng hoảng
Trong lòng có Phật giữ tâm thanh
Nam mô miệng khấn câu khàn đục
Vội kíp quay lui giữ sự lành.
Lí Lắc 19/2/2024
-
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
KIẾP NẠN ĐÃ QUA?
Kiếp nạn qua rồi có phải không?
Đời ta rực rỡ sắc Xuân hồng
Tinh tường cặp mắt nhiều mong đợi
Sáng sủa duyên mình lắm ngóng trông
Vạn nẻo trao tình thơ đẹp giấy
Muôn nơi trải dạ lúa xanh đồng
Trì Kinh học Pháp cho tâm tỉnh
Xả khổ buông sầu hết bão giông.
BXP 22.02.2024
-
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
Đáp họa Lí Lắc
VƯỢT TỐ GIÔNG
Rõ thấy thông nhìn sảng khoái không?
Ngàn hoa rực rỡ sắc tươi hồng
In hình cảnh vật tinh tường ngắm
Hiện ảnh con người sáng sủa trông
Nhẹ nhõm tâm hồn du nẻo phố
Anh minh trí tuệ dạo mương đồng
An nhiên cuộc sống gìn trong sạch
Chí vững lòng bền vượt tố giông.
BXP 22.02.2024
Lí Lắc họa bài Kiếp nạn đã qua
NỖI ÁM ẢNH QUA RỒI.
Xưa buồn cặp nhãn có như không
Ngó cảnh lơ mơ lục biến hồng
Gõ phím tay rờ tay chẳng chịu
Họa bài kính rọi kính thường trông
Tình đang hừng hực sôi dòng máu
Ý cũng miên man ngợp cánh đồng
Cụt hứng khi nhầm thanh hỏi ngã
Như đèn tắt phụt giữa cơn giông
Lí Lắc 22/02/2024
-
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
Đáp họa Lí Lắc
VƯỢT TỐ GIÔNG
Rõ thấy thông nhìn sảng khoái không?
Ngàn hoa rực rỡ sắc tươi hồng
In hình cảnh vật tinh tường ngắm
Hiện ảnh con người sáng sủa trông
Nhẹ nhõm tâm hồn du nẻo phố
Anh minh trí tuệ dạo mương đồng
An nhiên cuộc sống gìn trong sạch
Chí vững lòng bền vượt tố giông.
BXP 22.02.2024
Lí Lắc họa bài Kiếp nạn đã qua
NỖI ÁM ẢNH QUA RỒI.
Xưa buồn cặp nhãn có như không
Ngó cảnh lơ mơ lục biến hồng
Gõ phím tay rờ tay chẳng chịu
Họa bài kính rọi kính thường trông
Tình đang hừng hực sôi dòng máu
Ý cũng miên man ngợp cánh đồng
Cụt hứng khi nhầm thanh hỏi ngã
Như đèn tắt phụt giữa cơn giông
Lí Lắc 22/02/2024
-
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn